Jungkook (BTS) vừa trở thành tâm điểm bàn luận khi thực hiện một buổi livestream vào rạng sáng trong lúc đang uống rượu cùng bạn bè. Đồng thời nam ca sĩ đã bộc bạch nhiều suy nghĩ cá nhân về cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, việc sử dụng một số từ ngữ thiếu tiết chế đã làm dấy lên tranh cãi về hình ảnh của một nghệ sĩ công chúng.
Cụ thể vào khoảng 3h40p sáng ngày 26/2, Jungkook bắt đầu buổi phát trực tiếp trong không khí khá thoải mái. Anh chia sẻ về tình hình hiện tại, cho biết đang bận rộn chuẩn bị cho album phòng thu thứ 5, dự kiến phát hành ngày 20/3.
Khi không khí buổi trò chuyện trở nên cởi mở hơn, Jungkook bất ngờ nói thẳng về quan điểm sống và những áp lực bản thân từng trải qua. Anh thừa nhận mình từng hút thuốc nhưng đã nỗ lực để từ bỏ. Nam ca sĩ chia sẻ rằng anh muốn được nói mọi thứ một cách chân thành, song cũng lo ngại phản ứng từ công ty quản lý: “Tôi là người muốn sống thật, nếu sai tôi sẽ nhận. Nhưng tôi không biết mình nên nói đến mức nào”.
Tuy nhiên, một số hành động trong buổi livestream lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Jungkook bị cho là đã sử dụng từ ngữ thô tục và có cử chỉ nhạy cảm khi trò chuyện với bạn bè. Khi một số người hâm mộ khuyên anh nên kết thúc buổi phát sóng, nam ca sĩ đáp lại rằng đừng “bảo phải làm thế này thế kia”, khiến tranh luận càng thêm gay gắt.
Sau buổi phát sóng, cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả bênh vực Jungkook, cho rằng anh chỉ đang thể hiện khía cạnh đời thường, chân thật của một nghệ sĩ trưởng thành. Họ đặt câu hỏi: nếu không gian giao lưu với fan cũng không thể thoải mái, thì nghệ sĩ còn nơi nào để bộc lộ cảm xúc thật?
Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng với tầm ảnh hưởng hiện tại, Jungkook cần thận trọng hơn trong từng hành động và lời nói, đặc biệt khi đang ở giai đoạn chuẩn bị tái xuất. Việc livestream trong trạng thái uống rượu và sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của nhóm.