Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy Muni Long khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng khi tiết lộ cô từng rơi vào tình trạng nguy kịch và phải trải qua ca ghép phổi kép để cứu mạng. Trong chương trình Good Morning America phát sóng ngày 24/6, Muni Long cho biết các bác sĩ từng thông báo cô chỉ còn khoảng một tuần để sống nếu không thực hiện phẫu thuật ghép phổi.
Chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, giọng ca Made For Me cho biết các vấn đề sức khỏe bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi cô tham gia tour diễn The Boy Is Mine Tour 2025 cùng Brandy và Monica.
"Tôi lẽ ra không nên nhận tour diễn đó. Nhưng khi ấy cuộc sống của tôi có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi cảm thấy mình buộc phải tiếp tục", nữ ca sĩ nói.
Muni Long vốn được chẩn đoán mắc bệnh lupus từ trước. Trong thời gian lưu diễn, cô tiếp tục bị viêm phổi khiến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Nữ ca sĩ nhớ lại đêm diễn cuối cùng trước khi phải dừng công việc. Cô cho biết bản thân gần như kiệt sức và chỉ hoàn thành được hai ca khúc trước khi buộc phải rời sân khấu.
Sau khi trở về nhà dịp Lễ Tạ ơn, tình trạng của Muni Long chuyển biến xấu. Cô kể rằng mình tỉnh dậy trong bệnh viện và được các bác sĩ thông báo cần tiến hành phẫu thuật.
"Tôi đã biết từ rất lâu rằng cơ thể mình có điều gì đó không ổn. Ngày nào tôi cũng ho liên tục, phải nhổ đờm vào cốc và dùng rất nhiều loại thuốc chỉ để có thể vượt qua một ngày bình thường", cô chia sẻ.
Theo nữ ca sĩ, vì đặc thù công việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng nên cô luôn cố gắng che giấu tình trạng bệnh. "Tôi vẫn phải chụp ảnh với mọi người trong khi thở dốc như thể vừa chạy marathon xong", cô kể.
Điều khiến Muni Long sốc nhất là khi các bác sĩ thông báo cô chỉ còn khoảng một tuần để sống. "Tôi chết lặng. Hàm tôi như rơi xuống luôn. Tôi còn đùa rằng nghe thật phũ phàng. Nhưng họ nói rất nghiêm túc rằng đây không phải chuyện đùa. Tôi phải đưa ra lựa chọn, hoặc chuyển sang chăm sóc cuối đời, hoặc nhận ghép phổi", nữ ca sĩ nhớ lại.
Ban đầu, Muni Long do dự vì lo lắng ca phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến giọng hát - tài sản quý giá nhất của một ca sĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ về cậu con trai 3 tuổi Tatum đã khiến cô thay đổi quyết định.
"Tôi nhìn con trai và nghĩ về quãng đời còn lại của mình. Chất lượng cuộc sống mới là điều quan trọng nhất. Tôi không thể hát nếu như mình không còn tồn tại nữa", cô xúc động nói.
Hiện tại, sau 6 tháng kể từ ca ghép phổi kép, Muni Long cho biết sức khỏe đã ổn định. Cô không còn các triệu chứng nghiêm trọng hay dấu hiệu nhiễm trùng như trước. Nhân câu chuyện của bản thân, nữ ca sĩ cũng gửi thông điệp tới những người đang gặp vấn đề sức khỏe.
"Tôi đã không lên tiếng bảo vệ chính mình đủ sớm. Phụ nữ da màu mắc lupus thường bị kỳ vọng phải gánh vác mọi thứ cho người khác. Đừng đặt bản thân xuống cuối cùng. Hãy chăm sóc chính mình và đừng ngại nói lời từ chối khi cần thiết", cô nhắn nhủ.
Nữ ca sĩ Muni Long sinh năm 1988, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng của Mỹ. Cô giành giải Grammy và được biết đến rộng rãi qua các ca khúc như Hrs and Hrs, Made For Me hay Made for Me (Remix). Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm khi hé lộ hành trình sinh tử mà cô đã âm thầm trải qua trong thời gian qua.