Giải Trí

Mars Anh Tú: Tôi không chạnh lòng khi khán giả so sánh mình với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Trải qua không ít sóng gió, hiện tại Mars Anh Tú đã có gia đình viên mãn và tiếp tục cháy hết mình với đam mê ca hát.

Mars Anh Tú được khán giả biết đến với nghệ danh Tú Dưa trước đó góp mặt nhóm nhạc Quả Dưa Hấu. Với phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại, ban nhạc được ví như làn gió mới của âm nhạc Việt Nam cuối thập niên 1990. Ngoài ra, anh còn là chủ nhân của các bản hit gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ nổi tiếng. Sau khi ban nhạc tan rã vào năm 2000, Anh Tú được biết đến nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ qua các sáng tác như: Anh nhớ em, Hối hận trong anh, Nắm lấy tay anh, Giữ lại hạnh phúc, Duyên mình lỡ… nhanh chóng trở thành những bản hit qua giọng hát của Tuấn Hưng, Thu Phương, Hương Tràm. 

Sau 12 năm lui về phía sau hậu trường với công việc sáng tác, Anh Tú quyết định comeback hình ảnh khác lạ như “lột xác thành người khác” với vai trò ca sĩ. 12 năm “thai nghén” cho sự trở lại lần này của anh là hoàn toàn xứng đáng. Thành công trong nghệ thuật là thế nhưng ngoài cuộc sống nam nghệ sĩ đã từng trải qua không ít sóng gió. Ở tuổi này, anh thừa nhận rất ngại khi nói về quá khứ tình trường bởi anh “sợ” khi người ta chỉ nhìn mình ở một góc là người đàn ông đào hoa, đã từng có nhiều đời vợ. Mới đây, SAOstar có cuộc trò chuyện với ca sĩ Mars Anh Tú về quyết định "làm lại từ đầu" ở độ tuổi U40.

Mars Anh Tú: Tôi không chạnh lòng khi khán giả so sánh mình với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng Ảnh 1

- Chào ca sĩ Mars Anh Tú! Vừa qua, anh đã bỏ 2 tỷ để phá kén sau 12 năm là Tú Dưa. Anh đã dành 12 năm để "thai nghén" cho một dự án mới, anh không sợ khán giả quên mình?

Trong hành trình âm nhạc của tôi không có khái niệm lo sợ. Tôi nghĩ, nghệ thuật không có giới hạn. Khi mà mình cho ra sản phẩm tốt bất kể lứa tuổi nào cũng có khán giả riêng đón nhận và tôi mong có nhiều khán giả mới. Khán giả đã yêu quý mình rồi, mình không ra sản phẩm mới không nhớ đến mình. Vì tình cảm của khán giả dành cho tôi quá lớn nên tôi đã quyết định trở lại sân chơi âm nhạc với vai trò ca sĩ.

- Sáng tạo không phải tự nhiên đến mà phải đi qua những trải nghiệm và trải nghiệm cảm xúc trong hành trình của anh trên chặng đường nghệ thuật diễn ra thế nào?

Trải qua nhiều thăng trầm, đó cũng là chất liệu giúp tôi trưởng thành hơn cuộc sống và gửi gắm những cảm xúc cá nhân vào âm nhạc. Ở ngoài, tôi là một người sôi nổi nhưng khán giả thấy đa số các bài hát của tôi lại là những bản ballad nhẹ nhàng. Trước đây, tôi thường viết ca khúc kể về chính câu chuyện của bản thân. Ở thời điểm hiện tại, tôi đã biết hướng cảm xúc của mình rộng hơn, không phải đợi chờ cảm xúc đến mới viết như ngày xưa. Khi có những trải nghiệm, bài hát được viết ra cũng sẽ sâu sắc và có chiều sâu hơn. 

Mars Anh Tú: Tôi không chạnh lòng khi khán giả so sánh mình với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng Ảnh 2

- Anh là cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu đình đám những năm 1990 cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tường Văn. Có nhiều ý kiến cho rằng so với các thành viên trong nhóm độ hot của anh kém hơn chút so với các thành viên khác. Anh thấy sao về điều này?

Việc bị so sánh với các thành viên trong nhóm là điều không tránh khỏi. Khán giả biết năng lực và muốn mình ở vị trí khác. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ buồn khi bị so sánh như thế. Vì tôi hiểu được những mình phải trải qua, tuổi trẻ, cuộc sống riêng tư nhiều xáo trộn nên không có nhiều thời gian dành cho sự nghiệp. Tôi cũng có thời gian đứng về phía sau các ca sĩ, tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Đến hiện tại, tôi mới muốn trở lại với sân khấu. Tôi không chạnh lòng khi bị so sánh với anh Bằng Kiều, Tuấn Hưng mà chỉ sợ nhất khi không đủ đam mê với ca hát.

- Với nghệ danh mới, Mars Anh Tú khi lựa chọn nghệ danh này anh có phải "cân đo đong đếm" bởi người ta có câu vận vào người, xét về chữ duyên xem tên đó có hợp với mình không. Còn anh thì sao, anh mất bao lâu để lựa chọn nghệ danh này?

Những ai yêu mến và theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật của Tú sẽ biết tôi là một người rất chịu khó thay đổi, nhưng sự thay đổi sẽ trong khuôn khổ nhất định. Cái tên Anh Tú đã có từ thời tôi đi hát cùng Quả Dưa Hấu. Đến năm 2010, tôi cảm thấy mình bị cũ kỹ quá, không có sản phẩm nào chính thức cho khán giả nên đổi sang làm sáng tác ca khúc. May mắn, những sáng tác của tôi nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Lúc đó, tôi lấy nghệ danh Tú Dưa - biệt danh mọi người hay gọi trong Quả Dưa Hấu với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất. Với lần trở lại ca hát, tôi nghĩ bản thân mình đã là ca sĩ nên phải có gì đó đổi mới, có điều gì đó dành tặng cho các khán giả của mình cũng như các khán giả mới. Đầu tiên sẽ từ cái nghệ danh, rồi thời trang, hình dáng và âm nhạc. Những bài hát tôi vẫn sẽ viết về pop ballad nhưng sẽ có gì điểm mới khác biệt với những ca khúc trước đây của tôi. Cái tên Mars Anh Tú là kết quả tôi đưa ra cho ê-kíp của mình.

Tôi vẫn muốn giữ tên Anh Tú và thêm một nghệ danh. Sau khoảng thời gian nghiên cứu, ê-kíp tôi xem được tên Anh Tú trong Hán Nôm là các vì sao và mệnh của tôi là mệnh hoả, nên ghép lại thành Sao Hoả. Đó vừa là tên, vừa là mệnh, bản thân Sao Hoả cũng là biểu tượng cho đàn ông. Tôi có yêu cầu là phải đọc dễ nhớ, viết ra cảm thấy đẹp và sang trọng thì cả ekip mới lựa chọn lấy Mars (tên tiếng Anh) của Sao Hoả để đi kèm với tên Anh Tú.

Mars Anh Tú: Tôi không chạnh lòng khi khán giả so sánh mình với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng Ảnh 3

- Anh từng chia sẻ, để có hình ảnh lột xác hoàn toàn như bây giờ anh phải nuôi tóc dài, tập gym để giảm từ 73 kg về 68 kg - số cân của thời thanh niên. Chắc rằng trong hành trình đó không có ít gian nan?

Khi quyết định quay trở lại với âm nhạc, việc đầu tiên tôi muốn thay đổi là hình thể, muốn mình có 1 giao diện khác. Từ việc nuôi tóc dài, dù khá khó khăn và không quen nhưng tôi vẫn cố gắng để đem đến một hình ảnh mới lạ hơn. Không những thế, khi ở độ tuổi này, tôi cũng dễ bị tăng cân nên phải tập gym để thay đổi mình.

Trước đây tôi 73kg đã về được 68kg - số cân của thời thanh niên. Đấy là những nỗ lực của tôi trong suốt thời gian qua bên cạnh những việc làm chuyên môn. Thời trang tôi cũng tìm cho mình những stylist trẻ trung để có thể đáp ứng được yêu cầu dung hộ được giữa độ tuổi và góc nhìn của các bạn trẻ. Tôi rất ý thức được việc quay trở lại lần này nên đã đầu tư bài bản từng chi tiết một. Tôi muốn đem đến hình ảnh nghệ sĩ lãng tử, phong trần nhưng cũng lịch lãm chứ không còn hình ảnh bụi bặm, nổi loạn như thời trẻ với độ tuổi này nữa.

- Trong đêm mini concert, khán giả xúc động khi chứng kiến tình cảm mà anh dành cho người bố của mình. Vậy bố anh là người truyền cảm hứng cho anh như thế nào?

Tôi phải sống tự lập từ nhỏ vì bố mẹ chia tay khi anh mới 12 tuổi. Đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu nhận thức được nhiều thứ nên tâm lý ít nhiều bị khủng hoảng vì những biến cố gia đình. Tuy nhiên, sau này tôi nhận ra rằng chính khoảng thời gian khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành và bản lĩnh hơn. 

Để có ngọn lửa nhiệt huyết với nghệ thuật được thành công như ngày hôm nay, tôi phải nói lời cảm ơn công lao lớn nhất của đấng sinh thành. Bố tôi là người có sức ảnh hưởng rất lớn với tôi trên con đường nghệ thuật. Bố là người rất khắt khe và cũng là người thầy đầu tiên của tôi. Từ năm 4 tuổi, tôi đã biết đọc chữ và nốt nhạc. Lúc đầu, bố cho tôi học kèn Trumpet, ở nước ngoài kèn có chơi dàn nhạc giao hưởng và nhạc nhẹ. Tôi thích nhạc nhẹ mặc dù học giao hưởng. 

Ngày xưa, mong muốn của bố muốn tôi trở thành nghệ sĩ kèn Trumpet nhưng sau đó tôi lại không làm được điều bố mong muốn. Nhưng tôi cũng đã tạo dựng được một số thành công trong sự nghiệp về nghệ thuật mà bố dẫn dắt. Bố cũng ít nhiều tự hào về điều đó, chỉ có điều không theo nghiệp kèn. Tôi muốn gửi tới bố lời xin lỗi vì không đi theo con đường mà bố định hướng từ trước. Ngoài ra, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố vì đã đưa tôi đến với âm nhạc.

Mars Anh Tú: Tôi không chạnh lòng khi khán giả so sánh mình với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng Ảnh 4

- Anh từng chia sẻ vợ anh khá nóng tính. Vậy anh có phải thay đổi tính nết hay hạ cái tôi xuống để giữ được gia đình yên ấm như hiện nay. Mỗi khi 2 vợ chồng xảy ra xích mích, cả hai giải quyết mọi chuyện ra sao?

Càng trải qua sự đổ vỡ về tình cảm, tôi càng tin vào số phận và duyên phận, nhìn nhận cuộc sống hôn nhân không bao giờ là đơn giản. Mọi người nhận xét tôi là người hiền lành nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc nóng giận. Sau khi trải qua không ít sóng gió trong chuyện tình cảm, tôi biết kiềm chế cảm xúc, hạ cái tôi của bản thân xuống và biết lắng nghe để đưa ra cách giải quyết nhẹ nhàng mỗi khi vợ chồng có xích mích.

- Để đến với anh, Lam Trang đánh đổi cả tuổi trẻ, một chút thua thiệt?

Tôi nghĩ cũng đúng mà! Gia đình một người làm nghệ thuật thôi chứ cả hai thì không có thời gian cho gia đình. Các con riêng của anh rất ít khi tâm sự với bố nhưng lại cực thân thiết với Lam Trang. Tôi hạnh phúc vì có một người vợ tâm lý, hiểu chuyện.

- Thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố, hai con gái lớn của anh đang theo nghệ thuật. Anh hỗ trợ các con như thế nào? 

Với tư cách là người bố, người thầy tôi đưa ra quan điểm: Tôi chỉ chia sẻ với các con về chuyện nghề và đưa ra những góp ý còn việc học, các con phải theo học trên trường được đào tạo bài bản. Tôi luôn nhắc rằng, các con phải đủ đam mê mới theo được nghề, chặng đường phía trước còn dài, để tìm chỗ đứng là cả hành trình.

Cảm ơn ca sĩ Mars Anh Tú với những chia sẻ trên!

Xem thêm: Tú Dưa xuất hiện với diện mạo mới lạ, tiết lộ lý do đổi nghệ danh mới

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất