Chương trình Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam đã đi được nửa chặng đường. Cuộc chơi ngày một căng thẳng, khốc liệt hơn buộc các thí sinh phải chạy đua, cạnh tranh lẫn nhau để giành một tấm vé vào vòng chung kết. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây chỉ tồn tại những ganh đua, “giành giật, chặt chém'. Phía sau hậu trường, rời xa sàn diễn và những thử thách, các thí sinh trở lại cuộc sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Nơi đó, chúng ta có thể thấy tình chị em, bè bạn, những nụ cười, những cái nắm tay, những giọt nước mắt đều rất thật và tràn đầy cảm xúc.

Các thí sinh đội Hồ Ngọc Hà đều rất thân thiết với nhau

Bốn cô gái luôn ríu rít hạnh phúc bên nhau dù là trong những giờ tập luyện

Hay cùng trên những chuyến hành trình…

Thành viên đội Phạm Hương cũng hòa đồng gắn bó với nhau phía sau hậu trường

Phí Phương Anh rất gắn bó với các chị em trong đội của mình

An Nguy cười tươi hết cỡ bên Khánh Ngân

Cô rất ra dáng chị cả trong đội của mình

Một khoảnh khắc dễ thương của hai thành viên đội Phạm Hương

Chúng Huyền Thanh nhí nhảnh sau hậu trường

Lê Hà - Lilly Nguyễn - Kim Chi mải “tám”
Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, các thí sinh The Face càng yêu thương, gắn bó và đoàn kết hơn trước mỗi thử thách. Là đồng đội, là chiến hữu họ hỗ trợ, giúp đỡ sát cánh bên nhau để giành chiến thắng.

Động viên nhau trước mỗi thử thách

Mai Ngô và Kim Chi xóa bỏ mâu thuẫn cùng chỉnh trang phục cho nhau trước phần thi

Thời điểm cả hai trở thành những chiến hữu sát cánh bên nhau có lẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất ở The Face
Nếu hỏi các thí sinh giây phút nào xúc động nhất ở The Face thì có lẽ đó là lúc chờ đợi kết quả của vòng nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới chẳng còn nhiều ý nghĩa. Bởi dù người ra về là đồng đội hay đối thủ thì cũng là người bạn mà họ yêu quý, đồng hành suốt một quãng đường dài. Nước mắt, những cái ôm siết chặt, những lời chia sẻ ủi an giữa các thành viên sẽ là hình ảnh giàu cảm xúc và nhân văn nhất của chương trình.

Cùng nhau vượt qua áp lực và thử thách tại cuộc thi.

“Thôi, đừng khóc!”


Từng là đối thủ của nhau, nhưng khi bước ra khỏi sàn đấu những cô gái ở cái tuổi đôi mươi vẫn yêu thương, chia sẻ cùng nhau những buồn vui của cuộc sống.

Không biết từ bao giờ các thí sinh The Face đã coi nhau như chị em ruột thịt

Họ chia sẻ cùng nhau những khoảnh khắc trong cuộc sống



Đó là thứ tình cảm chân thật mà không ai có thể diễn được

Có những người cá tính mạnh tưởng trái ngược nhưng lại rất hợp cạ nhau ngoài đời

Cũng có những thí sinh đã rời khỏi cuộc thi nhưng vẫn luôn quan tâm, gắn kết với các thành viên trong đội
Tình bạn không phải là những vai diễn mà các thí sinh The Face thể hiện trên chương trình. Đó là mối quan hệ được tạo nên bởi những cơ duyên và cùng nhau gắn kết, vun đắp trong đời thực. Có lẽ với các cô gái, thắng - thua, được - mất chỉ là gia vị tô điểm thêm cho cuộc hành trình. Quan trọng hơn hết thảy tình bạn, sự chân thành, những niềm vui và trải nghiệm mà họ tìm thấy sau cuộc thi mới là điều đẹp đẽ và ý nghĩa nhất.