Thời gian như một dòng suối êm ả lặng lờ trôi, chỉ khác ở chỗ nhịp chảy của dòng suối này sẽ không bao giờ dừng lại mà tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ còn một chút nữa thôi, lại một năm mới bắt đầu những điều mới lạ. Nhìn lại một năm 2019 với nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn, có những giây phút thăng hoa, sung sướng nhưng cũng đan xen những cảm xúc bồi hồi, sâu lắng. Một năm 2019 đầy biến động và sôi nổi với hàng loạt tin tức từ thế giới nghệ sĩ, thế giới của người nổi tiếng. Với Ngọc Trinh cũng vậy, ắt hẳn một năm 2019 này cũng là khoảng thời gian đầy ý nghĩa của chị, một năm lao động nghệ thuật miệt mài và gặt hái được thành quả tốt: Đầu năm thành công với phim, cuối năm hạ màn bằng loạt chuyến du lịch hạng sang.

Duyên dáng ngoài mong đợi trong “Vu quy đại náo”
Tự nhận bản thân không có kỹ năng diễn xuất thần sầu như sao hạng A, cô gái chân chất này vẫn mang những tràng cười bất tận cho khán giả trong dự án vu quy đại náo. Tác phẩm điện ảnh do Lê Thiện Viễn đạo diễn lấy bối cảnh miền Tây với ý định ban đầu sẽ chào sân trong dịp Tết Kỷ Hợi nhưng dời lại cuối tháng 2 vì lí do khách quan. Phim mở đầu hơi “lộn xộn” và không “suông mượt” lắm nhưng càng về sau càng chặt chẽ và thú vị. Yếu tố hành trình của phim được xử lý mượt mà về câu chuyện tình thân, tình bạn, tình yêu được khắc họa dễ chịu và dễ thương, dù đôi chỗ rất sến.
Trailer phim.
Ngoài diễn xuất “có miếng” của Diệu Nhi, La Thành cùng dàn tuyến phụ tròn vai như Việt Hương, Quang Trung, Huỳnh Lập còn có sự trở lại màn ảnh rộng của Ngọc Trinh góp phần mang đến thành công cho bộ phim. Vai diễn Trang như được “đo ni đóng giày” cho mỹ nhân gốc Trà Vinh bởi nhân vật có bề ngoài mạnh mẽ, có chút nổi loạn nhưng cũng mang nét đằm thắm, chân chất giống hình tượng Ngọc Trinh ngoài đời, tất cả tạo cho “nữ hoàng nội y” nhiều thử thách cũng như không gian để diễn xuất, vô tình “khai quật” được nét duyên dáng trong diễn xuất của cô nàng.
Giữa năm gây sốt tại Liên hoan phim Cannes 2019 với trang phục xuyên thấu
Xuất hiện trên thảm đỏ ngày thứ 6 của Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 tại Palais des Festivals được diễn ra vào chiều ngày 19/05 (theo giờ Pháp), Ngọc Trinh đã tạo dấu ấn đặc biệt đối với truyền thông Việt Nam và quốc tế. Nữ diễn viên Vòng eo 56 đã chọn một thiết kế tạo báo, khoe vẻ gợi cảm quyến rũ vốn có của mình.
Được biết bộ trang phục này chính là 1 thiết kế của NTK Đỗ Long và stylist Phạm Bảo Luận chính là người chọn layout trang điểm cũng như phụ kiện đi kèm cho bộ trang phục “độc nhất vô nhị” này. Thậm chí truyền thông quốc tế còn nhận nhầm mỹ nhân Cổ Lực Na Trát của Trung Quốc là Ngọc Trinh. Mặc dù đã có nhiều tranh cãi xoay quanh bộ váy 'hở bạo' này, thế nhưng không thể phủ nhận 'nữ hoàng nội y' đã để lại nhiều sự chú ý tại sự kiện Liên hoan phim Cannes 2019 này.
Ngoài ra, chân dài Ngọc Trinh đã có dịp “tỏa sắc” bên cạnh nàng mẫu Victoria’s Secret Taylor Hill khi cô tham gia một bữa tiệc bên lề LHP Cannes 2019. Ngọc Trinh diện đầm xuyên thấu trắng muốt. Bộ váy có những đường cắt cúp táo bạo, được đính pha lê Swarovski thủ công trong ba tuần.
Chiếc váy của NTK Lê Thanh Hòa như dành riêng cho nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khi tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô. Làn da trắng muốt như sứ của cô cực kì hợp với bộ váy này.
Kết thúc năm bằng loạt chuyến du lịch sang trọng
Không chỉ đầu tư trong công việc, người hâm mộ có thể thấy sự chỉnh chu của Ngọc Trinh trong loạt chuyến du lịch hạng sang. Như là một người review có tâm, cô nàng đã chia sẻ đến mọi người từ những thứ đơn giản cho đến khung cảnh tuyệt mỹ, xa hoa hết nấc tại những nơi đắt giá. Ngọc Trinh chia sẻ: “Mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ”, cho thấy mỹ nhân yêu thương bản thân và đam mê du lịch như thế nào.
Ngoài những chuyến du lịch sang trọng, Ngọc Trinh còn góp phần vào công việc từ thiện và phát quà cho các bạn nhỏ trong những ngày cuối năm. Hy vọng rằng với những kế hoạch được mỹ nhân ấp ủ và thực hiện trong năm tới sẽ được diễn ra tốt đẹp và thuận lợi. Cảm ơn Ngọc Trinh vì một năm 2019 với những gì mà cô nàng mang đến cho khán giả, cho những ai luôn yêu mến và luôn theo dõi cô trong con đường nghệ thuật và sự nghiệp.