Giải Trí

Rosé (BLACKPINK) dịu dàng đến nỗi từng khóc vì một chú cá vàng

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

BLINK đều biết rằng Rosé là một trong số những cô nàng mít ướt nhất K-pop.

BLINK đều biết rằng Rosé là một trong số những cô nàng mít ướt nhất K-pop. Cô nàng dễ có thiện cảm với tất cả mọi người, và thậm chí còn không ngại thể hiện tình cảm trước ống kính. Một khoảnh khắc đáng nhớ về Rosé có lẽ là khi cô khóc vì cá cảnh của mình.

Fan nhận ra điều này trong tập 3-2 của BLACKPINK HOUSE, chương trình được phát hành hồi tháng 1/2018. Các cô gái ban đầu tỏ ra rất phấn khích khi gọi điện thoại cho mẹ của Rosé.

‘Chào mẹ! Con sẽ đi cẩn thận mà.’ – Rosé

Màn chào hỏi vui vẻ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, khi Jisoo hỏi thăm tình hình của OrangeEunhee, những chú cá cảnh của Rosé.

‘Hôm nay xảy ra chút chuyện buồn…’ – Mẹ của Rosé

Có linh cảm về điều mẹ sắp nói, giọng ca chính của BLACKPINK bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Các thành viên khác trong nhóm bị sốc khi thái độ của Rosé là do Orange – chú cá mà cô nàng yêu quý.

Jisoo: Đừng khóc mà!

Jennie: Sao cậu ấy đang khóc à?

Jisoo: Ừ, vì cá của cậu ấy đi rồi.

Mẹ của Rosé cho biết không phải Orange, mà là một ‘chú cá vàng.’

Dù đính chính này có chút an ủi, nhưng Rosé lại khóc tiếp vì điều đó có nghĩa là chú cá khác, Eunhee, qua đời.

‘Nó không có vẻ ốm bệnh.’ – Rosé

Jisoo giải thích thêm, ‘Mình đoán là bệnh tâm lý đó.’

Khi chào tạm biệt mẹ, Rosé còn nhắc đi nhắc lại bà.

‘Mẹ tổ chức đám tang cho nó nhé!’ – Rosé

Theo dõi đầy đủ tập phim:

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin mới nhất