Sau nhiều năm kiên trì với điện ảnh, NSND Hồng Vân đang có những ngày tháng đặc biệt đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Phim điện ảnh Lên Hương - dự án có sự tham gia của nữ nghệ sĩ đã cán mốc 90 tỷ đồng doanh thu phòng vé, mang đến cho Hồng Vân một “quả ngọt” đáng giá sau không ít lần thử sức nhưng chưa có được kết quả thương mại như kỳ vọng. Và khi niềm vui ở điện ảnh còn chưa hạ nhiệt, Hồng Vân tiếp tục đón thêm một tin vui khác từ sân khấu.
Theo đó, sắp tới đây, vở Người Vợ Ma - một trong những tác phẩm nổi tiếng của sân khấu kịch Hồng Vân sẽ tiếp tục trở lại Úc để biểu diễn vào tháng 11 tới. Đây là lần tiếp theo vở diễn được mang đến phục vụ khán giả Việt Nam tại Úc, mở ra thêm một hành trình đặc biệt cho tác phẩm từng ghi dấu ấn trên sân khấu trong nước.
Nếu 90 tỷ đồng của Lên Hương mang đến cho Hồng Vân niềm vui từ điện ảnh, thì chuyến sang Úc lần này lại đưa nữ nghệ sĩ trở về với nơi đã tạo nên tên tuổi và vị thế của Hồng Vân, đó là sân khấu.
Có thể nói, Hồng Vân đang đi tìm hạnh phúc theo một cách rất riêng. Hạnh phúc của một nghệ sĩ đôi khi không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tiền hay có thêm bao nhiêu danh hiệu. Đó có thể đơn giản là được đứng trên sân khấu, được hóa thân thành một nhân vật, được nghe tiếng cười và tiếng vỗ tay của khán giả sau mỗi suất diễn. Với Hồng Vân, sau hàng chục năm gắn bó với nghệ thuật, cảm giác ấy có lẽ vẫn còn nguyên giá trị.
Người Vợ Ma là một minh chứng. Vở diễn vốn được sân khấu Hồng Vân dàn dựng từ những năm đầu thập niên 2000 và nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Tác phẩm cũng được xem là một trong những vở diễn góp phần tạo nên sức hút của dòng kịch kinh dị tại sân khấu TP.HCM.
Sau nhiều năm, Người Vợ Ma vẫn tiếp tục có cơ hội sống trên sân khấu và gặp những khán giả mới. Việc tác phẩm được đưa trở lại Úc cho thấy sức sống của một vở diễn không chỉ nằm ở thời điểm nó ra mắt, mà còn ở khả năng kết nối với khán giả qua nhiều năm.
Đặc biệt, với cộng đồng người Việt tại Úc, những chuyến lưu diễn như vậy còn mang một ý nghĩa khác. Đó là cơ hội để khán giả xa quê được thưởng thức những tác phẩm sân khấu bằng tiếng Việt, gặp lại những nghệ sĩ quen thuộc và tìm thấy một phần ký ức văn hóa quê nhà.
Với Hồng Vân, đây càng là một niềm vui khó có thể đo đếm bằng doanh thu bởi sân khấu chính là nơi nữ nghệ sĩ đã xây dựng phần lớn sự nghiệp. Trước khi có những vai diễn điện ảnh được chú ý, trước khi trở thành một NSND, Hồng Vân đã có hàng chục năm đứng trên sân khấu, xây dựng thương hiệu riêng và đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ. Vì vậy, sau khi có một cột mốc 90 tỷ đồng cùng Lên Hương, việc tiếp tục đưa Người Vợ Ma sang Úc có thể xem như một sự trở về rất đẹp.
Một bên là điện ảnh đang mang đến cho Hồng Vân những tín hiệu tích cực sau nhiều năm chờ đợi. Một bên là sân khấu vẫn mở rộng cánh cửa để nữ nghệ sĩ tiếp tục sống với niềm đam mê đã theo Hồng Vân suốt hàng chục năm. Hai hành trình tưởng như khác nhau nhưng lại cùng hướng về một điều, đó chính là được làm nghề.
Đáng chú ý, Hồng Vân đang bước vào giai đoạn mà mỗi cơ hội xuất hiện trên sân khấu hay màn ảnh đều mang một ý nghĩa riêng. Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ không còn phải chạy theo những cột mốc để chứng minh vị trí của mình. Nhưng Hồng Vân vẫn lựa chọn xuất hiện, vẫn thử sức và vẫn tìm kiếm những trải nghiệm mới.
90 tỷ đồng của Lên Hương vì thế có thể xem là một phần thưởng cho sự bền bỉ với điện ảnh. Còn Người Vợ Ma trở lại Úc lại là lời nhắc rằng sân khấu vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong con người Hồng Vân. Có lẽ hạnh phúc của một nghệ sĩ sau cùng vẫn là được làm điều mình yêu thích.
Hồng Vân vừa có một bộ phim đạt doanh thu đáng chú ý, vừa có cơ hội đưa một tác phẩm sân khấu nổi tiếng đến với khán giả Việt Nam ở nước ngoài. Những niềm vui ấy đến ở một thời điểm đặc biệt khi nữ nghệ sĩ đã đi qua phần lớn chặng đường sự nghiệp nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.
Vì thế, chuyến sang Úc vào tháng 11 tới không đơn thuần là một chuyến lưu diễn. Đó còn là một hành trình tìm lại cảm giác quen thuộc của người nghệ sĩ khi đứng trước khán giả. Sau 90 tỷ đồng của điện ảnh, Hồng Vân lại trở về với sân khấu - nơi nữ nghệ sĩ từng bắt đầu, từng gắn bó và có lẽ cũng là nơi khiến Hồng Vân cảm thấy mình được sống trọn vẹn nhất với nghề.
Hạnh phúc đôi khi không cần phải quá lớn. Chỉ cần sau nhiều năm làm nghề, người nghệ sĩ vẫn còn khán giả chờ đợi mình, vẫn còn những sân khấu muốn mình trở lại và vẫn còn những vai diễn khiến mình muốn bước ra ánh đèn. Với NSND Hồng Vân, dường như những điều ấy vẫn đang ở phía trước...