Sao

NSND Tạ Minh Tâm báo tin buồn

Minh Huy

Nhiều đồng nghiệp, học trò, khán giả gửi lời chia buồn cùng NSND Tạ Minh Tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Tạ Minh Tâm thông báo bà xã của ông đã qua đời vào ngày 4/7, hưởng thọ 65 tuổi. Kèm theo cáo phó, nam nghệ sĩ viết dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Người yêu, người bạn đời tảo tần thủy chung của tôi". 

Theo cáo phó, linh cữu của bà được quàn tại phường Tân Thuận, TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 5/7. Lễ động quan được tổ chức vào ngày 9/7, sau đó linh cữu sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở tỉnh Vĩnh Long.

Nhiều đồng nghiệp, học trò, khán giả gửi lời chia buồn cùng NSND Tạ Minh Tâm.
Nhiều đồng nghiệp, học trò, khán giả gửi lời chia buồn cùng NSND Tạ Minh Tâm.

Ngay sau khi NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ tin buồn, đông đảo đồng nghiệp, học trò và khán giả đã gửi lời chia buồn tới gia đình. Diễn viên Kha Ly bày tỏ sự bàng hoàng khi hay tin: "Thầy ơi hay tin cô em thật bàng hoàng, em xin chia buồn cùng thầy và gia đình ạ". Trong khi đó, diễn viên Ngân Quỳnh cũng gửi lời động viên: "Em xin chia buồn cùng anh và gia đình". 

Nhiều nghệ sĩ cùng khán giả để lại những lời cầu nguyện, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Không ít người cho biết họ xúc động khi nhớ lại những chia sẻ chân thành của NSND Tạ Minh Tâm về người vợ luôn âm thầm đứng phía sau thành công của ông.

Trong một chương trình truyền hình trước đây, nam nghệ sĩ từng kể về bà xã Bạch Vân với tất cả sự trân trọng và biết ơn. Theo lời ông, trước khi lập gia đình, bà là một diễn viên kịch nói xinh đẹp, có tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bà chấp nhận gác lại sự nghiệp để trở thành hậu phương vững chắc, chăm lo gia đình, giúp chồng toàn tâm phát triển con đường nghệ thuật.

NSND Tạ Minh Tâm từng xúc động chia sẻ: "Đó là sự lựa chọn của vợ tôi và của hoàn cảnh gia đình. Thời đó hai vợ chồng có một chiếc xe đạp, tôi thì hát, cô ấy diễn kịch. Khi ấy, gọi show là phải gặp trực tiếp nên không có cơ hội như nghệ sĩ trẻ bây giờ. Điều đó buộc một người ở nhà chăm sóc gia đình, lo cho con cái".

Ông kể thêm, khi điều kiện kinh tế khá hơn và gia đình có xe máy để thuận tiện đi lại thì vợ đã không còn giữ ngọn lửa với nghề như trước. Thay vào đó, bà tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc chồng con và vun vén tổ ấm.

"Sau khi sắm được xe máy để đi thì vợ mất lửa rồi, và cảm thấy việc chăm sóc chồng là một niềm vui. Sự nghiệp biểu diễn của vợ tôi là một nỗi niềm, và đó là sự hi sinh rất lớn để tôi có được ngày hôm nay", nam nghệ sĩ từng trải lòng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Huy

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI