Mới đây, Leeteuk (Super Junior) nhận được sự quan tâm từ khán giả khi chia sẻ về tình trạng của thú cưng.
Cụ thể, nam ca sĩ đình đám đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, cho biết anh đã trải qua những ngày vô cùng căng thẳng vì tình trạng sức khỏe của thú cưng. Ban đầu, thú cưng của nam ca sĩ được chẩn đoán mắc chứng suy giáp và phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ mỗi tháng.
Tuy nhiên, sau một lần đi khám trở về, tình trạng của Koongi (tên cún cưng) bất ngờ chuyển biến xấu. Leeteuk kể lại: “Suốt 3 ngày liền, Koongi không thể ngủ, liên tục đánh thức tôi và chỉ ngồi yên một chỗ. Ngay cả việc hít thở cũng trông vô cùng khó khăn. Tôi cảm thấy bất an nên lập tức đặt lịch cấp cứu”.
Điều khiến nam ca sĩ càng đau lòng hơn là phản ứng khác thường của thú cưng. Theo Leeteuk, bình thường Koongi rất sợ bệnh viện và luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi nghe nhắc đến chuyện đi khám. Thế nhưng hôm đó, chú chó lại tự chạy ra cửa như muốn nhanh chóng được đưa đi chữa trị.
Dù đã cố gắng giữ hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, Leeteuk vẫn suy sụp khi nghe bác sĩ thông báo Koongi mắc bệnh tim kèm phù phổi. “Ngay khi nghe chẩn đoán, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và nước mắt cứ thế tuôn ra”, anh chia sẻ.
Sau đó, Leeteuk đều đặn đến bệnh viện thăm thú cưng mỗi ngày. May mắn là Koongi đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại, chú chó đang được điều trị theo phác đồ của bệnh viện chuyên khoa tim mạch dành cho thú cưng, uống thuốc đều đặn và được chăm sóc trong môi trường yên tĩnh.
Nam thần tượng cũng cho biết mỗi tối anh đều massage cho Koongi và cầu nguyện mong thú cưng sớm hồi phục. “Tôi chỉ muốn đổi cả sinh mạng của mình để Koongi khỏe mạnh trở lại”, Leeteuk nghẹn ngào viết.
Theo lời Leeteuk, bác sĩ từng cảnh báo rằng bệnh tình của Koongi có thể diễn biến rất nguy hiểm, thậm chí trong trường hợp khẩn cấp chỉ trong vòng vài giờ cũng có thể xảy ra chuyện xấu. Ngoài ra, nhiều trường hợp mắc bệnh tương tự thường khó sống quá hai năm sau khi phát bệnh. Dù vậy, anh vẫn giữ hy vọng nếu được chăm sóc tốt, Koongi có thể sống khỏe mạnh lâu hơn.
Cuối bài đăng, Leeteuk khẳng định thú cưng là “tất cả” đối với mình. Anh cho biết sẽ làm mọi điều có thể để Koongi được sống hạnh phúc và khỏe mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì những lời động viên, cầu nguyện trong suốt thời gian qua.
Chia sẻ của Leeteuk nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước tình cảm đặc biệt mà nam ca sĩ dành cho thú cưng, đồng thời gửi lời chúc Koongi sớm hồi phục sức khỏe.
Leeteuk tên thật là Park Jung Su, sinh năm 1983, là trưởng nhóm của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Super Junior trực thuộc SM Entertainment. Ra mắt năm 2005, anh được biết đến với vai trò ca sĩ, MC và nghệ sĩ giải trí nổi bật của K-pop thế hệ 2.
Không chỉ sở hữu khả năng dẫn dắt sân khấu tốt, Leeteuk còn ghi điểm bởi tính cách ấm áp, hài hước và tinh thần trách nhiệm cao với các thành viên trong nhóm. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam thần tượng nhận được sự yêu mến lớn từ người hâm mộ châu Á.