Giải Trí

Nguyễn Việt Hưng: 'Tôi muốn mang đến King Of Rap hình ảnh một quý ông lịch lãm chơi nhạc Rap'

Migi
Chia sẻ

Màn trình diễn của Nguyễn Việt Hưng đem đến một khoảng lặng hiếm hoi, đầy cảm xúc cho tập 2 King Of Rap.

Đến với chương trình King Of Rap, thành viên Lộn Xộn Band - Nguyễn Việt Hưng (hay được biết đến với rap name Rica) mang tới một phong cách khác biệt hoàn toàn so với số đông các thí sinh còn lại: trưởng thành và lịch lãm. Phần trình diễn của anh - Châu Dương cũng là một ca khúc raplove nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy ý nghĩa mà chàng trai 27 tuổi sáng tác giành tặng riêng cho con gái đầu lòng.

Nguyễn Việt Hưng: 'Tôi muốn mang đến King Of Rap hình ảnh một quý ông lịch lãm chơi nhạc Rap'

Kết thúc sân khấu trình diễn, Rica giành được rất nhiều lời khen "có cánh" từ phía ban giám khảo bởi cảm xúc mà ca từ bài hát mang lại. Anh nhận được 3 nút chọn của giám khảo Big Daddy, Lil Shady, LK và sự cảm phục chân thành từ Datmaniac. Tuy nhiên, đó chắc chắn chỉ là bước dạo đầu cho hành trình mà Rica muốn chinh phục tại King Of Rap 2020.

- Chào Rica! Là một ca sĩ nổi tiếng, thành viên Lộn Xộn Band và từng tỏa sáng trên rất nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ trong nước, điều gì khiến anh quyết định đăng ký tham gia chương trình King Of Rap sau 2 năm?

Tôi đã gặt hái được khá nhiều thành tựu trong cuộc sống, từ gia đình cho đến công việc, cũng đã chơi rap đủ lâu và có lượng người yêu mến đủ để không phải chứng tỏ điều gì với ai. Tuy vậy vẫn có 1 điều khiến tôi băn khoăn nhiều năm qua là dù đã đến với nhạc rap 10 năm, nhưng tôi vẫn chưa hề được coi là 1 rapper của cộng đồng Rap Việt. Việc tham gia King Of Rap coi như là để ghi danh mình vào cộng đồng để rap fan ở Việt Nam biết cũng như có thêm 1 lựa chọn cho họ khi nghe nhạc.  

- Một lần nữa đứng trên sân khấu với vai trò là thí sinh, không có Phan Thanh Nhàn và Trần Quỳnh của Lộn Xộn bên cạnh, cảm xúc của anh như thế nào?

Tôi không quá coi trọng việc là thí sinh. Ở King Of Rap mỗi vòng đấu tôi đều coi là 1 show diễn của mình.  

- Tại sao anh lại chọn ca khúc Châu Dương để tham gia vòng Audition của cuộc thi King Of Rap?

2 năm trước tôi toả sáng với Người yêu tôi không có gì để mặc, còn năm nay là Châu Dương, để nói với mọi người về sự trưởng thành trong con người mình cũng như gia đình luôn là cảm hứng lớn nhất trong âm nhạc của tôi.

- Việc lựa chọn một ca khúc raplove với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, ý nghĩa khác hẳn với các thi sinh khác có phải là cách Rica chứng minh sự khác biệt, nổi trội của mình trong King Of Rap?

Sự khác biệt không liên quan đến sự nổi trội. Ngay từ khi bước đến cuộc thi tôi đã nhận thấy mình khác biệt, từ cách ăn mặc, suy nghĩ cũng như thứ âm nhạc hướng đến. Còn nói về nổi trội, tôi nghĩ rằng âm nhạc mỗi người lựa chọn đều có ý nghĩa riêng và màu sắc riêng, âm nhạc mang âm hưởng nhẹ nhàng không có nghĩa là sẽ nổi trội hơn. Tôi chỉ tin rằng ca khúc và phần trình diễn của tôi có thể để lại nhiều điều trong lòng khán giả.  

- Là một nghệ sĩ đã nổi tiếng với thành tích và sự nghiệp riêng, anh có thấy chạnh lòng khi trở thành thí sinh với dàn giám khảo là đồng nghiệp, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn mình?

Như đã nói ở trên đầu, tôi rất vui vì khi đến King Of Rap, tôi đã như được "gia nhập" trở lại với cộng đồng dù hơi muộn. Về dàn giám khảo, dù cùng làm nghề nhưng ai cũng là những người tôi rất ngưỡng mộ. Anh LK là một trong những thần tượng đầu tiên của tôi trong Rap Việt. 

Tôi cũng nghe rất nhiều bài nhạc của anh Lil Shady vào khoảng thời gian 16,17 tuổi, thời điểm đó dù nhiều ý kiến trái chiều nhưng chắc chắn tầm ảnh hưởng của anh Shady là rất lớn. Anh Big cũng là 1 trong những rapper mà tôi rất ngưỡng mộ từ ngày anh còn ở GVR còn Đạt Maniac là một người bạn mà tôi cũng như Lộn Xộn luôn rất yêu mến và trân trọng.  

- Rica đến với King Of Rap trong tâm thế gì? Coi đây là một cuộc chơi hay một trận chiến với quyết tâm giành chiến thắng?

Tôi đến để nghe nhạc của mọi người. Nói hơi thảo mai, nhưng sự thật là như thế. Những năm gần đây tôi dành toàn bộ thời gian cho Lộn Xộn và không có nhiều thời gian để theo dõi sự phát triển của Rap Việt như trước. 

Những ngày này tôi thật sự ngỡ ngàng trước tài năng của các bạn ý, có những bạn nhỏ kém tôi những 10-12 tuổi nhưng làm nhạc vô cùng chững chạc. Đến King Of Rap, tôi biết các em đang làm gì, biết người nghe đang thích gì, từ đó trau dồi cho chính công việc của mình.  

- Anh cảm thấy thế mạnh của bản thân trong chương trình so với các thí sinh khác là gì?

Thế mạnh lớn nhất của tôi khi đến King Of Rap đó là... không ai biết tôi là ai hết (Cười). Đùa vậy thôi, với việc là 1 trong những người lớn tuổi nhất, tôi khá tự tin với những câu chuyện và trải nghiệm của mình sẽ để lại được những ấn tượng đặc biệt. 

Ngoài ra việc từng tham gia 1 chương trình do Cát Tiên Sa sản xuất cũng như đứng trên mọi sân khấu lớn nhỏ ở Việt Nam cũng giúp tôi có lợi thế hơn nhiều bạn nhỏ về các kỹ năng trình diễn trên sân khấu.  

- Anh dự định mang đến màu sắc nào cho King Of Rap?

Một quý ông lịch lãm chơi nhạc rap. Để chứng minh rằng hiphop dành cho tất cả mọi người.  

- Việc dự thi riêng một cuộc thi của Rap có biểu hiện rằng Rica đang đẩy mạnh hơn về mảng Solo thay vì hoạt động chung với Lộn Xộn trong tương lai?

Có rất nhiều bất ngờ từ các thành viên của Lộn Xộn trong thời gian tới đây, hãy đón chờ.  

- Các thành viên Lộn Xộn và gia đình có ủng hộ anh tham gia cuộc thi này?

Luôn luôn là như vậy. Những bài nhạc tôi diễn tại King Of Rap được sản xuất bởi Trần Quỳnh và tại những ngày ghi hình có Nhàn đến support, mọi người có thể thấy bóng dáng Lộn Xộn sẽ xuất hiện đâu đó trong các phần trình diễn của Rica ở những vòng sau.  

- Sau khi hạ gục ban giám khảo bởi những ca từ của Châu Dương trong vòng thi đầu tiên, anh dự định mang đến điều gì khi đối đầu với các thí sinh khác trong vòng thi tiếp theo chương trình?

Vẫn là một quý ông lịch lãm chơi nhạc rap với những bạn nhỏ hơn mình đến cả 10 tuổi (Cười lớn).

Cảm ơn Rica về những chia sẻ, chúng anh thành công trên những chặng đường tiếp theo cùng King Of Rap.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất