Ngày 30/6, hình ảnh Lee Joon-Gi tại sân bay Narita (Nhật Bản) gây bàng hoàng trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Không phải sự chào đón nồng nhiệt thường thấy, mà chính vẻ ngoài hốc hác, gầy guộc đến mức khó nhận ra với đường nét khuôn mặt sắc sảo và gò má nổi bật của "Hoàng tử một mí" đã khiến người hâm mộ và công chúng sửng sốt, dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc.

"Đây không phải Lee Joon-Gi tôi biết"
Những bức ảnh chụp vội ở sân bay lan truyền chóng mặt trên Instagram và Weibo, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ. Dưới mỗi bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự hoang mang: "Đây không phải là Lee Joon-Gi tôi biết", "Trông anh ấy như chỉ còn da bọc xương, có ổn không?", "Có vẻ anh ấy đã kiệt sức vì làm việc quá độ". Sự thay đổi thần sắc rõ rệt trên gương mặt nam diễn viên - vốn nổi tiếng với vẻ đẹp nam tính, trẻ trung thách thức thời gian - đã chạm đến nỗi lo thực sự của những người yêu mến anh.

Tuy nhiên, song hành với lo lắng, một bộ phận fan trung thành nhanh chóng lên tiếng bảo vệ. Họ cho rằng đó chỉ là "góc chụp và ánh sáng kém may mắn" hoặc "U50 mà giữ được phong độ thế này đã là đáng nể," đặc biệt khi so sánh với nhiều nam nghệ sĩ khác thường tăng cân ở tuổi trung niên.

Áp lực "kép"
Năm 2025 chứng kiến sự trở lại ồ ạt của Lee Joon-Gi sau thời gian tạm lắng. Anh đồng thời tham gia các dự án điện ảnh, truyền hình quy mô lớn như "Arthdal Chronicles Season 2" và vai chính trong "Again My Life". Song song đó là chuỗi Asia Tour đầu tiên sau 6 năm, kết hợp fan meeting tại nhiều quốc gia, khởi đầu bằng sự kiện tại Tokyo. Việc di chuyển liên tục xuyên biên giới giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á đã đẩy nam diễn viên vào tình trạng mất ngủ kinh niên, rối loạn múi giờ và căng thẳng thể chất triền miên.

Điểm cộng hưởng nguy hiểm nằm ở chế độ dinh dưỡng và tập luyện cực đoan mà chính Lee Joon-Gi từng chia sẻ. Anh đã công khai duy trì chế độ ăn kiêng cắt hoàn toàn tinh bột (cơm, mì, bánh mì) trong suốt 9 năm để giữ dáng. Anh tiết lộ rằng mình thường chỉ ăn một bữa/ngày, và nếu lịch trình làm việc kéo dài đặc biệt thì sẽ ăn hai bữa, với thời gian giới hạn trong vòng 30 phút.

Cái giá không chỉ là ngoại hình
Báo cáo của Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc (KEA) năm 2023 chỉ ra, hơn 65% nghệ sĩ thừa nhận từng trải qua kiệt sức, rối loạn ăn uống hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần do áp lực duy trì hình thể "hoàn hảo". Những trường hợp đau lòng như nữ ca sĩ Sulli (f(x)) hay Goo Hara (KARA) là minh chứng bi thương cho hậu quả của những áp lực này.

Thực tế này cho thấy một nghịch lý đau đớn trong ngành giải trí Hàn Quốc: tiêu chuẩn về ngoại hình được đặt lên hàng đầu, thường phi thực tế và tàn nhẫn. Như nhận định của Giáo sư Kim Hern-sik (Đại học Chung-Ang, chuyên ngành Văn hóa Đại chúng Hàn Quốc) trên Korea Times (2024): "Ngành công nghiệp này vận hành dựa trên quan niệm rằng vẻ đẹp ngoại hình là điều kiện tiên quyết để tồn tại.

Để duy trì hình ảnh 'trẻ mãi không già' như Lee Joon-Gi ở tuổi U50, các nghệ sĩ buộc phải tuân thủ một kỷ luật 'thép' đánh đổi bằng sức khỏe, chỉ để đáp ứng những kỳ vọng không tưởng."

Vẻ ngoài tiều tụy của Lee Joon-Gi tại Narita là tấm gương phản chiếu chân thực về áp lực "phải đẹp mãi" đang bào mòn sức khỏe của những người trong cuộc. Câu chuyện của nam tài tử cũng là dịp để công chúng nhìn nhận lại một cách nhân văn và cảm thông hơn về những hy sinh thầm lặng đằng sau hào quang chói lọi của ngành công nghiệp giải trí.