Mới đây, diễn viên Lương Ngọc Dung từng đóng một số phim truyền hình bao gồm Thương ngày nắng về, Gió ngang khoảng trời xanh,... đã công khai thông tin ly hôn bằng cách chia sẻ hình ảnh quyết định từ toà án trên trang cá nhân. gồm
Cụ thể, người đẹp viết: “Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay là kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Nhưng tiếc là lại có sự thay đổi. Vì vậy, hôm nay sẽ trở thành ngày cười”.
Ngay dưới bài đăng, đông đảo khán giả đã để lại bình luận an ủi, động viên tinh thần Lương Ngọc Dung. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông, mong nữ diễn viên sớm vượt qua giai đoạn khó khăn: “Tới lúc yêu thương mình nhiều hơn rồi chị ạ!”, “Chúc chị luôn vững vàng, mạnh mẽ trên chặng đường mới”, “Thảo nào dạo này thấy chị gầy hơn hẳn”,...
Sau đó diễn viên Lan Phương cũng để lại bình luận dưới bài đăng của Lương Ngọc Dung, bày tỏ mong muốn sớm có thể chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Hiện tại, vụ ly hôn giữa Lan Phương và David Duffy vẫn đang trong giai đoạn giải quyết tại cấp phúc thẩm, sau khi phía chồng cũ nộp đơn kháng cáo.
Trước đó vào cuối tháng 12 năm ngoái, Lương Ngọc Dung từng chia sẻ hình ảnh chụp chung với chồng cũ tại toà án, kèm theo dòng tâm sự gây nhiều suy ngẫm: “Kỷ niệm 15 năm theo một cách thật là đặc biệt… Vậy là hành trình 15 năm đã khép lại đúng vào ngày mà nó bắt đầu. Tiễn biệt thanh xuân và người bạn đã đồng hành suốt thời gian qua. Chào thân ái và quyết thắng!”.
Sau ly hôn, Lương Ngọc Dung cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về mối quan hệ với chồng cũ. Dù không còn duyên vợ chồng, cả hai vẫn phải đồng hành vì con gái chung. Nữ diễn viên từng nói: “Mình không hận nữa để tâm mình được an, giờ mình chỉ coi đó là người thân của con mình không hơn không kém… Tất cả những gì mình làm đều trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi nhất cho con mình mà thôi”. Tuy nhiên, cô cũng cho biết bản thân hiện vẫn đang phải điều trị trầm cảm mỗi ngày.
Tháng 9 năm ngoái, nữ diễn viên Thương ngày nắng về từng thông báo chia tay chồng cũ và gửi lời nhắn đầy xúc động đến con gái. Lương Ngọc Dung viết: “Mẹ tin rằng, con đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ rộng mở hơn, tươi sáng hơn và nhiều điều thú vị hơn… Mẹ yêu con hơn cả sinh mạng này”.