Sau nhiều năm hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn truyền hình, nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Jae Joong chính thức trở lại màn ảnh rộng sau 14 năm vắng bóng. Sự tái xuất của anh trong bộ phim kinh dị tâm linh mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Cụ thể, Chosun đưa tin, buổi họp báo ra mắt phim Shrine: Whispering of the Demon đã diễn ra tại Seoul với sự tham gia của Kim Jae Joong cùng nữ diễn viên Gong Seong Ha.
Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 17/6, xoay quanh câu chuyện về 3 sinh viên mất tích bí ẩn sau chuyến khảo sát tại một ngôi đền bỏ hoang ở Kobe, Nhật Bản. Trong hành trình điều tra vụ việc, pháp sư Myeong Jin phải đối mặt với những thế lực tà ác đầy bí ẩn. Tác phẩm được chỉ đạo bởi đạo diễn Nhật Bản Kazuyoshi Kumakiri, nổi tiếng với phong cách điện ảnh giàu tính nghệ thuật.
Đây là lần đầu tiên Kim Jae Joong thử sức với thể loại phim kinh dị tâm linh. Nam nghệ sĩ cho biết anh có cảm giác như đang bắt đầu lại từ đầu khi tham gia dự án này.
“Đã rất lâu rồi tôi mới quay phim điện ảnh nên cảm giác gần như là lần đầu tiên đứng trước máy quay. Đây là một bộ phim Hàn Quốc nhưng khoảng 90% ê-kíp là người Nhật, vì vậy mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi”, anh chia sẻ.
Theo Kim Jae Joong, kịch bản gốc do vợ của đạo diễn chấp bút trước khi được chuyển thể sang tiếng Hàn. Trong quá trình thực hiện, nhân vật của anh đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với bối cảnh và cách kể chuyện.
“Tôi từng nghĩ nhân vật này mang màu sắc Hàn Quốc khá đậm nét. Tuy nhiên, khi trao đổi với đạo diễn, tôi cố gắng hình dung và thể hiện đúng hình ảnh mà ông ấy mong muốn. Chính vì được thực hiện dưới góc nhìn của một đạo diễn Nhật Bản nên bộ phim mang đến cảm giác rất khác so với các tác phẩm kinh dị Hàn Quốc quen thuộc”, nam diễn viên nói.
Trong phim, Kim Jae Joong đảm nhận vai pháp sư Myeong Jin - một người sở hữu năng lực đặc biệt. Để hóa thân vào nhân vật, anh đã tìm hiểu nhiều về tín ngưỡng dân gian và văn hóa pháp sư tại Hàn Quốc.
Nam nghệ sĩ kể lại một kỷ niệm thú vị: “Có những câu thoại sử dụng thuật ngữ mà tôi cảm thấy không giống cách các pháp sư Hàn Quốc thường dùng. Khi tôi góp ý với đạo diễn, ông ấy chỉ cười và bảo: ‘Tôi yêu cầu như vậy thì cứ nói là do tôi chỉ đạo’. Điều đó cho thấy ông ấy đã nghiên cứu rất kỹ để xây dựng một nhân vật độc đáo”.
Không chỉ tham gia diễn xuất, Kim Jae Joong còn thể hiện ca khúc nhạc phim. Anh cho biết đây là một phong cách âm nhạc mới mà trước đây mình chưa từng thử nghiệm, nhưng lại rất phù hợp với không khí huyền bí và cái kết nhiều cảm xúc của tác phẩm.
Chia sẻ về việc cân bằng giữa ca hát và diễn xuất, Kim Jae Joong thừa nhận đây không phải điều dễ dàng. Dù vậy, anh vẫn mong muốn tiếp tục theo đuổi cả hai lĩnh vực nếu gặp được những vai diễn và dự án phù hợp trong tương lai.
Sự trở lại của Kim Jae Joong sau 14 năm không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nam nghệ sĩ ở tuổi ngoài 40. Với đề tài tâm linh kết hợp yếu tố văn hóa Hàn - Nhật, bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả yêu thích thể loại kinh dị.