Khi giới showbiz Việt đang xôn xao bàn tán vì Hòa Minzy khoe chồng sắp cưới, thì mới đây vào dịp 8/3, ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ “nối tiếp” đàn chị bằng việc chia sẻ câu chuyện đời tư khi lần đầu công khai rằng anh đã kết hôn từ năm 2020. Mở đầu bài viết, giọng ca Nàng thơ khẳng định anh chưa từng cố tình che giấu chuyện tình cảm của mình, chỉ đơn giản là chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ. Nam ca sĩ viết: “Không giấu, mà là chọn lúc để kể.”
Theo lời Hoàng Dũng, sáu năm trước, vào một ngày mùa xuân, anh và người yêu đã đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời là kết hôn. Thời điểm đó, nam ca sĩ thừa nhận bản thân từng nghĩ chuyện lập gia đình sẽ đến ở một tương lai xa. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi anh gặp người phụ nữ đặc biệt của mình.
Nam ca sĩ tâm sự: “Anh từng nghĩ chuyện chọn bạn đời nằm ở một viễn cảnh rất xa, ấy thế mà nó đến trước cả khi anh có album đầu tiên trong đời. Tất cả là tại em xuất hiện”. Hoàng Dũng kể rằng anh gặp vợ khi mới 25 tuổi, trong những ngày còn lang thang ở Hà Nội và bắt đầu làm âm nhạc độc lập.
Trong khi đó, vợ anh lúc ấy đang trải qua nhiều công việc khác nhau và cảm thấy mệt mỏi. Nam ca sĩ vẫn nhớ khoảnh khắc khi cô tâm sự rằng công việc khiến mình thiếu sức sống. Lúc ấy, anh đã nói một câu tưởng như bông đùa: “Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi”.
Điều bất ngờ là cô đã thật sự nghỉ việc. Từ đó, cả hai bắt đầu hành trình riêng của mình. Hoàng Dũng chia sẻ: “Anh không biết lúc anh nói thế em có tin anh nghiêm túc không. Nếu em tin thì tốt, vì anh nghiêm túc thật”.
Trong bài chia sẻ, nam ca sĩ cũng tiết lộ rằng người vợ chính là người đứng phía sau nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Cô không chỉ đồng hành mà còn góp phần định hình nhiều dự án.
Theo Hoàng Dũng, chính vợ là người đặt tên cho một album và gom những bản demo mà anh từng bỏ quên để hoàn thiện thành một sản phẩm âm nhạc. Cô cũng là người thuyết phục anh chỉnh sửa và phát hành ca khúc Nàng thơ, dù trước đó nam ca sĩ từng có ý định bỏ đi.
Không chỉ vậy, các dự án cũng có sự đồng hành của cô trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, ý tưởng tổ chức concert cá nhân là điều Hoàng Dũng từng cho là viển vông, cũng được vợ anh khuyến khích thực hiện.
Nam ca sĩ thừa nhận rằng sự xuất hiện của vợ khiến cuộc sống và suy nghĩ của anh thay đổi nhiều. Giọng ca Nàng thơ cảm thấy bản thân trở nên có trách nhiệm và trưởng thành hơn: “Anh yêu cảm giác được ở cạnh em – một sự thoải mái và an toàn mà anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh thấy mình dần ‘ngoan’ và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp”.
Hoàng Dũng cũng chia sẻ rằng trước đây anh từng nghĩ tình yêu chỉ là một “gia vị” trong cuộc sống. Nhưng khi gặp đúng người, anh mới nhận ra sức mạnh của tình yêu lớn đến thế nào: “Tình yêu không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa. Đó còn là sự đồng điệu, tin tưởng, đồng hành và cam kết”.
Anh giải thích rằng sự đồng điệu đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ, như khi cả hai cùng bật cười trước một chiếc kem Tràng Tiền rơi xuống đất. Sự tin tưởng là những đêm thức trắng kể cho nhau nghe tất cả chuyện tốt xấu trong quá khứ. Đồng hành là khi vợ anh nói muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp. Và cam kết là khi anh nhận ra mình muốn đi cùng người này hàng chục năm sau của cuộc đời.
Khép lại bài viết, Hoàng Dũng cho biết anh muốn nhân dịp 8/3 để giới thiệu với mọi người về người phụ nữ đặc biệt của mình: “Từ trước tới giờ anh đâu có giấu, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi”.
Cuối cùng, anh gửi lời chúc đầy tình cảm: “Chúc mừng 8-3 nhé vợ của anh!”, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động trước câu chuyện tình giản dị nhưng sâu sắc của nam ca sĩ.