Làng showbiz Hong Kong những ngày qua không ngớt bàn tán khi Trương Bá Chi bất ngờ tiết lộ bản thân đang mắc một tình trạng tâm lý hiếm gặp ngay trong phiên tòa tranh chấp với quản lý cũ là Dư Dục Hưng. Thông tin này được chính nữ diễn viên chia sẻ trong lời khai, thu hút sự quan tâm lớn từ phía công chúng cũng như truyền thông quốc tế.
Theo đó, Trương Bá Chi hiện đang đối mặt với vụ kiện có giá trị lên đến 13 triệu HKD (khoảng 44 tỷ đồng). Phía Dư Dục Hưng cho rằng nữ diễn viên vi phạm hợp đồng, nhận tiền tạm ứng nhưng không hoàn thành các dự án đã ký, đồng thời tỏ ra “vô ơn” dù anh từng sát cánh hỗ trợ cô trong suốt nhiều năm. Ngược lại, Trương Bá Chi phủ nhận cáo buộc, đồng thời đặt nghi vấn về độ tin cậy của đối phương khi nhắc đến những bê bối tài chính và các lần đầu tư thất bại của quản lý cũ.
Giữa thời điểm nữ diễn viên và quản lý cũ đang vướng vào vụ kiện, một chi tiết bất ngờ lại trở thành tâm điểm: Trương Bá Chi thừa nhận mình mắc chứng rối loạn sợ hãi các con số.
Nữ diễn viên cho biết, cô chỉ có thể đếm từ 1 đến 7, nhưng khi đến số 8, tâm lý lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Vì tình trạng này, cô phải dùng cách đếm bằng ngón tay để tự tính toán những mốc thời gian quan trọng liên quan đến sự nghiệp hoạt động trong showbiz.
Không chỉ vậy, Trương Bá Chi tiết lộ cô thậm chí không thể nhớ nổi số điện thoại của chính mình. Người duy nhất cô thuộc lòng số liên lạc của quản lý hiện tại là Chu Tĩnh Nghi. Theo chia sẻ của Trương Bá Chi, quản lý hiện tại gần như lo liệu toàn bộ mọi mặt trong đời sống của cô, từ thanh toán hóa đơn cho tới việc quản lý mật khẩu tài khoản ngân hàng.
Sự phụ thuộc này không chỉ dừng ở đời sống cá nhân mà còn phủ khắp hoạt động nghề nghiệp. Tất cả lời mời hợp tác trong showbiz đều được Chu Tĩnh Nghi xem xét trước. Chỉ những dự án phù hợp mới được chuyển tới Trương Bá Chi để cô đưa ra quyết định cuối cùng. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tính cách của chúng tôi tương đồng đến mức tôi hiếm khi phải làm điều gì mình không muốn”.