Giải Trí

Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện

Quang Hùng
Chia sẻ

Bên cạnh việc giải trình tiền từ thiện và xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh cũng bày tỏ bức xúc khi hình ảnh và uy tín anh bị bôi nhọ trên mạng xã hội.

Sau nhiều ngày giữ im lặng và hoàn thành công tác giải ngân số tiền từ thiện hơn 15 tỉ đồng, sáng 5/6, NSƯT Hoài Linh đã lên tiếng giải trình trước công chúng, đồng thời công khai chứng từ liên quan đến việc trao quà cho bà con miền Trung.

Xem thêm: NS Hoài Linh xuất hiện hốc hác, lên tiếng xin lỗi và giải trình công tác giải ngân tiền từ thiện 15,2 tỉ

Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện Ảnh 1
NS Hoài Linh cúi đầu nhận lỗi với khán giả

Bên cạnh đó, NS Hoài Linh cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả đã yêu thương, tin tưởng nơi anh sau sự cố chậm trễ trong công tác từ thiện.

"Tôi không muốn lấy bệnh hay lí do gì của mình để biện minh, tôi chỉ muốn giải trình và mong quý vị nhận nơi tôi lời xin lỗi chân thành vì sao tiền từ thiện đến chậm. Tôi không biện minh cho sự chậm trễ của mình.

Tôi nhận lỗi hết để những người yêu thương hiểu được mình, và những người góp ý phê phán thông cảm thêm. Tôi nhận ra lỗi lớn là sự chủ quan và làm từ thiện không phải việc đơn giản và dễ dàng. Tôi không lường trước được khó khăn nên dẫn đến hậu quả hôm nay. Mọi lời góp ý, phê phán dù có nặng lời, tôi cũng xin tiếp nhận và xem đây là bài học lớn cho bản thân trong công tác thiện nguyện", NS Hoài Linh cúi đầu nhận lỗi.

Xem thêm: Cát Phượng nức nở khi xem clip NS Hoài Linh giải trình việc từ thiện: 'Anh nói đến đâu, tôi khóc đến đó'

Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện Ảnh 2

Mặt khác, nam danh hài cũng bày tỏ sự bức xúc khi thời gian qua, liên tiếp những thông tin xuyên tạc, hình ảnh của anh bị bôi nhọ trên mạng xã hội.

Hoài Linh bày tỏ: "Tôi cũng rất bức xúc trước hành động ngụy tạo, cắt ghép những hình ảnh của tôi để làm ra những hình ảnh chuyển tiền, giấy mượn nợ, họ nói tôi vay tiền để bù vào công tác thiện nguyện, đó là điều bức xúc của tôi. Tôi không hiểu họ làm điều này với tôi nhằm mục đích gì, bôi nhọ danh dự hay gán cho tôi tội danh biển thủ số tiền này?

Trong sự việc này, nếu tôi sai về mặt tình cảm thì tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người, còn nếu tôi sai về luật pháp thì pháp luật sẽ xử lí tôi. Tôi không chấp nhận hành vi vu khống mình như thế! Hơn mấy chục năm làm nghề, tôi không hiểu mình đã làm điều gì cho những người này buồn để họ làm ra những điều này".

Đồng thời, sau những ồn ào vừa qua, NS Hoài Linh cũng xin rút khỏi vai trò giám khảo một chương trình truyền hình đình đám mà anh đã nhận lời trước đó.

Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện Ảnh 3
Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện Ảnh 4
NS Hoài Linh công khai chứng từ giải ngân

Trong đoạn video được NS Hoài Linh đăng tải sáng 5/6, anh cho biết:

"Ngày 20/10, tôi kêu gọi ủng hộ lũ lụt miền Trung. Các hội đoàn từ thiện đổ về miền Trung rất nhiều vào thời điểm đó. Tôi không nghĩ số tiền kêu gọi lại nhanh và nhiều như vậy.

Ngày 11/11, tôi xin ngưng tiếp nhận và chuẩn bị lên đường, trên tinh thần giúp bà con khắc phục hậu quả bão lũ. Nhưng còn 1 số địa điểm vùng cao còn sạt lỡ, tôi được chính quyền khuyến cáo chờ đợi.

Ngày 6/12, tôi kẹt show của em trai đã lên lịch ở Nha Trang. Lúc đó, tôi quyết định ngày 7 ra miền Trung. Khi tôi book vé ra Vinh thì thành phố có công văn hạn chế người đến từ vùng dịch, vì vậy tôi quyết định hoãn chuyến đi để đảm bảo an toàn cho bà con.

Tôi ở nhà ngày 7,8, và 9 thì người bạn diễn thân thiết của tôi - anh Chí Tài qua đời, đó là cú sốc quá lớn với tôi. Trong thời điểm đó tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để tổ chức tang lễ cho anh Tài tại Việt Nam. Lúc đó, bác sĩ có khuyến cáo tôi không nên đến những nơi có đám tang. Nhưng tôi không làm không được vì tình cảm anh em, nếu làm vậy thì tôi không phải là mình nữa.

Sau khi hoàn thành tang lễ, đưa anh Tài về Mỹ, nhìn anh mình mồ yên mã đẹp thì tôi mới an lòng và từ từ gượng dậy. Nhưng sau đó 10 ngày, người dì ruột tôi yêu thương như mẹ qua đời. Lại một cú sốc lớn khiến tôi ngã quỵ thêm lần nữa. Đến ngày 13/1, dì tôi mới an táng xong.

Ngày 14/1, tôi cố gắng xuất hiện tại lễ trao giải Mai Vàng như một lời cảm ơn khán giả đã động viên, an ủi tôi thời gian qua và hơn ai hết tôi hiểu sức khỏe lẫn tinh thần của mình.

Sau đó là những ngày cận Tết, tôi rất muốn đi một chuyến ra miền Trung nhưng lại thấy sức khỏe của mình không ổn nếu đi dài ngày như vậy. Rồi vài người bạn cho biết họ sắp có chuyến đi trao quà cho bà con vùng cao, tôi rất vui nên đã giải ngân 700 triệu để góp vào.

Tôi rất muốn đến tận nơi, trao quà tận tay cho bà con nhưng vì điều kiện sức khỏe, tôi chưa làm được. Cũng trong thời gian đó, tôi có một số hợp đồng cộng tác với một vài đơn vị, thực hiện công tác thiện nguyện và thời gian góp mặt của tôi không quá dài, chỉ một vài tiếng nên tôi đã thực hiện.

Ngày 12/4, tôi bắt đầu thực hiện xạ trị lần 2. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động lên lịch trao quà cho bà con miền Trung vào tháng 5. Sau khi tôi thực hiện xạ trị xong là cuối tháng 4 thì dịch lại bùng phát căng thẳng trở lại".

Hậu xin lỗi khán giả, NS Hoài Linh bức xúc việc bị bôi nhọ danh dự, xuyên tạc đi vay tiền bù từ thiện Ảnh 5

Hiện, vụ việc từ thiện liên quan đến NS Hoài Linh đã sáng tỏ. Nam danh hài đã công khai chứng từ và minh bạch thông tin. Hành động này của Hoài Linh nhận được sự cảm thông từ công chúng. Mong rằng đây sẽ là bài học sâu sắc với Hoài Linh trong công tác thiện nguyện sau này!

Chia sẻ

Bài viết

Quang Hùng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất