Sau một tuần phim Mùi Phở chính thức ra rạp, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ chân thành gửi đến khán giả. Ở tuổi ngoài 60, người nghệ sĩ gạo cội không nói nhiều về doanh thu hay thành tích, mà chọn nhấn mạnh đến hành trình văn hoá của bộ phim và tình cảm mà công chúng đã dành cho ông suốt nhiều thập kỷ.
Bên cạnh đó, ông cho biết hành trình của bộ phim không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Một nhà phát hành đã mua bản quyền để đưa phim đến Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác. Dự kiến giữa tháng ba, tác phẩm sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, đồng thời được phát hành ở châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản.
Ông tự hào chia sẻ thêm: “Một câu chuyện rất Việt, giờ đây đang bắt đầu hành trình ra thế giới”. Với nghệ sĩ Xuân Hinh, mỗi bộ phim có thể có một số phận riêng, có thuận lợi và cả thử thách: “Điều đáng quý nhất là mình được làm, được kể, được góp một phần nhỏ để giữ gìn và lan toả những nét đẹp văn hoá đó qua điện ảnh. Và đấy chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Mà đã làm thì phải làm cho hết tâm, hết sức”.
Nam nghệ sĩ cũng nhắc lại lý do nhận lời tham gia dự án: trước là để kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn; sau là để tri ân khán giả đã dõi theo mình suốt 50 năm làm nghề. Ông thẳng thắn nhìn nhận, làm một bộ phim đậm màu sắc văn hoá, lại ra mắt vào mùa Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận áp lực. Nghệ sĩ Xuân Hinh tâm sự: “Có những câu chuyện bị hiểu sai, có những hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh, có những lời bình luận vội vàng khi phim còn chưa kịp đến tay khán giả”.
Trích lời đạo diễn, nam chính phim Mùi Phở nhấn mạnh: “Có những dự án không phải vì dễ mà làm, mà vì đáng làm nên phải làm. Để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hoá dân tộc”. Ông tin rằng nét đẹp văn hoá luôn có giá trị và sức sống bền bỉ, không thể bị làm mờ hay lệch lạc bởi những điều xấu xí.
Sau một tuần công chiếu, điều khiến nghệ sĩ Xuân Hinh vui nhất không phải là những con số, mà là khoảnh khắc khán giả ở lại bắt tay, chụp ảnh và nói rằng họ thấy hình ảnh gia đình mình trong câu chuyện phim. Ông khẳng định: “Dù điện ảnh hay trên sân khấu, làm bằng sự tử tế và tôn trọng khán giả, thì mình vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã làm hết sức”. Cuối cùng nam nghệ sĩ đã lời cảm ơn tới tất cả những khán giả đã ủng hộ Mùi Phở trong tuần qua.