Giải Trí

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi

Thúy Ngọc
Chia sẻ

'Mình chưa bao giờ ra ngoài ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, và năm nay mình vẫn giữ điều đó' - Khánh Vy tâm sự.

Khánh Vy - một trong những nữ MC trẻ nhận được rất nhiều sự yêu mến hiện nay. Cô gái xứ Nghệ này từng khiến dân tình ngưỡng mộ với khả năng nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng: Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt. Bên cạnh đó, Khánh Vy còn khiến khán giả trầm trồ bởi thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao). 

Sau đó, cô được mời làm người dẫn chương trình tiếng Anh của đài VTV và gắn bó với công việc MC đến bây giờ. Ở tuổi 25, Khánh Vy “gặt hái" cho mình nhiều trái ngọt nhưng cô gái này khiêm tốn nói rằng bản thân còn thiếu trải nghiệm và kinh nghiệm. Trải qua một năm bận rộn với công việc, Tết đến Xuân về là khoảng thời gian Khánh Vy ưu tiên dành cho gia đình, sum vầy bên người thân yêu. Cùng SAOsar trò chuyện với Khánh Vy, nghe cô chia sẻ nhiều hơn về năm vừa qua và kế hoạch cho năm mới!

Mình tự hào vì đã sống, làm việc và học tập với tất cả tâm huyết

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 1

- Xin chào Khánh Vy! Năm mới Giáp Thìn 2024 đã đến, nhìn lại một năm cũ qua đi bạn thấy mình làm được những gì?

Khánh Vy xin chào độc giả của SAOstar! Những ngày cuối năm vừa qua chắc hẳn ai cũng tất bật với công việc và mình cũng không ngoại lệ. Mình hoàn thành những việc còn dang dở trong năm cũ và lên kế hoạch công việc cho năm mới. Nhìn lại một năm đã qua, mình tự hào vì đã sống, làm việc và học tập với tất cả tâm huyết, và sự cần mẫn. Điều mình tự hào hơn cả là bản thân vẫn giữ được tinh thần biết ơn và rộng mở với mọi cơ hội, trải nghiệm để phần nào chăm sóc và mang lại giá trị cho cuộc sống của mình và của những người xung quanh.

Mình thuộc cung Sư Tử, chuyện gì đã qua là qua luôn, “ký vãng bất cữu”, không có xu hướng tiếc nuối. Bên cạnh những điều bản thân thấy tự hào vẫn còn những việc mình thấy làm chưa tốt. Mình nhìn thấy được cơ hội trong những sự chưa hoàn hảo và khó khăn, như một lời nhắc nhở dặn dò rằng bản thân vẫn còn có thể tốt hơn nếu không ngừng bước tiến.

- Ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng Khánh Vy có khá nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn trên sóng truyền hình quốc gia, làm việc nhiều bậc “tiền bối" trong nghề, môi trường chuyên nghiệp. Có khi nào bạn cảm thấy áp lực?

Mình luôn mang sự ngưỡng phục và tôn trọng với những bậc tiền bối. Mọi người đã có một hành trình miệt mài trau dồi và cống hiến, Thế hệ chúng mình rất may mắn được học hỏi, tiếp nối, và thừa hưởng những kinh nghiệm, động lực và niềm cảm hứng lan tỏa nối dài. Đứng trên mỗi sân khấu, mình không tránh khỏi sự lo lắng, nhưng lo lắng này không phải đến từ áp lực dẫn cùng các anh chị, mà lo lắng liệu bản thân mình có thể làm tốt nhất không? 

Trong những lúc đó, cơ hội được song mic cùng các anh chị tiền bối lại khiến mình an tâm hơn phần nào, vì bên mình có những “cây đa cây đề" định hướng và nâng trợ, cho mình những lời khuyên để làm tốt hơn.

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 2

Mỗi khi được làm việc trong các chương trình tại VTV, mình luôn nghĩ đây là một cơ hội quý giá mà mình phải tận dụng tối đa từng giây phút để học hỏi và cố gắng hết mình. Để thực sự dẫn tự nhiên, chuyên nghiệp, và hoàn thiện nhất thì mình thấy bản thân vẫn chưa làm được, còn một chặng đường dài để cố gắng.

- Bạn có tự tin nhận mình là người hoạt ngôn? So với các bạn đồng trang lứa, Khánh Vy có thấy tự hào về bản thân mình không?

Mình là người thích việc nói và trao đổi giao tiếp, trong cả công việc và cuộc sống hàng ngày. Mình thường chủ động bắt chuyện và đặt câu hỏi cho mọi người. Tuy nhiên, để đạt để độ hoạt ngôn, nói hay, nói phù hợp, nói ý nghĩa trong hầu hết các hoàn cảnh, thì mình chưa đạt được điều đó.

Mình cố gắng hạn chế nhất có thể làm những phép so sánh trong các thế hệ. Mình tin vào những nỗ lực và tiềm năng của bản thân. Và, cũng đặt mọi niềm tin và sự cổ vũ nhiệt thành nhất vào tài năng, phẩm chất và sự tỏa sáng riêng của mỗi người xung quanh. Tất cả đều là những nguồn cảm hứng truyền qua lại lẫn nhau. Mình tự hào vì xung quanh có những người tuyệt vời, từ cô chú anh chị thế hệ đi trước, những người bạn đồng trang lứa, tới những người em hậu sinh khả uý.

- Trong sự nghiệp làm MC, sự cố đến giờ vẫn để lại dư âm trong bạn là gì?

Có nhiều lắm! Mình vẫn nhớ mãi về câu chuyện đi dẫn chương trình tiếng Anh trên VTV7, cũng là một trong những công việc đầu tiên mình được làm tại VTV. Thay vì nói VTV “bẩy", mình dẫn là VTV “bảy" (tiếng địa phương Nghệ An, vì thời đó mình nghĩ đó là cách phổ thông phát âm số 7), và mình đã được ê kíp sửa đi sửa lại. Dù rất khó để sửa vì cách phát âm đó đã theo mình từ bé tới lớn mà mình không hề hay biết về các vấn đề liên quan tồn đọng. Mình thấy vừa buồn cười vừa là một bài học để nghiên cứu, tìm tòi sâu hơn về cách dùng từ, phát âm từ trau chuốt. Đồng thời, giữ được sự hứng thú và tôn trọng vẻ đẹp đa dạng của tiếng Việt.

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 3

- Khánh Vy thấy mình đang thiếu gì ở tuổi 25?

Ở tuổi 25, mình thấy bản thân còn thiếu nhiều thứ. Mình thiếu sự chín muồi của kỹ năng chuyên môn, thiếu nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Và, rất nhiều những kỹ năng khác em cần phải học để trở thành một công dân toàn diện hơn. Hiểu rõ điều mình thiếu, biết ơn và trân quý những gì mình đang có (sức trẻ, sự nhiệt huyết, sự động viên tin yêu của mọi người, khao khát học tập và lao động), là cách để mình bổ sung và gia tăng vốn sống và sự đóng góp của mình theo thời gian. Mình tin rằng bản thân đã, đang và sẽ làm được.

- Ở độ tuổi trẻ nhưng Khánh Vy có sự nghiệp, kinh tế ổn định. Cách quản lý tài chính của bạn thế nào?

Mình chưa được học qua trường lớp bài bản về quản lý tài chính, chỉ tự học và tự trải nghiệm thôi. Về quản lý tài chính, mình chú trọng về “pay yourself first” - trả cho bản thân mình trước, tiết kiệm, tích lũy, học được từ sách Người giàu có thành Babylon. Bên cạnh đó, mình đầu tư theo năng lực tài chính của mình và căn chỉnh số tiền chi cho các hạng mục một cách phù hợp và cân đối nhất có thể.

- Vừa qua, Khánh Vy có màn “cosplay” với visual ấn tượng, đó có phải là style bạn định theo đuổi trong thời gian tới?

Ôi không đâu (cười). Mình chỉ làm một màn makeover - biến hình, để phục vụ công việc chụp hình thôi. Mình vẫn muốn mình theo đuổi phong cách basic, cơ bản như hiện tại.

Mình cảm nhận được sự nghiêm túc và thước khuôn trong môi trường gia đình

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 4

- Mẹ Khánh Vy phản ứng bất ngờ với tóc bạch kim của con gái. Bố mẹ bạn có phải là người khắt khe, nghiêm khắc trong việc dạy con?

Ngày bé mình thấy bố mẹ khá nghiêm, còn khi lớn lên em nhận ra điều gì bố mẹ dạy cũng đều có lý, sự nghiêm khắc đó được tưới tiêu từ sự yêu thương vô điều kiện của bố mẹ, mong con mình có cuộc sống ổn nhất từ những trải nghiệm, thăng trầm đúc rút ra từ cuộc đời bố mẹ. 

Mình cảm nhận được sự nghiêm túc và thước khuôn trong môi trường gia đình mình, nhưng sự bí bách bức bối chưa bao giờ xuất hiện trong cuốn từ điển cảm xúc trên hành trình lớn lên của mình. Mình vẫn được là chính mình, được theo đuổi điều mình mơ ước một cách thoải mái nhất. Mình luôn biết ơn bố mẹ vì điều đó.

- Vậy còn chuyện tình cảm, Khánh Vy có đặt ra tiêu chí gì trong việc chọn bạn trai?

Hiện tại, mình đang tập trung vào nhiều khía cạnh khác của cuộc sống nên chưa nghĩ nhiều về tình cảm lứa đôi. Mình vẫn mong sau này bản thân và tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hạnh phúc ngọt ngào từ muôn hình vạn trạng của tình yêu trên đời.

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 5

- Trên mạng xã hội khán giả đẩy thuyền Khánh Vy - Osad bởi những tương tác dễ thương, ăn ý. Mối quan hệ cả hai thế nào?

Ông anh đáng yêu của mình (cười). Hai anh em lần đầu hợp tác trong MV Người âm phủ từ năm 2018, mấy năm mới gặp lại một lần, nhưng khi nào cũng cảm giác rất chân thành, quý mến.

- Sau một năm bận rộn, Khánh Vy đón Tết 2024 Giáp Thìn như thế nào? 

Vẫn như mọi năm, mình sẽ đón Tết cùng gia đình. Mình chưa bao giờ ra ngoài ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, và năm nay mình vẫn giữ điều đó. Chỉ cần ở với gia đình, thì đó là pháo hoa rực rỡ nhất với mình rồi!

- Tết trong ký ức tuổi thơ của Khánh Vy là như thế nào? Kỷ niệm nào bạn thấy nhớ nhất trong Tết tuổi thơ là gì?

Tết trong ký ức tuổi thơ của mình là dọn nhà, kỳ cọ từng chi tiết của các ghế bàn trong phòng khách, thay ga giường thơm phức phẳng phiu, tắm nước lá vào đêm tất niên, cùng bố mẹ chuẩn bị mâm cúng, ngắm nhìn bàn thờ Phật và gia tiên, đi chùa, đi chúc Tết cùng gia đình và bạn bè, hít hà khí xuân rất riêng biệt,....

MC Khánh Vy: Được ở bên gia đình ngày Tết, đó là pháo hoa rực rỡ nhất rồi Ảnh 6

- Mùng 1 Tết, Khánh Vy có kiêng kị gì không?

Mình cũng không kiêng kị gì nhiều đâu. Mình mong mùng 1 Tết tinh thần của mình thật tươi tắn, dịu dàng, ngọt ngào, cười nhiều, lan toả năng lượng tươi vui cho mọi người mình gặp để cùng nhau đón chào một năm mới an lạc.

- Khánh Vy muốn gửi lời chúc tới chính bản thân mình, khán giả, những người thân của mình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024?

Tết là dịp để mình nhìn lại một năm với sự trân quý và biết ơn, để mình hướng về tương lai với niềm tin và hy vọng. Cũng là một cơ hội để trân trọng giây phút thực tại. Dù đang ở đâu, với ai, làm gì, thì những khoảnh khắc của Tết đủ thiêng liêng, đủ đặc biệt để mình giữ gìn và tiếp nối những giá trị cổ truyền của dân tộc, và lật sang một trang sách mới mà mình sẽ là tác giả để viết nên những dòng chữ mình muốn. Bình an, mạnh khoẻ và niềm vui sẽ đến với tất cả chúng ta.

Cảm ơn Khánh Vy với những chia sẻ trên. Chúc bạn đón năm mới an khang - thịnh vượng và bình an!

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất