Giải Trí

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau'

Team Giải Trí
Chia sẻ

Dù đã 'đường ai nấy đi' từ khá lâu, song những ồn ào xoay quanh mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng vẫn nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Mới đây, lùm xùm xoay quanh mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi với chồng cũ Phi Hùng trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng, đặc biệt là khi chồng cũ nữ ca sĩ lên tiếng tố cô ngoại tình, có người thứ ba. 

Ngay sau khi sự việc bùng nổ, SAOstar đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ của Lâm Khánh Chi xoay quanh ồn ào lần này.

- Tại sao từ lúc ly hôn đến nay chị chọn cách im lặng, cho đến khi người cũ lên tiếng?

Tôi nghĩ chuyện tình yêu nào cũng vậy, khi hết duyên hết nợ cũng nên kết thúc một cách êm đẹp, vui vẻ. Chuyện gia đình tôi cũng không muốn chia sẻ những chuyện không vui đến tất cả mọi người. Có một thời gian dài tôi hay chia sẻ những bài viết buồn, đó là do gia đình đã có sự rạn nứt và tôi đã cho anh Hùng rất nhiều cơ hội. Đến hôm nay, giữa tôi và anh Hùng có những chuyện không hiểu nhau nên đi đến việc chia tay. Tôi lên tiếng vì những phát ngôn của anh Hùng không chính xác. Từ khi bắt đầu rạn nứt đến nay, tôi vẫn chưa yêu ai vì tôi là phụ nữ, thường phụ nữ chia tay một mối tình mất thời gian rất lâu mới có thể quen được người mới. Phụ nữ sống với kỷ niệm, muốn quên ai cũng mất khoảng thời gian rất dài. Anh Hùng nói tôi đã yêu ai khác trong 1 năm, tin đó hoàn toàn sai. 

Hiện tại tôi vẫn muốn cho anh Hùng cơ hội vì tôi và anh đã yêu nhau 5 năm, tôi lại là người chuyển giới, càng trân trọng tình yêu hơn. Khi tôi yêu anh Hùng, tôi đã lùi về hậu trường, không làm nghệ thuật, vì gia đình. Ai cũng có thể thấy điều đó. Đến hôm tôi vẫn vì gia đình, lùi về kinh doanh vì tôi là trụ cột trong gia đình. Lúc trước anh Hùng cũng có nói nhưng tôi cũng kệ, tôi im lặng vì không muốn chuyện quá lùm xùm. Trước đây nhiều người thương chúng tôi, nếu chia tay lùm xùm tôi không thích, tôi vẫn muốn cho anh cơ hội. Nhưng anh Hùng có người yêu mới quá sớm, làm sao cho cơ hội. Đến hôm nay, anh ấy lên báo nói vậy, tôi rất buồn vì anh ấy nghĩ tôi có tình ý hơn 1 năm, tôi rất buồn và bức xúc vì chuyện đó hoàn toàn sai sự thật.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 1

- Chồng cũ có nói anh ấy đọc được tin nhắn của chị nên khẳng định như vậy?

Tôi không dại giao hết mọi thứ cho anh Hùng mà vẫn nhắn tin yêu đương. Tôi thương em út là chuyện bình thường. Nếu mình nghĩ hướng nào nó sẽ ra hướng đó, đó là sự quy chụp. Tôi có một người em rất thân, chồng cũ tôi không thích điều đó tôi cũng khó xử, chuyện đó rất bình thường. Nếu tôi có tình ý với ai, thương ai rồi, tôi sẽ cắt đứt trước với chồng chứ không để bị bóc phốt như vậy. Tôi đưa anh Hùng quản lý hết tất cả, ngay cả tiền bạc cũng vậy, chỉ có dại tôi mới nhắn tin để bóc phốt như vậy. 

Thật sự tôi rất tiếc cho mối quan hệ của chúng tôi để khán giả phải bận lòng như vậy. Nếu anh Hùng không nói những lời đó, tôi cũng sẽ không nói. Kể cả trước đây anh Hùng có nói tôi thế nào nhưng không đến mức độ nghiêm trọng như vậy, tôi thiệt thòi một chút cũng không sao vì dù sao cũng là chồng mình. Hôm nay tôi lên tiếng vì tôi không muốn chuyện này đi quá xa, tôi cũng không muốn những chuyện sai sự thật như vậy ảnh hưởng đến mình. Thật sự tôi rất tiếc về điều này.

- Sau khi đọc bài báo đó, Lâm Khánh Chi và chồng cũ đã liên hệ với nhau chưa?

Chúng tôi không liên lạc. Tôi và anh Hùng đã dọn ra riêng 2 tháng nay, nếu không có việc gì tôi cũng không nói chuyện. Anh Hùng trước đây quản lý shop của tôi, có việc gì cần sẽ điện hỏi, còn không cũng không nói chuyện vì anh đã có người mới. Giữa tôi và anh không còn tình cũng còn nghĩa nhưng hôm nay, khi anh lên nói vậy, tôi cảm thấy rất buồn.

- Trước đây anh chị đã có những tranh cãi về người thứ 3 chưa?

Trước đây không có người thứ 3 nên không có gì để tranh cãi cả. Vấn đề chính giữa tôi và anh Hùng là không đồng quan điểm, anh ấy còn quá trẻ và còn ham chơi. Tất cả mọi người đều biết điều này vì tôi từng chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Vấn đề này ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa chúng tôi, không phải vấn đề người thứ 3.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 2

- Theo chị, động cơ từ đâu khiến Phi Hùng nói chị có người thứ 3?

Tôi không biết được. Theo tôi nghĩ là do anh ấy đăng tải hình ảnh của anh và cô ấy, sau đó bị khán giả ném đá quá nhiều nên anh ấy lấy vấn đề đó ra nói để xoa dịu dư luận. Tôi nghĩ như vậy.

- Chị có nghĩ là do bộ hình chị mới tung ra cách đây ít ngày hay không?

Đây là bộ hình anh Hùng đã biết từ lâu. Song Duy là em tôi và tôi giúp em ấy phát triển hơn nữa trên con đường nghệ thuật, anh Hùng biết bộ ảnh này vì đã chụp từ trước khi ly hôn. Lúc đó tôi giận anh Hùng nên không tung ra. Thậm chí tôi và Song Duy chụp đến 5 - 6 bộ ảnh, tôi và Song Duy cũng biết nhau 5 năm, không phải mới đây.

- Thông tin có ghi chị ở dưới quê của Song Duy tại Quy Nhơn, chị có nghĩ đây là lý do làm căng thẳng vấn đề hay không?

Tôi và anh Hùng đã kết thúc, tôi có đi chơi với ai cũng bình thường.

- Có hay chăng có chuyện chị và Song Duy trên mức tình bạn không?

Không. Đến bây giờ tôi vẫn chưa mở lòng. Tôi muốn quên một người phải mất thời gian rất dài.

- Cảm xúc của chị thế nào khi chồng cũ có người mới nhanh chóng như vậy?

Tôi hơi buồn nhưng tôi nghĩ đàn ông có thể mau quên hơn phụ nữ vì phụ nữ sống về kỷ niệm nhiều hơn. Đàn ông có buồn nhưng khi có người mới cũng sẽ quên rất nhanh. Tôi cũng không muốn đá động chuyện tình yêu của anh ấy. Đã chia tay rồi, muốn đi đâu là chuyện riêng.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 3

- Khi thông tin cả hai chia tay, gia đình hai bên thế nào?

Rất buồn vì cả hai bên gia đình, thậm chí cả bản thân tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Tôi nghĩ do hết duyên, hết nợ nên có nhiều chuyện xảy ra để chia tay, tuy nhiên tôi muốn câu chuyện chia tay này êm đẹp, không còn tình cũng còn nghĩa nên tôi không trả lời, phân bua gì đến khi ảnh hưởng danh dự, tôi phải nói. Thời gian đó tôi cũng muốn cho cả hai một cơ hội, vì vậy tôi không nói. Đến khi anh Hùng đã quen cô ấy, tôi không thể cho cơ hội nữa và tôi chúc phúc cho họ.

- Cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi quyết định chia tay giữa anh chị là tranh luận vấn đề gì?

Tôi muốn chia sẻ gọn gàng, tôi muốn trong mắt mọi người cặp đôi chúng tôi từng rất đẹp nên sẽ không nói gì gây tổn thương hai bên vì dù sao, anh Phi Hùng cũng là chồng tôi. Tôi chỉ muốn đính chính trong thời gian ở cùng anh Hùng, tôi không yêu ai và vẫn chưa mở lòng với ai. Tôi là người trân trọng hạnh phúc và an phận, không phải kiểu đứng núi này trông núi nọ. Tôi không muốn nói quá sâu câu chuyện này để lợi cho mình. Anh Hùng từng là chồng tôi nên tôi chỉ nghĩ hết duyên hết nợ nên chia tay. Trong chuyện này tôi nghĩ không ai đúng, cũng không ai sai.

- Chị có nghĩ lời chia sẻ của anh Hùng chính là giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ của cả hai được gọi là bình thường mới?

Thật sự thời gian gần đây, tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn trở lại với anh Hùng. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi và anh Hùng đã trở lại với nhau. Dịp Tết là dịp buồn nhất vì tôi nhớ đến rất nhiều kỉ niệm. Nếu ai xem livestream của tôi cũng thấy tôi rất tàn, nếu hạnh phúc tôi không vậy vì hạnh phúc phải thăng hoa, làm sao tàn được. 

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 4

- Đến bây giờ khi không còn giữ được anh Hùng, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi nghĩ mình hết duyên hết nợ nên xa nhau sẽ đỡ buồn hơn. Câu chuyện này giữa tôi và anh Hùng không ai muốn. Đôi khi sự hiểu lầm, sự cố chấp từ anh Hùng nên xảy ra chuyện này. Tôi khẳng định anh Hùng là người đàn ông rất tốt, trong thời gian sống với tôi, anh ấy không có ai, anh ấy chung tình nhưng quá cố chấp.

- Chị có chia sẻ rằng chị không ngoại tình khi yêu anh ấy nhưng khi biết chuyện này, anh ấy có chất vấn chị không?

Không, vì khi sống với nhau, chúng tôi rất tin tưởng nhau. Tôi rất chung tình, từ xưa tôi quen ai, kết thúc với một người tôi mới có người mới, không bao giờ. 

- Sau lần đổ vỡ này, chị rút ra cho mình bài học gì trong chuyện tình cảm?

Hiện tại tôi không suy nghĩ gì về chuyện tình yêu, tôi muốn bình tâm lại để tập trung lo cho con cái và quay lại sự nghiệp ca hát. Tôi đã lùi về lo cho gia đình 5 năm nay, đến bây giờ tôi thèm đi hát trở lại. Tôi chỉ muốn làm nhiều sản phẩm để trở lại, còn vấn đề tình yêu tôi không nghĩ đến.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 5

- Chị có đôi lời gì muốn nhắn nhủ đến chồng cũ hay không?

Đây là thời điểm nhạy cảm nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhiều khi tôi chúc phúc họ lại nghĩ tôi thế này thế kia. Tôi chỉ mong anh Hùng sống vui vẻ, sức khoẻ và thành công, còn bây giờ tôi sẽ không nói quá nhiều. Tôi chỉ muốn đính chính những gì anh Hùng lên tiếng là không đúng. Trong mắt tôi, anh Hùng vẫn là người đàn ông tốt.

- Bé Thiên Long hiện tại đang ở cùng ai?

Bé đang ở cùng tôi. Tôi giữ con, khi nào anh Hùng nhớ tôi sẽ cho con qua chơi 1, 2 ngày.

- Trách nhiệm nuôi con thế nào?

Con tôi, tôi nuôi và lo hết, không cần phân chia. Tôi dư tài chính lo cho con, không cần chu cấp. Tôi không nhận chu cấp của bất kì ai vì tôi tự lo cho con được. Tôi rất thoải mái.

- Một mình nuôi con chị có thấy vất vả không?

Tôi chỉ vất vả công việc ở shop, còn lại tôi thấy không vất vả. Vấn đề kinh tế của tôi khá vững. Tôi nghĩ mình sống an phận, mình nghĩ đủ sẽ là đủ.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 6

- Khi anh Hùng công khai bộ ảnh với người mới, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi hơi buồn nhưng tôi nghĩ bây giờ chia tay, ly dị rồi nên anh có quyền. Tôi chỉ buồn vì anh ấy có người mới nhanh quá nhưng anh ấy có quyền. Miễn sao anh ấy hạnh phúc là được. Anh ấy hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc vì chúng tôi từng là vợ chồng.

- Cái nhìn của chị về việc anh ấy có tình mới hơi nhanh thế nào?

Tôi không suy nghĩ gì vì tôi muốn nhẹ nhàng tập trung kinh doanh và quay lại con đường nghệ thuật. Về tình yêu tôi tạm gác lại một bên vì tôi đã yêu quá nhiều, mình nên có thời gian để trái tim ổn định lại. Thời gian vừa qua tôi cũng rất suy sụp nên không thể có người mới nhanh như vậy.

Hiện tại tôi chỉ muốn đính chính những lời nói của anh Hùng là không đúng, tôi không muốn nói xấu gì anh Hùng. Có thể anh ấy yêu quá nên ghen mù quáng nhưng anh ấy không được quy chụp vì không có bằng chứng. Phải chi anh ấy có bằng chứng tôi nắm tay hay hôn, hay tin nhắn “em yêu anh”… còn không có chuyện đó nên anh ấy không được quy chụp như vậy. Còn những tin nhắn "Chị thương em quá" của tôi dành cho em út cũng là bình thường.

Lâm Khánh Chi trải lòng sau ồn ào ly hôn: 'Nếu không có cô ấy, tôi và Phi Hùng đã trở lại với nhau' Ảnh 7

- Chị có nghĩ mình có phần lỗi trong việc đổ vỡ không?

Không, trong tất cả mỗi câu chuyện tình yêu, nếu nói có lỗi ai cũng có lỗi nhưng lỗi chính là do duyên nợ đã hết, là do ông trời đã định. Nếu cuộc tình xảy ra tan vỡ ai cũng có lỗi, không ít thì nhiều. Câu chuyện tan vỡ này cả tôi và anh Hùng đều không ai muốn nên ai lỗi ai không lỗi cũng không quan trọng, quan trọng phải vui vẻ, không còn tình cũng còn nghĩa. Tôi không muốn nói gì ra tổn thương anh Hùng, vì vậy tôi mới im lặng đến hôm nay. Nếu cứ nói tới nói lui, người ta cười, không nên như vậy. Tôi không muốn nói tới nói lui vì sẽ buồn lắm, tính tôi rất người lớn nhưng anh Hùng làm vậy là quá trẻ con, đó là điều không thể hợp với tôi. Tôi cần người chồng bản lĩnh, đằm thắm, còn anh Hùng quá trẻ con khi cư xử như vậy.

- Chị phải cân bằng cảm xúc thế nào?

Tôi làm việc nhiều để quên đi, tôi cũng chơi với con hơn, như vậy cũng có thể an ủi một phần. Sống không hiểu nhau mà lục đục hoài càng khổ hơn. Tôi nghĩ xa nhau một thời gian để xem người nào quan trọng nhất trong đời rồi quay về với nhau, tôi không nghĩ xa nhau là xa luôn, thật sự điều này rất buồn. Có nhiều lần hai chúng tôi giận hờn, chia tay rồi cũng quay lại nhưng tôi cũng không ngờ lần này lại tan vỡ như vậy.

- Cảm ơn Lâm Khánh Chi về những chia sẻ kể trên.

Chia sẻ

Bài viết

Team Giải Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất