Giải Trí

Nhặt sạn bán kết Miss Universe: Lỗi từ sân khấu đến MC, phần được mong chờ nhất bị lược bỏ gây tiếc nuối

Migi
Chia sẻ

Đúng 6 giờ sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam), vòng bán kết cuộc thi Miss Universe 2020 chính thức diễn ra tại Florida, Hoa Kỳ thu hút sự quan tâm của khán giả khắp thế giới.

Trong đêm bán kết Miss Universe 2020, 70 thí sinh lần lượt trải qua phần thi trang phục bikini và dạ hội. Tuy nhiên, dù đã được giới thiệu là có sự đầu tư chỉn chu, công phu hơn các năm trước nhưng chương trình vẫn mắc phải không ít hạt sạn khiến khán giả tiếc nuối.

Đầu tiên, đập vào mắt khán giả phải kể đến phần sân khấu khá nhỏ và đơn điệu, sàn catwalk ngắn. Sân khấu được thiết kế hình tròn ở chính giữa, không được trang trí cầu kỳ, phần ánh sáng cũng không thực sự rực rỡ. Mặt khác, sàn catwalk khá ngắn so với quy mô khán đài khiến khán giả chưa kịp xem đã mắt thì thí sinh đã... đi hết lượt và phải vào trong.

Việc sân khấu và sàn runway nhỏ dẫn đến ống kính máy quay của camera-man cũng gặp nhiều hạn chế. Trên sóng livestream, nhiều cảnh bị cắt đột ngột, các góc quay cũng chưa thật sự ấn tượng, bộc lộ hết được nhan sắc và vóc dáng xinh đẹp của các thí sinh.

Sân khấu và sàn runway nhỏ so với quy mô khán đài khiến khán giả xem chưa đã.

Mặt khác, do tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà khán giả phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định khi tham gia chương trình, bao gồm cả việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Điều này khiến cho không khí vòng bán kết trở nên yên ắng, không có nhiều tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình khi mỗi thí sinh bước ra sân khấu.

Thí sinh thể hiện tốt nhưng ít khán giả nên khán đài không cuồng nhiệt.

Thêm một điểm trừ nữa là vai trò MC năm nay được trao cho Miss Universe 2017 Demi-Leigh Nel-Peters và Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi. Cả hai đều là những người "tay ngang" dẫn đến việc thường xuyên bị đọc sai, vấp khi giới thiệu về các thí sinh. Bên cạnh đó, giọng nói của hai người đẹp cũng bị chê là buồn ngủ, nhạt nhẽo, không gây hứng thú cho người nghe.

Hai MC gây thất vọng.

Trong phần đồng diễn, các thí sinh đi catwalk theo nhóm cũng bị chê nhạt nhòa, không có gì nổi bật. Phần áo choàng bikini được thiết kế khá sến và quê mùa, đã không giúp ích còn che bớt vẻ đẹp hình thể của thí sinh. Chưa kể, nhiều thí sinh còn mắc lỗi trang phục không ăn nhập, để lộ miếng độn ngực,... gây mất thiện cảm.

Áo choàng tắm bị chê sến rện.

Cuối cùng, cũng là điều gây tiếc nuối nhất: Miss Universe 2020 đã lược bỏ phần hô vang tên quốc gia của các thí sinh. Mặc dù điều này đã được công bố từ trước nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng hụt hẫng, thất vọng.

Phần hô tên và quốc gia là một trong những "đặc sản" tại các cuộc thi nhan sắc, rất được khán giả quan tâm. Bởi nó không chỉ giới thiệu nhanh về đất nước của đại diện tham gia mà còn thể hiện sự tự hào về bản thân, con người khi đã vượt qua nhiều thách thức để được đứng trên một trong những sân khấu sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Không có phần đọc tên quốc gia khiến chương trình ảm đạm.

Dù biết ekip phải cân nhắc rất nhiều và quyết định bỏ phần này vì tình hình dịch bệnh hiện tại nhưng điều đó khiến phần thi trang phục dạ hội mất đi sự sôi động, cuồng nhiệt vốn có từ các mùa trước. Thay vào đó, các MC chỉ kịp đọc nhanh thông tin từ các thí sinh bước ra, khiến không khí trở nên ảm đạm, phần thi kém hấp dẫn.

Nhiều thí sinh catwalk được nhận xét là tệ

Dẫu sao, Miss Universe đã có một vòng bán kết khá thành công trong điều kiện khó khăn của tình hình dịch bệnh. Cùng SAOstar tiếp tục theo dõi và chờ đợi đêm chung kết của cuộc thi sắc đẹp đình đám này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất