Ca sĩ nhạc trot Byul Sarang vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận mang thai sau 8 tháng kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn mới với truyền thông Hàn Quốc, nữ ca sĩ cũng lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau hành trình làm mẹ đầu tiên.
Byul Sarang cho biết cô hoàn toàn bất ngờ khi biết tin mang thai vì trước đó hai vợ chồng không có kế hoạch đặc biệt nào. Nữ ca sĩ kể: “Ngày phát hiện có thai, tôi còn chạy bộ tận 7km. Tối đó, tôi uống bia với chồng rồi gần nửa đêm mới thử que trước khi đi ngủ. Khi thấy hai vạch, tôi thật sự sốc”.
Được biết, Byul Sarang kết hôn vào tháng 9 năm ngoái với bạn trai ngoài ngành giải trí sau 5 năm hẹn hò. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc trot qua các chương trình như Miss Trot 2 và King of Active Singers.
Dù đang mang thai, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau. Byul Sarang cho biết trước khi biết tin có em bé, cô đã nhận lịch quay và lịch diễn đường dài từ trước nên ban đầu khá lo lắng.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ tiết lộ điều kỳ lạ là mỗi khi bước lên sân khấu, các triệu chứng nghén gần như biến mất hoàn toàn: “Lúc di chuyển thì tôi mệt đến mức phải nghỉ giữa đường, nhưng khi lên sân khấu lại thấy cơ thể nhẹ bẫng như bay vậy. Có lẽ em bé cũng biết mẹ hạnh phúc khi được hát”.
Dẫu vậy, Byul Sarang thừa nhận bản thân đang trải qua thời gian ốm nghén khá vất vả. Cô cho biết mình bị cả nghén đói lẫn nghén ăn nhưng lại không ăn được nhiều món. “Tôi không chịu nổi mùi thịt nên gần như chỉ ăn cơm cháy. Nhưng vì phải ăn liên tục nên hiện tôi đã tăng hơn 10kg so với lúc kết hôn”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Không chỉ vậy, Byul Sarang còn gặp tình trạng đau thần kinh tọa trong giai đoạn đầu thai kỳ, thậm chí đau đến bật khóc. Hiện cô hạn chế tham gia các buổi ghi hình kéo dài vì phải đi vệ sinh thường xuyên và cơ thể dễ mệt mỏi.
Nữ ca sĩ cũng tiết lộ em bé trong bụng là con trai. Trong khi chồng mong có con gái thì cô lại thích con trai hơn. Byul Sarang hài hước nói: “Có lẽ em bé đã nghe lời mẹ”. Theo cô, em bé hiện rất hiếu động và thường xuyên đạp khi siêu âm.
Dự sinh vào tháng 11 nhưng bác sĩ cho biết em bé phát triển khá nhanh nên có thể chào đời từ cuối tháng 10. Byul Sarang cho biết cô muốn tận hưởng quãng thời gian này một cách thoải mái hơn sau nhiều năm sống trong áp lực cạnh tranh liên tục của nghề ca hát.
“Tôi muốn tiếp tục đứng trên sân khấu vì yêu âm nhạc chứ không phải vì phải cố trở thành điều gì đó”, nữ ca sĩ bộc bạch.