Giải Trí

'Ngộ Không' Lee Seung Gi khóc ròng bỏ chạy khi khám phá nhà hoang

Tử Lâm
Chia sẻ

Hình ảnh một chàng Ngộ Không nhí nhố của Lee Seung Gi nhanh chóng biến mất chỉ trong một nốt nhạc khi đối mặt với căn nhà hoang tối tăm và những tiếng động kì lạ.

Vừa qua chương trình Master In The House với sự tham gia của Lee Seung Gi, Lee Sang Yoon, Yang Se Hyung và Yook Sung Jae đã có chuyến ghé thăm cầu thủ hàng đầu của Hàn Quốc Park Ji Sung. Seung Gi và các đồng đội đã có một trận đấu vô cùng kịch tính với kết quả phải phân định bằng loạt sút 11m may rủi.

Master In The House sẽ đưa khán giả ghé thăm nhà của các nhân vật nổi tiếng.

Cầu thủ hàng đầu Hàn Quốc Park Ji Sung với nụ cười hiền lành.

Và khoảnh khắc đặc biệt nhất của tập phát sóng này chính là khi Ngộ Không Seung Gi phải một mình làm nhiệm vụ trong nhà hoang với những tiếng động giật bắn mình được cậu em Sung Jae tạo ra. Anh chàng đã la hét đến tái xanh mặt khiến cho các thành viên còn lại vừa thương lại vừa buồn cười.

Ngộ Không Lee Seung Gi khóc ròng bỏ chạy khi khám phá nhà hoang

Những bước đi thảnh thơi khi bắt đầu.

Mấy ai đi nhà hoang mà lịch sự gõ cửa như Lee Seung Gi.

Gương mặt đáng thương là đây.

Ngộ Không Lee Seung Gi khóc ròng bỏ chạy khi khám phá nhà hoang

Ôi chơi vài lần chắc rụng tim mất thôi.

Nụ cười thích thú của Sung Jae khi người anh giật mình.

Ngộ Không Lee Seung Gi khóc ròng bỏ chạy khi khám phá nhà hoang

Biểu cảm gì đây Seung Gi ơi.

Cầu thủ Park cũng không thể nhịn cười vì biểu cảm và tiếng hét của Seung Gi.

Ngộ Không Lee Seung Gi khóc ròng bỏ chạy khi khám phá nhà hoang

Chạy hết tốc lực sau khi ra khỏi nhà hoang.

Chia sẻ

Bài viết

Tử Lâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất