Tối 29/1, Hòa Minzy trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất tại lễ trao giải Mai Vàng 2025 khi xuất sắc mang về cùng lúc ba giải thưởng quan trọng.
Mới đây, nữ ca sĩ đã hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc mời bố mẹ cùng lên sân khấu nhận giải. Đồng thời nữ ca sĩ xúc động nhắn nhủ đến đấng sinh thành: “Con cảm ơn bố mẹ vì luôn đồng hành cùng con, ở phía sau nom các cháu để con tự tin đi trên con đường tìm tới những ước mơ của mình”.
Không giấu được niềm tự hào và sự biết ơn, Hòa Minzy cho biết bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, hoàn thiện mỗi ngày để bố mẹ có thể an tâm và tự hào hơn về con gái: “Sẽ trưởng thành qua từng ngày, qua từng hành động thiếu sót và ghi nhận mỗi ngày những điều cần thay đổi”. Cuối lời, nữ ca sĩ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, ở bên con cháu thật lâu.
Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng đến Hòa Minzy sau khi gặt hái thêm thành tích mới. Nhiều khán giả dành lời khen cho gia đình nữ ca sĩ: “Cả nhà đẹp và hạnh phúc”, “Chúc chị Hòa và gia đình nhiều sức khỏe”, “Chúc mừng Hòa giỏi lắm, em xứng đáng với những gì đạt được”,…
Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, cũng xuất hiện một vài ý kiến cho rằng nữ ca sĩ “chiếm sóng” tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Trước góp ý này, Hòa Minzy chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu ngắn gọn: “Dạ vâng ạ”.
Trước đó, việc Hòa Minzy mời bố mẹ cùng lên sân khấu nhận giải đã từng gây ra không ít bàn tán trên mạng xã hội. Trước luồng ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ đã lên tiếng thanh minh rõ ràng. Cô cho biết khi bố mẹ xuất hiện trên sân khấu, cả ba không hề phát biểu hay “cướp sóng” chương trình, mà chỉ đứng trong giây lát rồi nhanh chóng đi xuống. Với Hòa Minzy, đây là khoảnh khắc vô cùng đặc biệt bởi suốt 12 năm hoạt động nghệ thuật, lần đầu tiên bố mẹ cô được trực tiếp đứng trên sân khấu nhận giải thưởng cùng con gái.
Trong bài viết chia sẻ, nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn nhận được sự thấu hiểu từ khán giả: “Hôm nay Hòa được 3 giải thưởng, 1 lần không nói, 1 lần nói rất ngắn và 1 lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm. Xin hãy hiểu đừng trách vô tâm ạ. Không phải do Hoà đâu, thật sự”.