Sao

Jungkook (BTS) gặp chuyện đáng lo ngại

Phương Thảo

Chỉ trong vòng nửa năm, Jungkook (BTS) đã liên tiếp phải đối mặt với ba sự việc ngoài ý muốn.

Mới đây theo truyền thông Hàn Quốc, một phụ nữ quốc tịch Nhật Bản ngoài 50 tuổi đã bị cảnh sát lập hồ sơ điều tra vì cố gắng xâm nhập trái phép vào nhà riêng của Jungkook (BTS) tại Seoul.

Cụ thể, theo Sở Cảnh sát Yongsan (Seoul) ngày 22, cảnh sát đã khởi tố điều tra bà A (nữ, ngoài 50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) với cáo buộc cố ý xâm nhập trái phép nơi ở. Vụ việc được chính thức lập hồ sơ vào ngày 16 và hiện đang tiếp tục được làm rõ. Đây không phải là hành vi bộc phát, mà được cho là đã diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp.

Nhà riêng của Jungkook (BTS) bị một người phụ nữ cố tình đột nhập. Ảnh: Sports Donga
Nhà riêng của Jungkook (BTS) bị một người phụ nữ cố tình đột nhập. Ảnh: Sports Donga

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 14 tháng trước, bà A đã nhiều lần bấm vào hệ thống khóa cửa tại cửa ra vào nhà riêng của Jungjook ở quận Yongsan, Seoul, với mục đích xâm nhập. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, phía liên quan đã trình báo cảnh sát vào ngày 14. Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn cho biết hành vi này có tính chất lặp đi lặp lại, làm dấy lên lo ngại về yếu tố theo dõi, đeo bám.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát gần đây đã triệu tập đại diện phía Jungjook để tiến hành lấy lời khai của người tố cáo. Theo yêu cầu từ phía nam ca sĩ, cơ quan chức năng đã bổ sung thêm cáo buộc vi phạm Luật trừng phạt hành vi theo dõi và tiến hành điều tra song song. Tuy nhiên, hiện tại nghi phạm không còn lưu trú tại Hàn Quốc, vì vậy việc thẩm vấn vẫn chưa thể tiến hành. Một đại diện cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra ngay khi bà A tái nhập cảnh.

Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi biết thông tin nhà riêng của Jungkook bị người lạ cố tình xâm nhập. Ảnh: Xportnews
Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại khi biết thông tin nhà riêng của Jungkook bị người lạ cố tình xâm nhập. Ảnh: Xportnews

Trước đó, vào tháng 8, một phụ nữ quốc tịch Hàn Quốc ngoài 40 tuổi đã đột nhập vào bãi đỗ xe tại nhà riêng của anh và bị bắt quả tang, sau đó chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát. Tháng 6 cùng năm, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi cũng từng nhiều lần nhập mật khẩu cửa nhà riêng của nam idol đúng vào ngày anh xuất ngũ, và vụ việc này chỉ dừng lại ở mức đình chỉ truy tố có điều kiện. Chuỗi sự việc liên tiếp khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ và lo lắng.

Từ câu chuyện của Jungjook, vấn nạn idol K-pop bị xâm phạm đời tư một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi. Không ít nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc từng rơi vào tình trạng bị fan cuồng hoặc người lạ theo dõi, xâm nhập nơi ở, thậm chí đe dọa an toàn cá nhân. Việc nổi tiếng toàn cầu mang lại danh vọng và thành công, nhưng đồng thời cũng kéo theo áp lực vô hình khi ranh giới giữa công chúng và đời sống riêng tư ngày càng bị xóa nhòa.

Không chỉ Jungkook (BTS), nhiều idol K-pop cũng từng gặp phải tình trạng bị người lạ cố tình đột nhập vào nhà riêng. Ảnh: Yeonhapnews
Không chỉ Jungkook (BTS), nhiều idol K-pop cũng từng gặp phải tình trạng bị người lạ cố tình đột nhập vào nhà riêng. Ảnh: Yeonhapnews
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI