Mới đây, IU đã trực tiếp đăng tải tâm thư gửi người hâm mộ, thừa nhận chứng bệnh rối loạn vòi nhĩ mà cô mắc nhiều năm qua đang trở nên nghiêm trọng hơn. Theo lời nữ ca sĩ, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ca hát, khiến cô buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là hoãn concert tại sân vận động Goyang dự kiến diễn ra vào tháng 9, đồng thời dời lịch phát hành album phòng thu thứ 6.
Trong tâm thư, IU liên tục gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì cho rằng mình đã "làm hỏng nửa cuối năm 2026" mà mọi người mong đợi. Tuy nhiên, những chia sẻ đầy áp lực của nữ ca sĩ lại khiến khán giả càng thêm thương cảm.
Trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, hàng nghìn bình luận động viên IU đã xuất hiện ngay sau thông báo này.
Một khán giả viết: "Chị đừng xin lỗi nữa. Sức khỏe của chị mới là điều quan trọng nhất". Người khác bày tỏ: "Album có thể đợi, concert có thể đợi, nhưng IU khỏe mạnh thì không thể đánh đổi".
Nhiều người hâm mộ cũng nhắn nhủ nữ ca sĩ hãy dành thời gian nghỉ ngơi thay vì tự tạo áp lực cho bản thân: "Cảm ơn vì đã luôn cố gắng hết mình. Bây giờ đến lượt chúng em chờ chị".
Hay như một bình luận khác đang nhận được nhiều sự đồng tình: "IU đã dành hơn 10 năm để ở bên khán giả. Chỉ vài tháng chờ đợi chẳng là gì cả".
Trước làn sóng yêu thương từ người hâm mộ, nhiều người cho rằng đây chính là minh chứng rõ nhất cho tình cảm đặc biệt mà IU đã xây dựng được suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Với khán giả, việc nữ ca sĩ hồi phục sức khỏe và trở lại trong trạng thái tốt nhất quan trọng hơn bất kỳ sân khấu hay sản phẩm âm nhạc nào.
Dù nửa cuối năm 2026 sẽ thiếu vắng những kế hoạch đã được mong đợi từ lâu, nhưng có lẽ điều khiến IU cảm thấy được an ủi nhất lúc này chính là lời hứa giản dị từ người hâm mộ - "Chúng em sẽ đợi".