Giải Trí

Nguyễn Hoàng Huy: The Voice 2019 là 'mảnh đất' giúp tôi biết được mình đang ở đâu và thiếu sót những gì

Bảo Khoa
Chia sẻ

Điều đáng nhớ và trân trọng nhất đối với chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Huy có lẽ là khoảnh khắc ánh đèn của nút chọn sáng lên từ HLV Tuấn Hưng. Hơn hết cũng chính giây phút đó đã khiến cho cậu quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách "tử tế" nhất.

- Chào Mkey, điều gì đã giúp bạn tìm đến với âm nhạc và vì sao lại chọn The Voice 2019 để khởi đầu cho con đường ca hát chuyên nghiệp của mình?

Mkey đã theo dõi The Voice từ mùa đầu tiên đến tận bây giờ không bỏ sót tập nào, thậm chí còn rất hâm mộ và yêu thích các ca sĩ ngôi sao bước ra từ The Voice như Hương Tràm, Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Trúc Nhân, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương… Trong list bài hát nghe hàng ngày của tôi toàn ca khúc của họ. Tôi đã mơ ước được 1 lần đứng trên sân khấu này để thể hiện niềm đam mê của mình từ lâu lắm rồi và cuối cùng bản thân đã làm được.

- Trong vòng Giấu mặt, bạn cảm thấy phần trình diễn của mình như thế nào? Nếu được một cơ hội làm lại, điều gì bạn muốn mình thay đổi

Tôi thực sự chưa hài lòng thậm chí xem lại thấy tôi mình đã thiếu bản lĩnh vô cùng, tôi đã mất bình tĩnh khiến phần thi không trọn vẹn, đã sai ở phần tutti cùng band (Tutti có nghĩa sẽ giúp cho bài nhạc hoành tráng hơn, dày hơn và tạo điểm nhấn hơn). Nếu có cơ hội làm lại tôi nghĩ mình sẽ cần bản lĩnh hơn, không run rẩy để control được mọi thứ theo ý mình.

- Cảm giác của bạn ra sao khi đứng trên một sân khấu lớn như The Voice để thực hiện niềm đam mê ca hát?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứng trước mọi thứ quá đồ sộ từ âm thanh ánh sáng, bộ máy làm việc quá chuyên nghiệp hỗ trợ cho tôi và các thí sinh khác khiến bản thân có cảm giác như đang mơ vậy.

- Trong tập cuối cùng của vòng Giấu mặt vì sao bạn lại quyết định chọn ca khúc “Bản ballad cho em” để thể hiện chất giọng của mình. Có phải bạn muốn dựa vào giai điệu và lời bài hát để nói lên tâm trạng, suy tư của mình hay không?

Đây là ca khúc mới của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương, đồng thời chị cũng là Giám đốc âm nhạc của chương trình. Chị Hương có giao cho 2 bài nhưng cuối cùng chị nói với tôi hát bài này có vẻ hợp hơn. Tôi chỉ mới nghe giai điệu, ca từ mà đã bị nghiện luôn vì nó đúng style nhạc của mình mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ thấm.

Nguyễn Hoàng Huy trình bày ca khúc Bản ballad cho em trong vòng Giấu mặt

- Dù đã thể hiện hết khả năng của mình nhưng chỉ nhận được 1 nút chọn từ HLV bạn có cảm thấy điều đó là “bất công” hay không? Sau vụ việc đó, bạn đã vỡ lẽ ra những bài học, kinh nghiệm gì để giúp bản thân làm tốt hơn trong những vòng đấu sau?

Tôi thấy vì may mắn nên mới được chọn chứ tôi biết phần thi của mình chưa được tốt. Hơn nữa Mkey muốn gửi lời cảm ơn nhiều nhất đến thầy Tuấn Hưng vì đã chọn tôi mặc dù còn khá nhiều thiếu sót. Lúc bước xuống gặp thì anh có an ủi tôi rằng: “Hơi tiếc đoạn đó nhưng không sao, màu giọng của em anh thích lắm”. Cũng chính vì câu nói đó đã khiến tôi có thêm động lực để thay đổi chính mình, tôi tự hứa sẽ không làm anh thất vọng.

- Sắp bước sang vòng Đối đầu, không biết bạn đã chuẩn bị cho mình được những gì? Thử thách nào khiến bản thân cảm thấy khó vượt qua nhất? Vì sao?

Tôi đang cố gắng hoàn thiện kĩ thuật thanh nhạc cùng giáo viên của mình vì tôi biết bản thân phải có nền tảng vững mới điều khiển giọng hát theo ý muốn được. Tôi xem đi xem lại phần trình diễn ở vòng Giấu mặt để biết được những thiếu sót của mình từ những lời nhận xét của các HLV dành cho để có thể rút kinh nghiệm cho lần đấu tới. Nói thật khi nói đến chữ “đấu” là tự nhiên cảm thấy hoảng nhưng tôi nghĩ mình sẽ bản lĩnh hơn trong vòng Giấu mặt, sẽ cố gắng!

Xem thêm Hậu trường vòng Đo ván: Tuấn Hưng hào hứng livestream, Tuấn Ngọc - Thanh Hà tất bật 'làm đẹp'

- Có bao giờ bạn hoài nghi và hối hận về con đường mình đã chọn hay không? Nếu rơi vào tình huống đó bạn nghĩ mình có nên tìm một lối đi mới hay vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ “mịt mù” ấy?

Tôi yêu âm nhạc, dù biết có rất nhiều gian nan đang chờ đón tôi ở phía trước nhưng tôi không bao giờ hối hận và hoài nghi về những gì mình đã chọn. Tôi có thể sẽ theo lối mới nếu sự cố gắng của mình không có hiệu quả nhưng chắc chắn sẽ vẫn liên quan đến âm nhạc.

- Được biết mùa giải này có rất nhiều thí sinh tài năng, thậm chí nhận được 4 nút chọn từ các HLV. Vì vậy đã bao giờ bản thân cảm thấy mình “bị lép vế” hay mất tự tin trước một ai đó hay chưa?

Mùa giải năm nay các bạn hát rất hay, khi đi tập tôi đã thấy điều đó. Chính vì vậy khi bước vào cuộc thi mới biết mình đang ở đâu và thực sự tôi quá nhỏ bé. Bản thân đã vào cuộc thi này quả thật là một điều may mắn bởi khi ngồi nghe, ngồi xem các phần trình diễn tôi không coi các bạn là đối thủ mà là những người để tôi học tập và rèn luyện kĩ năng thanh nhạc thêm. Tôi thấy mình đang được nhiều thứ hơn khi gặp và học hỏi được kinh nghiệm của những người thầy nổi tiếng. Chỉ trong vài tháng mà thế giới mới này khiến cho tôi cảm thấy yêu âm nhạc nhiều hơn. Cuối cùng mình cũng nhận ra, The Voice là mảnh đất để tôi biết mình đang ở đâu và thiếu sót những gì.

- Nếu được đi sâu vào vòng trong, bạn sẽ định hình phong cách âm nhạc và hình ảnh bản thân mình như thế nào tại The Voice 2019?

Tôi thích mẫu nghệ sĩ giải trí, trẻ trung khi thì nhẹ nhàng trong các bản ballad khi thì feeling trong các bước nhảy cùng nhạc EDM. Tại nước ngoài tôi thích nhất là Justin Timberlake, còn ở Việt Nam tôi lại yêu mến giọng hát của Ali Hoàng Dương, Tóc Tiên và Vũ Cát Tường vô cùng.

- Sở trường âm nhạc của bạn là gì và trong thời gian sắp tới bạn muốn thử sức mình với một thể loại nhạc mới nào nữa hay không?

Tôi thích những ca khúc có ca từ cũng như giai điệu đẹp. Tôi may mắn khi được chị Lưu Thiên Hương làm producer cho sản phẩm đầu tay của mình là single “Bản ballad cho em”. Đây là ca khúc tôi vừa thi vòng Giấu mặt. Chị đã là người dựng bản phối, chỉnh cho tôi từng câu chữ trong phòng thu và đây cũng là lần đầu tôi được vào phòng thu âm. Tôi hạnh phúc rất nhiều và không biết nói lời nào cho hết cảm xúc của mình ngay lúc này. Tôi được làm việc với producer hàng đầu Việt Nam trong sản phẩm đầu tay là điều tôi không dám mơ tới. Đồng thời bản thân cũng được rất nhiều điều từ chị.

- Nếu đứng trước hai lựa chọn: Tình yêu và nghệ thuật, bạn sẽ ưu tiên điều gì trước? Vì sao?

Quan điểm của tôi là nam nhi phải có sự nghiệp thật vững mới lo được cho những người mình yêu thương. Tuy nhiên tôi cũng sẽ không vì sự nghiệp mà đánh đổi người đang bên cạnh mình nhưng hy vọng người mình yêu sẽ luôn bên cạnh quan tâm và ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp.

- Hành trình âm nhạc của bạn có những câu chuyện, cột mốc nào đáng nhớ nhất hay không?

Câu chuyện đáng nhớ nhất với tôi là quãng thời gian luyện tập cùng các bạn và các anh trong ban nhạc tại sân khấu The Voice. Đặc biệt hơn, mình được học tập và trao đổi chuyên môn rất nhiều với Giám đốc âm nhạc. Có những bài hát chúng tôi nhảy nhót cùng nhau để cổ vũ cho bạn tập trên sân khấu. Những khoảnh khắc thật đẹp làm sao.

- Khoảnh khắc hay giai đoạn đặc biệt nào khiến bạn quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng?

Chính là lúc này, là khoảnh khắc anh Tuấn Hưng chọn tôi cho nên ngọn lửa đam mê ca hát đã thắp lên cho tôi một niềm tin bản thân phải theo đuổi tới cùng. Dù biết đây sẽ là 1 lựa chọn không trọn vẹn từ anh nhưng tôi biết mình ở đâu và 1 chọn đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nó chính là cả 1 bầu trời hy vọng với tôi trong sự nghiệp nhất là ở bước khởi đầu này.

- Dự định trong tương lai của bạn là gì? Bạn có lo lắng mình sẽ bị “mờ nhạt” trong dàn thí sinh nổi bật của chương trình hay không?

Tôi đến The Voice để thực hiện ước mơ được 1 lần đứng trên sân khấu lớn bởi tôi đã theo dõi từ quá lâu, tôi không dám nghĩ mình 1 bước sẽ có thể tỏa sáng ngay. Tôi biết mình cần thời gian để trau dồi cho những gì bản thân còn thiếu sót và chỉ có ở đây tôi mới nhận ra chính mình. Tôi “mờ nhạt” đúng thôi vì tôi đã làm tốt đâu, các bạn khác xứng đáng tỏa sáng hơn tôi rất nhiều (Cười).

- So với các thí sinh nam khác trong chương trình năm nay, bạn nghĩ mình sẽ có ưu điểm và hạn chế gì?

Tôi xin được nói ưu điểm trước được không? Tôi là 1 trong 3 thí sinh cao nhất chương trình sở hữu tận 1m82 lận đấy và rất hay được các bạn nhờ lấy đồ trên cao.Tôi thích thời trang nên cũng cố gắng có được hình ảnh đẹp kể cả lúc đi tập cũng như lên sân khấu. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết cho một người ca sĩ sau này vì điều đó là tôn trọng khán giả. Còn hạn chế lớn nhất của tôi chính là chưa rèn luyện được bản lĩnh khi lên sân khấu lớn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được.

Cám ơn Hoàng Huy (Mkey) vì những chia sẻ vô cùng đáng yêu và chân thành này. Hy vọng bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và thành công với những lựa chọn của mình. Hãy nhớ đón xem những tập tiếp theo của The Voice 2019 vào lúc 21g15 tối Chủ nhật hàng tuần, trên VTV3 nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất