Đúng ngày giỗ đầu của cố diễn viên Quý Bình, hình ảnh Lê Phương cùng ông xã Trung Kiên trở về Hóc Môn (TP.HCM) thăm gia đình nam diễn viên đã khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn lòng.
Giữa không khí trang nghiêm, giỏ hoa được hai vợ chồng chuẩn bị kỹ lưỡng với dòng chữ: “Hai em Lê Phương - Trung Kiên thương nhớ anh Quý Bình” được đặt trang trọng trước bàn thờ cố nghệ sĩ. 11 từ ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn sự trân quý, nghĩa tình và nỗi nhớ dành cho người đã khuất.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Không ồn ào phát ngôn, không xuất hiện phô trương, sự hiện diện lặng lẽ cùng tấm lòng thể hiện qua dòng chữ trên giỏ hoa đã đủ khiến nhiều người xúc động.
Bên dưới những hình ảnh được lan truyền, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự trân trọng dành cho Lê Phương. Một số ý kiến nổi bật như: “Chỉ 11 từ thôi mà đọc lên thấy nghẹn”, “Showbiz vẫn còn những tình nghĩa đẹp như thế này”, “Dù thế nào thì Lê Phương vẫn luôn rất tử tế”, “Nhìn giỏ hoa mà rưng rưng, đúng là nghĩa tình”, “Không cần nói nhiều, hành động đã thay cho tất cả”, “Thương cách chị Phương luôn giữ trọn sự trân quý dành cho anh Bình”, “Đúng là người sống tình cảm mới làm được điều này”, “Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ thấy sự chân thành”, “Xem mà thấy ấm lòng giữa bao ồn ào ngoài kia”, “Nghĩa tình này chắc anh Bình ở đâu đó cũng cảm nhận được”,...
Nhiều khán giả cho rằng, trong môi trường giải trí vốn nhiều biến động, những hành động tưởng nhớ giản dị nhưng chân thành như vậy càng trở nên đáng quý. Lê Phương và Quý Bình từng có quãng thời gian gắn bó trong công việc lẫn đời sống, vì thế sự hiện diện của cô trong ngày giỗ đầu không chỉ là phép lịch sự thông thường, mà còn là sự tiếp nối của một mối duyên, một tình đồng nghiệp nhiều kỷ niệm.
Sau một năm kể từ ngày Quý Bình ra đi, hình ảnh những người ở lại vẫn nhớ và trân trọng anh khiến công chúng không khỏi xúc động. 11 từ trên giỏ hoa có thể ngắn, nhưng lại chứa đựng một nỗi nhớ dài – thứ tình cảm lặng lẽ mà bền bỉ theo thời gian.