Giải Trí

Được mệnh danh là 'Thái tử Nhạc Hoa', liệu công ty quản lý có đối xử xứng đáng, công bằng với Vương Nhất Bác?

Như Hồ
Chia sẻ

Vương Nhất Bác - đằng sau cái tên gọi 'Thái tử gia Nhạc Hoa' không biết đã cất giấu bao nhiêu sự tổn thương và cay đắng.

Fan Vương Nhất Bác đang khiến dư luận bất mãn khi chiếm đóng khu bình luận dưới những bài viết về show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và tài khoản của bà chủ công ty quản lý của anh chàng là Đỗ Hoa. Hành động không lý trí lần này của fan Vương Nhất Bác đã làm mất đi độ hảo cảm rất nhiều của nhiều người dành cho chàng ca sỹ. Fan hâm mộ lên tiếng cho thần tượng là điều rất bình thường, nhưng hành động "điên cuồng khống chế bình luận" dưới các bài không liên quan đến Vương Nhất Bác thì có phần hơi quá đáng.

Phàm là chuyện gì cũng có nguyên nhân, tại sao fan Vương Nhất Bác đột nhiên công kích Weibo của Đỗ Hoa, thậm chí còn kéo theo các nữ minh tinh tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẻ sóng. Chuyện này phải bắt đầu từ quá khứ giữa Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa.

Mọi người đều biết, Vương Nhất Bác nổi đình nổi đám nhờ vào Trần tình lệnh phát sóng vào mùa hè năm 2019. Dù trước đó, anh từng debut với tư cách thành viên nhóm nhạc, còn là một trong những MC của chương trình nổi tiếng Thiên thiên hướng thượng. Nhưng từ lúc ra mắt đến trước khi Trần tình lệnh phát sóng, danh tiếng của Vương Nhất Bác chỉ đạt mức trung bình, đảm nhận vai chính mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh cũng không nổi hơn là bao. 

Thành công của Trần tình lệnh đã giúp Vương Nhất Bác một bước ngồi lên vị trí đỉnh lưu trong ngành giải trí Hoa ngữ. Show, phim ảnh, đại ngôn tìm đến anh chàng không ngừng. Năm nay Vương Nhất Bác còn hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu phỉ, Trần Hiểu trong Băng vũ hỏa, tiền đồ vô lượng.

Thế nhưng, cùng với sự nổi tiếng là vấp phải những vấn đề như gặp thị phi "từ trên trời rơi xuống" hay sự theo đuổi mất lý trí của fan cuồng. Từ lúc nổi tiếng đến nay, Vương Nhất Bác từng bị fan đuổi theo xe vào đêm khuya, bị tiết lộ nhật ký trò chuyện với bạn bè, bị bán số điện thoại để rồi bị làm phiền. Thậm chí, fan cuồng còn xông vào phòng nghỉ ngơi trong đội xe của anh, ảnh hưởng đến sự nghiệp đua xe yêu thích của mình.

Nghệ sỹ gặp phải scandal cũng là chuyện thường thấy, fan cuồng quấy rối không ngừng cũng chứng tỏ độ hot của minh tinh. Nếu như nói, muốn nổi tiếng phải trả cái giá xứng đáng thì fan Vương Nhất Bác có lẽ không còn gì để nói. Dù sao không ai có thể hoàn toàn ngăn chặn những tổn thương, ác ý từ thế giới bên ngoài mang lại. Nhưng điều làm fan hâm mộ khó chấp nhận, cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc fan hâm mộ "chiếm đóng" khu bình luận bắt nguồn từ công ty quản lý của Vương Nhất Bác - "sự tắc trách" của Nhạc Hoa giải trí.

Vốn được dư luận mệnh danh là "Thái tử gia" của Nhạc Hoa, Vương Nhất Bác đã mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Thế nhưng đằng sau cái tên gọi "Thái tử gia Nhạc Hoa" này, không biết nam minh tinh đã cất giấu bao nhiêu cay đắng, sự tổn thương và xem thường đến từ "người của mình" và đây mới là đòn chí mạng đối với fan anh chàng.

Nhạc Hoa thành lập 10 năm, Vương Nhất Bác đã ở công ty 9 năm. Nam minh tinh gần như đồng hành cùng công ty từ khi thành lập cho đến nay, 13 tuổi đã phải xa xứ đến Hàn Quốc trải qua những buổi huấn luyện nghiêm khắc, không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi mới có thể đảm nhận HLV vũ đạo, dùng tuổi thơ để đổi lại thành công như ngày hôm nay.

Nhạc Hoa không tốt với Vương Nhất Bác gần như tất cả fan hâm mộ đều biết rõ. Trước đây, người quản lý trong công ty bất mãn với Vương Nhất Bác, không xem trọng anh chàng trong buổi ký tên - tất cả đều là chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến sự phát triển của anh. Chỉ đơn giản trong những bài quảng bá liên quan đến Vương Nhất Bác, Nhạc Hoa làm không đến nơi đến đốn. Nhưng hành vi của Châu Lam - tổng giám đốc truyền thông Nhạc Hoa khiến fan Vương Nhất Bác không thể làm ngơ, quyết tâm phản kháng.

Fan hâm mộ liệt kê vài vấn đề của Châu Lam: Khi Vương Nhất Bác bị bôi nhọ liên tục, fan báo cáo tình hình thì Châu Lam liền hồi đáp: " Đã biết rồi"; Chưa kể những tin tức vu khống, xúc phạm Vương Nhất Bác bị đẩy lên cả hot-search, fan muốn công ty đưa những bài viết làm sáng tỏ lên phần chủ đề hot để minh oan cho thần tượng thì Châu Lam thản nhiên trả lời: "Đưa lên không được, không phải thứ gì cũng có thể đưa lên hot-search"... Qua đây có thể thấy Châu Lam hoàn toàn không quan tâm nghệ sỹ của công ty, không hề tận lực với công việc của mình.

Nghệ sĩ ở công ty khác bị bôi nhọ, công ty lập tức ra mặt bảo vệ nhưng Vương Nhất Bác thì lại giống đứa trẻ cô lập không nơi nương tựa. Khi bị fan cuồng tấn công, đích thân Vương Nhất Bác phải lên tiếng trên weibo của mình. Nhạc Hoa đến một bản thanh minh hay thư của luật sư cũng không có.

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất