Giải Trí

Những lời thú nhận khiến fan 'thót tim' của idol K-Pop

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Trong các buổi giao lưu trực tuyến, idol K-Pop cởi mở hơn, họ chia sẻ với fan về cuộc sống đời thường và công việc. Có lẽ vì vậy mà nhiều lần các idol K-Pop đã thú nhận những chuyện ít ai ngờ đến.

Một vài người trong số họ sẽ khiến các fan không cầm được nước mắt.

Khi idol K-Pop giao lưu trực tuyến, đó thường là khoảng thời gian vui vẻ vì họ tương tác với các fan của mình. Tuy nhiên, cũng có những khoảnh khắc các idol thú nhận nhiều câu chuyện đau lòng. 

1. Jungkook (BTS) kể chuyện bị fan sasaeng quấy rối điện thoại

Fan sasaeng thường truy lùng được số điện thoại của idol K-Pop và gọi cho họ khi đang giao lưu trực tuyến. Jungkook (BTS) cũng từng phải đối mặt với rắc rối này. Trong một buổi giao lưu trực tuyến, anh nhận được cuộc gọi từ một fan sasaeng và tiết lộ rằng mình thường xuyên nhận được những cuộc gọi tương tự.

Đây là cuộc gọi từ fan. Có lời nhắn ‘Anh đang làm V-Live và em chỉ muốn gọi điện để kiểm tra thôi’. Điều mình làm là ngay lập tức chặn cuộc gọi. Mình hay gặp mấy cuộc gọi từ fan sasaeng lắm. – Jungkook

2. TWICE kể chuyện “fan” săn đón nhóm ở ký túc xá cũ

Ở ký túc xá cũ của TWICE, có nhiều fan muốn chờ họ bên ngoài, khiến các thành viên không thoải mái.

Vì vậy, TWICE đã chuyển sang ký túc xá mới và hiếm khi nhắc đến nơi ở hiện tai của mình khi giao lưu trưc tuyến. Họ sợ rằng ‘fan’ sẽ lại can thiệp vào đời tư của nhóm.

Các ‘fan’ quá khích này cũng là lý do khiến TWICE ngại giao lưu trực tuyến ở ký túc xá.

3. V (BTS) kể chuyện bị bắt nạt

Trước đây, V (BTS), từng được bạn mời đến dự tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, người bạn này lại cố ý cho anh sai địa chỉ nhà 

Mình không biết đi đâu nữa, nên mình đợi ở ngoài ba tiếng đồng hồ với thiệp chúc mừng trong khi cố định hình lại xem nên đi đâu. Lúc đến đó và tặng quà cho cậu ta, mình nói ‘Giờ mình phải về đây, mình về nhé’ rồi rời đi. Mình nhớ lúc đi bộ về nhà, mình đã khóc như mưa. – V

Sau đó, V tiết lộ rằng người bạn kia cố tình cho sai địa chỉ vì ghen tị với anh. Nhưng dù vậy, V vẫn quyết định tha lỗi cho bạn, sau khi người bạn gửi lời xin lỗi. 

Thật ra sau này mình mới biết là cậu ấy cực kỳ ghen tị với mình. Bẵng một thời gian, cậu ấy thú nhận thấy ghen tị vì mình hợp tính đám bạn bè. Thú thực, chuyện này xảy ra từ hồi tiểu học, lúc bọn mình còn bé. Hai năm sau thì cậu ấy xin lỗi mình một cách chân thành. Hai đứa có hơi bối rối một chút, nhưng vì cậu ấy đã xin lỗi mình, nên mình cám ơn cậu ấy. – V

4. Momo (TWICE) nói về chế độ ăn kiêng

Khi còn là thực tập sinh, Momo (TWICE) nói rằng cô phải giảm 7 kg để lên hình.

Momo quyết định sẽ ăn kiêng nghiêm ngặt để đạt được mục tiêu. Cô tập thể dục hàng ngày và gần như không ăn gì. Có lúc Momo ngập đá viên, nhưng thường thì cô sẽ nhả ra vì tin rằng đá viên cũng làm tăng cân.

Vì mệt và đói, Momo đã sợ rằng cô sẽ kiệt sức trong lúc ngủ và bật khóc.

Cuối cùng thì nữ ca sĩ cũng đạt được mục tiêu và có thể lên hình. Thế nhưng, cô cũng quyết định rằng sẽ không bao giờ ăn kiêng kiểu này nữa vì nhận ra nó rất nguy hiểm.

5. Chorong (Apink) nói về sự cố tại Gayo Daechukje KBS 2019

Trong Gayo Daechukje KBS 2019, Apink đã gặp phải tình huống khó xử. Khi nhóm kết thúc màn biểu diễn Eung Eung và chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo thì đột nhiên đài KBS cắt màn hiểu diễn của họ.

Fan cực kỳ phẫn nộ vì cách KBS làm việc và yêu cầu nhà đài phải xin lỗi nhóm. Không lâu sau đó, các thành viên Apink có chia sẻ về sự cố này, họ cho biết KBS đã gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu trực tuyến, trưởng nhóm Chorong vẫn không giấu được nỗi buồn khi nhắc lại chuyện này. 

Chúng tôi không thất vọng với màn biểu diễn ngày hôm nay, mà thật ra, lý do chính khiến chúng tôi tham dự các buổi lễ kỷ niệm cuối năm hoàn toàn là vì người hâm mộ. 

Chúng tôi muốn chỉ muốn tặng fan thêm một màn biểu diễn sân khấu đáng nhớ, nhưng chúng tôi có quá ít thời lượng. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi phải biểu diễn một ca khúc không trọn vẹn. Công ty quản lý, các vũ công và thành viên trong nhóm đều đã hết sức chăm chỉ để làm được nhiều công việc như vậy trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã cố, nhưng không gặp may. Họ nói chúng tôi cắt đi 10-15 gây, và chúng tôi không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của họ, vì thế chúng tôi rất thất vọng. Ho có giải thích là vì có rất nhiều nhóm nhac cần biểu diễn. 

Tuy nhiên, chúng tôi hơi tham lam và muốn biểu diễn thêm cho các bạn, có điều không được phép làm vậy… Dù sao thì, chúng tôi thực sự không phải biểu diễn, mà chúng tôi ca hát cho người hâm mộ mà thôi. 

Tôi không có bất kỳ hối tiếc nào trong sự cố này. Tôi chỉ thấy thất vọng. – Chorong

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất