Giải Trí

Jason.T: Hai năm Tết ở Mỹ vì bị kẹt do Covid-19

Phương Vy
Chia sẻ

Jason.T bày tỏ về những hoài bão, ước mơ khi tâm sự với SAOstar nhân dịp Tết đang đến gần.

Jason.T từng là Quán quân trong chương trình đình đám lần lượt là The Voice năm 2019. Trải qua một thời gian hoạt động nhất định trong làng giải trí, anh đã đưa ra quyết định cùng rapper ICD lập nên team HAPO BROTHERS để ghi danh tại chương trình The Heroes 2022. Tại đây hai nghệ sĩ trẻ đều bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. 

Mới đây Jason.T đã trải lòng với SAOstar về cảm xúc, suy nghĩ khi trải qua năm 2022. Đặc biệt nam ca sĩ còn chia sẻ thêm về quãng thời gian anh mắc kẹt tại nước Mỹ vì vướng dịch Covid-19.

- Khi nhìn lại một năm qua, đối với Jason.T năm 2022 là một năm như thế nào?

Thật ra trước khi tham gia cuộc thi tôi và ICD có một câu nói đùa với nhau là nếu năm nay không giành được Quán quân, thì cả hai không được về Hải Phòng ăn Tết. Khi nhìn lại năm 2022 tôi thấy bản thân đã cố gắng rất nhiều vì tôi mới trở về từ nước ngoài. Tính ra tôi bắt đầu hoạt động sự nghiệp từ đầu năm cho đến nay cũng cho ra mắt được một MV và tham gia The Heroes, đối với tôi chừng ấy hoạt động cũng kha khá rồi. Tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn. Hy vọng những tiết mục của chúng tôi sẽ chạm được trái tim của khán giả.

Jason.T: Hai năm Tết ở Mỹ vì bị kẹt do Covid-19 Ảnh 1
Jason.T 

- Anh đã có kế hoạch hoặc lịch trình trong Tết như thế nào?

Tôi thì do hai năm vừa rồi do dịch bị kẹt ở nước ngoài không thể ăn Tết với gia đình. Nên năm nay tôi rất hy vọng được ăn Tết với gia đình và cũng có một điều hứa hẹn với mọi người. Mong là ra Tết tôi và ICD sẽ có một sản phẩm âm nhạc dành riêng cho tới khán giả, đợi ICD đồng ý mà thôi vì biết bao lâu rồi chưa thấy bạn ấy nói gì. Vì bạn ấy là nhạc sĩ sáng tác mà, không biết ICD có đồng ý hay không.

- Được biết Jason.T đã có hai cái Tết mắc kẹt ở nước ngoài. Có lẽ đây chính là những khoảng thời gian đáng nhớ nhất của bạn đúng không?

Hai cái Tết có lẽ rất là buồn, vì tôi tâm sự thật cái Tết đầu tiên tôi biết bị kẹt ở bên đấy rồi. Nhưng Tết vừa rồi tôi vừa trở về lại nghe tin buồn hơn là vào mùng 1 Tết chị ruột của thầy Tuấn Ngọc, người thầy đã huấn luyện tôi trong chương trình The Voice qua đời. Điều này càng khiến tôi cảm thấy buồn hơn. Hy vọng Tết năm nay sẽ khác hơn so với mọi năm, vì hai năm vừa qua mất mát quá nhiều rồi.

- Thời điểm bạn đón Tết ở nước Mỹ phải xa người thân và gia đình cũng sẽ có cảm xúc khác biệt hơn so với việc đón Tết ở Việt Nam phải không?

Buồn lắm bởi vì lúc đó ở nước ngoài người ta cũng lockdown. Ngày Tết thì người Việt vẫn đi làm bình thường và không được nghỉ để ăn Tết. Tôi thì thèm bánh chưng, dưa hành và mọi thứ, thèm không khí bắn pháo hoa và hy vọng năm nay tôi sẽ được gần với gia đình hơn. Đặc biệt năm nay còn có ICD đồng hành nữa vì cùng quê Hải Phòng. Thời điểm đó tôi qua chạy show và bị kẹt lại, ba mẹ thì không buồn vì nghĩ tôi lớn rồi.

Jason.T: Hai năm Tết ở Mỹ vì bị kẹt do Covid-19 Ảnh 2

-Năm nay Jason.T dùng khoản tiền khá lớn để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc, không biết kế hoạch đón Tết của bạn sẽ như thế nào?

Tôi có hơi thiệt thòi so với các ca sĩ khác vì khi mọi người ra sản phẩm có thể kiếm tiền lại ngay. Còn tôi thì bị kẹt dịch lại, nhưng tôi vẫn phải đầu tư vào sản phẩm thì đó cũng là một khó khăn. Nhưng mà tôi không đổ lỗi do số phận, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để vừa thi vừa làm sản phẩm. Tôi cũng đã quay xong một số sản phẩm, đầu năm mới tôi sẽ cho ra mắt một sản phẩm ballad của nhạc sĩ Vương Anh Tú là phần thứ hai của bản ballad vừa rồi. Sẽ là chuỗi sản phẩm của nhạc sĩ Vương Anh Tú mà tôi ấp ủ từ lâu.

- Đã bao giờ bạn phải đón một cái Tết thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần?

Có chứ, bởi vì tôi xuất phát từ một gia đình cũng không khá giả. Trước khi trở thành Quán quân The Voice tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên. Những ngày Tết chỉ đủ thôi không có nhiều. Đó cũng là kỷ niệm rất đáng nhớ.

- Có lẽ đó cũng là một khoảnh khắc khiến Jason.T rơi nước mắt trong ngày Tết đúng không? Vì có thể anh đã đầu tư cho sản phẩm rất nhiều tâm tư lẫn tiền bạc, nhưng tới cuối năm tổng kết lại thì trong tài khoản không còn một số dư nào?

Đúng rồi, tôi không biết sản phẩm đó có thành công hay không. Mà mọi người đầu tư vào thị trường âm nhạc rất nhiều, bao gồm làm MV, họp báo, showcase nên so với những gì tôi làm chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng đối với tôi đó là một sự nỗ lực rất nhiều rồi, tôi chỉ hy vọng với sự chăm chỉ, nhiệt huyết và yêu nghề của tôi đến một ngày nào đó không phải quá lâu, hy vọng rằng một sản phẩm nào đó được trao đến tay người nghe để khẳng định tình yêu, lửa nghề của tôi.

- Điều anh thiếu phải chăng là một bản hit?

Đúng rồi, đó là một cái tôi thấy. Ví dụ sau khi tôi trở thành Quán quân thì khả năng tạo hit sẽ dễ hơn vì lúc đó vẫn còn sức nóng của The Voice. Nhưng sau mấy năm dịch bị nguội đi rất nhiều, giờ tôi bắt đầu lại cảm thấy rất khó. Tôi nghĩ đó cũng chỉ là một thử thách mà thôi. Khi tôi trải qua được mấy năm dịch Covid-19 ở xứ người, thì sau này tôi làm nghề còn mấy chục năm nữa khi gặp trở ngại nào tôi cũng có thể vượt qua được.

Jason.T: Hai năm Tết ở Mỹ vì bị kẹt do Covid-19 Ảnh 3

- Trong showbiz người ta thường hay dựa vào đàn anh, đàn chị đi trước để có tên tuổi nhất định. Có khi nào anh từng nghĩ đến điều này hay không?

Thật ra mọi người cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, ví dụ như chị Lưu Thiên Hương hay anh Quang Cường và thầy Tuấn Ngọc. Tuy nhiên con đường đi của tôi chưa phù hợp với những điều đó. Hiện tại mọi người đang biết đến việc tôi tham gia The Heroes, người bạn đồng hành là ICD. Lúc này tôi nghĩ người tốt nhất giúp mình, hoặc giúp bạn chỉ có hai anh em với nhau thôi. Cả hai sẽ tự đi lên bằng đôi chân và sản phẩm. Đặc biệt ICD tôi rất khâm phục vì có khả năng sáng tác rất giỏi. Hy vọng qua chương trình có thể đưa những sáng tác của tôi và ICD đến gần với người nghe hơn.

- Năm 2023 sắp tới Jason.T mong muốn hướng tới nhất điều gì?

Tôi hy vọng hai anh em sẽ có một vị trí khá đẹp trong The Heroes và sẽ ra được một sản phẩm chung nào đó. Thật sự trong một chương trình sẽ có Quán quân và Á quân, nhưng mà đâu phải chương trình nào Quán quân người ta cũng thành công? Nó còn do sự may mắn và con đường mỗi người chọn. Tôi nghĩ khả năng của bản thân phải do khán giả nhìn nhận, còn tôi không dám nói đến. Khi tôi trở thành Quán quân bố mẹ đã ủng hộ cho tôi đi con đường này và gác việc học lại.

- Cảm ơn Jason.T  về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất