Minho (SHINee) bất ngờ chia sẻ về chuyện tình cảm trong chương trình truyền hình mới, tiết lộ anh đã khá lâu không hẹn hò.
Trong tập 11 của Jeon Hyun Moo's Plan 4, lên sóng ngày 11/9 trên MBN và Channel S, Jeon Hyun Moo, KwakTube (Kwak Joon Bin) cùng Minho có chuyến food tour tại Wanju, tỉnh Jeonbuk. Bên cạnh những màn thưởng thức ẩm thực, Minho còn gây chú ý khi lần đầu cởi mở hơn về chuyện yêu đương.
Trên xe, KwakTube nhắc đến thành tích đáng nể của Minho trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và hỏi liệu có đúng anh từng đứng đầu về thể lực trong đơn vị Thủy quân lục chiến Hàn Quốc hay không. Minho xác nhận mình đứng hạng nhất trong số khoảng 1.200 người cùng khóa.
Nam thần tượng chia sẻ: “Tôi đứng thứ nhất trong số 1.200 người. Tôi không thể thua những người em nhỏ hơn mình 10 tuổi”. Câu nói cho thấy tinh thần cạnh tranh và ý chí tập luyện đáng nể của thành viên SHINee.
Sau đó, cả ba ghé một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn Hàn Quốc truyền thống tại Wanju. Trước mâm cơm thịnh soạn, họ liên tục thưởng thức nhiều món, trong đó có món hong-eo samhap gồm cá đuối lên men, thịt luộc và kimchi.
Jeon Hyun Moo tìm cách giảm bớt mùi nồng của cá đuối bằng cách kẹp nguyên liệu này giữa hai lớp kimchi và thịt luộc. Chứng kiến cảnh tượng, KwakTube hài hước nhận xét cách ăn này giống như một chiếc “sandwich kimchi”, khiến cả trường quay bật cười.
Đáng chú ý nhất là khi câu chuyện chuyển sang chủ đề tình yêu. Jeon Hyun Moo thẳng thắn hỏi Minho: “Đã khá lâu rồi cậu không hẹn hò đúng không?”. Minho lập tức xác nhận điều này.
Khi KwakTube trêu rằng có lẽ Minho nên gặp một người cũng chăm chỉ tập luyện, nam thần tượng bắt đầu chia sẻ cởi mở hơn về quan điểm tình cảm và những suy nghĩ cá nhân xoay quanh chuyện hẹn hò.
Dù vậy, khi chuyến food tour kết thúc, Minho vẫn không quên thể hiện đúng hình ảnh một “tín đồ thể thao”. Nam thần tượng hài hước nói: “Wanju hoàn hảo. Nhưng vì phải đi xa từ sáng nên tôi không tập luyện được nhỉ?”. Câu nói khiến hai người bạn đồng hành bật cười, đồng thời một lần nữa cho thấy việc tập luyện gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Minho.