Mới đây, thông tin gia đình Trường Giang - Nhã Phương chính thức chào đón con thứ ba đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đón thêm thành viên mới, một chi tiết khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò chính là việc nam diễn viên không xuất hiện bên cạnh vợ trong khoảnh khắc “vượt cạn” quan trọng.
Ngay sau đó Trường Giang đã nhanh chóng lên tiếng bằng một tâm thư dài, đầy xúc động trên mạng xã hội. Mở đầu chia sẻ, nam diễn viên gửi lời xin lỗi chân thành đến Nhã Phương vì một lần nữa không thể ở bên cạnh vợ trong thời khắc đón con chào đời. Anh cũng nhắn nhủ trực tiếp tới các con: “Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh!”.
Trường Giang thẳng thắn thừa nhận sự day dứt, áy náy của bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết anh chỉ mong được khán giả thấu hiểu, cho phép mình “trọn vẹn lại với ân tình” và tiếp tục hết mình với công việc.
Khi nhắc đến khoảnh khắc chứng kiến Nhã Phương sinh con thứ ba qua màn hình điện thoại, Trường Giang không giấu được sự xúc động. Anh thừa nhận bản thân vừa lo lắng, vừa sợ hãi, nhưng trên hết là cảm giác nể phục và tự hào về người phụ nữ của mình: “Người mạnh mẽ kiên cường nhất trong nhà mình hoá ra là mẹ các con!”.
Cuối cùng Trường Giang dành những lời yêu thương sâu sắc nhất cho Nhã Phương, gọi các con là “ba thiên thần” được sinh ra từ tình yêu, sự hy sinh và lòng vị tha mà vợ đã dành cho anh.
Ngay dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự cảm động và ngưỡng mộ trước tình cảm mà Trường Giang dành cho Nhã Phương. Nhiều người để lại những lời nhắn như: “Đọc mà em xúc động rơi nước mắt anh Giang ạ”, “"Ba Trường Giang canh mãi mà không chờ được đúng lúc các em chào đời, cứ đi công tác thì các em mới chịu ra”, “Chắc vợ thương lắm”.....
Trước đó, Nhã Phương từng tiết lộ Trường Giang đã dành tới 12 ngày để chờ con thứ ba chào đời. Tuy nhiên, do quá ngày dự sinh và lịch quay không thể trì hoãn, nam diễn viên buộc phải trở lại công việc trong tâm trạng thấp thỏm. Thậm chí, anh còn nhắn nhủ với con rằng chỉ mong bé “đợi ba thêm chút nữa”.