Ở tuổi 41, Thủy Tiên dường như đã tìm được một định nghĩa khác về hạnh phúc. Không còn ánh đèn sân khấu, những sản phẩm âm nhạc liên tiếp hay sự xuất hiện dày đặc trước công chúng, nữ ca sĩ chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng bên ông xã Lê Công Vinh và con gái. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài an yên ấy, Thủy Tiên mới đây lại can đảm thừa nhận rằng vẫn còn những điều khiến cô băn khoăn, loay hoay.
Đáng chú ý nhất là âm nhạc - thứ từng đưa Thủy Tiên đến đỉnh cao hào quang Vpop. Khi một khán giả bày tỏ mong muốn cô trở lại với âm nhạc, nữ ca sĩ tiết lộ: "Cảm ơn em... Bài mới chị có sáng tác rồi, còn động lực phát hành thì chị vẫn đang đi tìm nè".
Câu trả lời của Thủy Tiên lập tức thu hút sự chú ý. Bởi sau nhiều năm gần như rời xa đường đua âm nhạc, việc cô thừa nhận đã có sáng tác mới cho thấy nữ ca sĩ chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa nghệ thuật. Nhưng đồng thời, việc vẫn phải đi tìm động lực phát hành cũng cho thấy sự trở lại chưa phải điều mà Thủy Tiên có thể quyết định trong ngày một ngày hai.
Đây có lẽ là một dạng hạnh phúc chưa trọn vẹn mà Thủy Tiên đang đối diện. Cô đã có cuộc sống bình yên, có gia đình, có những khoảng thời gian dành cho bản thân và không còn phải chạy theo nhịp sống quá vội vàng của showbiz. Nhưng ở một góc nào đó, âm nhạc - một phần quan trọng trong cuộc đời dường như vẫn đang chờ Thủy Tiên trở về.
Không chỉ âm nhạc, sự dè dặt của Thủy Tiên còn thể hiện qua một câu trả lời khác trên mạng xã hội. Khi một khán giả đề nghị: "Chị Tiên làm clip nấu ăn lại đi chị", nữ ca sĩ đáp: "Chị ăn chay nên sợ nấu món chay mọi người không hứng thú".
Một lần nữa, từ "sợ" mà Thủy Tiên sử dụng khiến nhiều người chú ý. Bởi trước khi chọn cuộc sống kín tiếng, cô từng rất thoải mái chia sẻ những video đời thường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chuyện bếp núc, nấu ăn và chăm sóc gia đình. Những khoảnh khắc giản dị ấy từng giúp khán giả nhìn thấy một Thủy Tiên rất khác với hình ảnh nữ ca sĩ trên sân khấu.
Vậy nên, khi người hâm mộ muốn cô quay lại với những nội dung quen thuộc, Thủy Tiên lại bày tỏ sự e ngại. Có thể cô lo khán giả không còn hứng thú, cũng có thể sau nhiều năm hạn chế xuất hiện, nữ ca sĩ đã không còn cảm giác thoải mái như trước khi chia sẻ cuộc sống cá nhân với công chúng. Nhưng điều đáng mừng nằm ở chỗ, Thủy Tiên đã không cố gắng che giấu những cảm xúc ấy.
Cô thừa nhận mình chưa có đủ động lực để phát hành nhạc. Cô cũng thẳng thắn nói rằng mình "sợ" khi được đề nghị quay lại làm video nấu ăn. Những lời chia sẻ rất đời thường ấy cho thấy một Thủy Tiên chân thật hơn, thay vì hình ảnh một nghệ sĩ lúc nào cũng phải mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng xuất hiện trước công chúng.
Sau những năm tháng nhiều biến động, có lẽ việc thừa nhận mình vẫn còn sợ hãi hay chưa sẵn sàng không phải biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại, đó có thể là dấu hiệu cho thấy Thủy Tiên đang hiểu bản thân hơn và không còn muốn ép mình phải sống theo kỳ vọng của người khác.
Từng đứng trên đỉnh cao Vpop, Thủy Tiên hiểu rõ ánh hào quang có sức hấp dẫn thế nào. Nhưng cũng chính vì đã trải qua đủ lâu, cô càng có quyền lựa chọn một cuộc sống khác. Nếu trước đây hạnh phúc của Thủy Tiên gắn với những bản hit, sân khấu và sự yêu mến của hàng triệu khán giả, thì hiện tại, hạnh phúc ấy có thể nằm ở những điều đơn giản hơn.
Và nếu âm nhạc vẫn còn là một phần chưa hoàn thiện trong bức tranh ấy, Thủy Tiên cũng không cần phải vội vàng. Một ca khúc có thể chờ đến khi cô tìm thấy động lực. Một video nấu ăn cũng có thể xuất hiện khi cô cảm thấy đủ thoải mái. Điều đáng mừng nhất lúc này có lẽ không phải Thủy Tiên đã sẵn sàng trở lại, mà là cô đã bắt đầu mở lòng để nói về những điều mình còn thiếu, còn sợ và còn trăn trở.
Ở tuổi 41, sau tất cả những gì đã trải qua, sự can đảm ấy có lẽ còn đáng giá hơn cả một màn tái xuất. Bởi khi một người dám thừa nhận hạnh phúc của mình chưa trọn vẹn, họ cũng đang trao cho bản thân cơ hội tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu – theo cách bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất.