Mới đây, thành viên nhóm aespa đã xuất cảnh qua Sân bay quốc tế Incheon để tới Milan (Ý), tham dự show diễn “Prada 2026 Fall/Winter Womenswear Fashion Show”.
Xuất hiện tại sân bay, Karina ghi điểm với phong cách thời trang sành điệu khi diện áo khoác denim biểu tượng, sơ mi poplin trắng kết hợp áo len cashmere - lụa cổ tròn, chân váy denim và boots da cao đến bắp chân. Tổng thể mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn cá tính.
Tuy nhiên, sự việc gây chú ý xảy ra khi cô hoàn tất thủ tục và di chuyển vào khu vực xuất cảnh. Theo các đoạn video lan truyền, một số người được cho là “data seller” (chụp ảnh nghệ sĩ để bán) hoặc sasaeng đã liên tục bật flash và gọi lớn tên “Karina”.
Trước việc bị gọi tên dồn dập và ánh đèn flash chớp liên hồi, Karina buột miệng: “Ôi, ồn ào quá”. Khi tình trạng náo loạn vẫn tiếp diễn, cô tiếp tục đáp lại với giọng có phần khó chịu: “Sao vậy?”. Dù âm lượng không lớn, nhưng khoảnh khắc này đã được ghi lại rõ ràng và nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình: “Xem mà thấy hả lòng hả dạ”, “Phản ứng vậy là quá nhẹ rồi”, “Ai cũng sẽ khó chịu trong tình huống đó”. Không ít ý kiến cho rằng việc nghệ sĩ phải chịu cảnh chen lấn, gọi tên ồn ào và flash liên tục mỗi lần xuất cảnh đã trở thành vấn đề quen thuộc.
Tình trạng hỗn loạn tại sân bay mỗi khi có ngôi sao xuất hiện không phải chuyện mới. Dù đã nhiều lần kêu gọi giữ trật tự một cách tự giác, song vẫn xuất hiện những cá nhân quá khích gây ảnh hưởng đến an ninh và quyền riêng tư của nghệ sĩ. Sự việc lần này tiếp tục làm dấy lên yêu cầu về các biện pháp quản lý thực tế và hiệu quả hơn nhằm đảm bảo trật tự tại sân bay.