Danh hài Kang Jae Joon mới đây khiến người hâm mộ vừa thương vừa buồn cười khi thẳng thắn thừa nhận tình trạng tăng cân trở lại sau quãng thời gian nỗ lực giảm cân đầy gian nan.
Cụ thể, trên kênh YouTube Giyu TV đã đăng tải đoạn video với tựa đề mang màu sắc đời thường xoay quanh cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ. Trong video, Kang Jae Joon chia sẻ về những khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật khi năm mới vừa bắt đầu.
Nam danh hài kể lại: "Ngày 1/1, năm mới đã đến. Mẹ tôi nấu canh bánh gạo, còn phần ăn của Hyun Jo (tên con trai) thì được chuẩn bị riêng với trứng chiên sợi và canh thịt bò". Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng ấm áp cho thấy cuộc sống gia đình giản dị của Kang Jae Joon sau khi lên chức bố.
Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng rẽ sang một hướng khác khi anh nhắc đến cân nặng của bản thân. Kang Jae Joon thở dài cho biết sau cuộc thi marathon, anh bị đau mắt cá chân nên không thể tiếp tục chạy bộ như trước. "Tôi không chạy được, ngày nào cũng chỉ ăn. Thế là tăng lại 5kg rồi", nam nghệ sĩ nói với giọng đầy bất lực, còn quay sang than thở với con trai: "Hyun Jo à, bố tăng 5kg rồi, làm sao bây giờ".
Khoảnh khắc vừa hài hước vừa gần gũi tiếp tục diễn ra khi Kang Jae Joon ăn canh bánh gạo và hỏi vợ - diễn viên Lee Eun Hyung rằng việc trộn cơm vào canh có khiến tăng cân hay không.
Sau vài giây đắn đo, anh bật cười và đổ lỗi cho cậu con trai khi nghe tiếng bập bẹ: "Trộn à? Thật ra tôi định không ăn đâu, nhưng Hyun Jo bảo phải trộn đó", khiến khán giả không khỏi bật cười trước sự duyên dáng rất riêng của nam danh hài.
Trước đó, danh hài Kang Jae Joon từng gây chú ý lớn khi tiết lộ đã giảm thành công 33kg nhờ duy trì thói quen chạy bộ đều đặn. Việc anh thừa nhận tăng cân trở lại không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến nhiều người đồng cảm, bởi hành trình giữ dáng luôn là cuộc chiến dài hơi, ngay cả với những người từng giảm cân ngoạn mục.