Nam diễn viên gạo cội Chu Long Quảng, người từng đảm nhận vai diễn Phật Tổ Như Lai trong phim truyền hình Tây du ký bản năm1986 đã qua đời vào ngày 2/8 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 86 tuổi.
Thông tin về sự ra đi của ông khiến giới nghệ thuật và đông đảo khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ lòng kính trọng và chia sẻ những kỷ niệm xúc động về ông, trong đó có Lục Tiểu Linh Đồng - người đóng vai Tôn Ngộ Không huyền thoại.
Sự ra đi của Chu Long Quảng không chỉ là mất mát lớn với đoàn phim Tây du ký, mà còn khép lại một chương ký ức đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ nhiều thế hệ.
Chu Long Quảng sinh năm 1939 tại Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc). Nam nghệ sĩ xuất thân trong một gia đình đông con và không ai ngờ rằng ông sẽ trở thành gương mặt đi vào huyền thoại của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.
Cơ duyên đến với nghệ thuật khi ông ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Lan Châu. Với vóc dáng cao, khuôn mặt sáng sân khấu và thần thái điềm đạm, ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các giám khảo và được nhận vào học.
Sau khi tốt nghiệp, Chu Long Quảng gia nhập đoàn kịch và gây tiếng vang lớn khi giành giải Nhất cuộc thi Diễn viên trẻ toàn quốc. Năm 1965, ông được chọn vào vai chính trong bộ phim Tunnel Warfare, đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp điện ảnh.
Tuy nhiên, vai diễn để đời thực sự đến với ông là khi tham gia Tây du ký bản 1986. Đây được cho là bộ phim đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của bao thế hệ khán giả.
Ban đầu, Chu Long Quảng từ chối lời mời thử vai vì cảm thấy không phù hợp với các nhân vật chính như Đường Tăng hay Tôn Ngộ Không, cũng không muốn hóa thân thành yêu ma phản diện. Chỉ đến khi nghe đến vai Phật Tổ Như Lai, ông mới cân nhắc và đồng ý thử sức.
Buổi thử vai nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối. Khi đội mũ giả và hoàn tất hóa trang, gương mặt ông hiện lên đầy phúc hậu. Sau khi thử nghiệm với 16 ứng viên, Chu Long Quảng là người cuối cùng và cũng là người duy nhất đạt yêu cầu.
Tạo hình của ông trong phim được công chúng đón nhận nồng nhiệt đến mức nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra. Trong cảnh quay tại Côn Minh, người dân kéo đến đông đúc, mang theo cả người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân. Khi ông nghỉ giữa giờ, đám đông ùa vào xin chạm tay, xoa đầu, sờ bụng để... cầu may.
Không chỉ ở Trung Quốc, vai diễn của Chu Long Quảng còn lan rộng ra nhiều quốc gia châu Á. Trong một chuyến đi đến Thái Lan, khi định mua mặt dây chuyền làm quà, ông bất ngờ nhận ra hình khắc trên đó chính là tạo hình của mình trong phim Tây du ký. Ngoài ra, có nơi còn tạc tượng dựa trên tạo hình của Chu Long Quảng trong phim.
Ngay cả sau nhiều năm phim phát sóng, ông vẫn được mời biểu diễn tại các sự kiện, hội chợ. “Ở tuổi này còn được diễn là hạnh phúc rồi”, ông từng nói, xem việc tái hiện vai diễn như một cách gìn giữ kỷ niệm đẹp trong đời.
Sau ánh hào quang sân khấu, Chu Long Quảng là một người đàn ông của gia đình. Nam nghệ sĩ kết hôn với nữ diễn viên múa Ngô Huệ Phương, kém ông tám tuổi, sau thời gian hợp tác chung trong một bộ phim.
Cuộc sống hôn nhân của họ kéo dài gần 60 năm, luôn đầy yêu thương và trân trọng. Khi ông gặp khó khăn, bị điều chuyển khỏi ngành phim ảnh, vợ ông chủ động lui về làm hậu phương chăm sóc ba con gái. Đáp lại, ông giao toàn bộ tiền bạc cho vợ quản lý, học nấu ăn, làm việc nhà và luôn dành thời gian bù đắp cho bà.
Về già, ông không bao giờ đi đâu mà thiếu vợ bên cạnh. Thậm chí, ông từng ra điều kiện với các đơn vị mời diễn: “Tôi chỉ nhận lời nếu được đưa vợ theo”.
Đến cuối đời, dù sống kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông, Chu Long Quảng vẫn giữ được sự yêu mến từ công chúng. Vai diễn của ông trong phim Tây du ký đã trở thành biểu tượng, đi cùng năm tháng và đồng hành với biết bao thế hệ khán giả.