Tối 30/1, Hòa Minzy cùng đông đảo nghệ sĩ đã có mặt tại lễ trao giải âm nhạc Làn Sóng Xanh, sự kiện được khán giả mong chờ mỗi dịp đầu năm. Trong đêm trao giải, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm.
Bước lên sân khấu nhận giải, Hòa Minzy không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ bật khóc và gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến con trai: “Bo ơi, mẹ làm được rồi”.
Đồng thời giọng ca sinh năm 1995 cố gắng kìm nén cảm xúc để chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành: “Từ đầu đến giờ cố gắng nói gãy gọn nhất rồi. Cho em xin phép nói một chút tâm tư của mình.. Ngày hôm nay ở dưới thì có cả gia đình và con trai của em nữa. Em sẽ không mời mọi người lên đâu ạ”. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng nhận được tràng pháo tay và tiếng reo hò cổ vũ từ toàn bộ khán phòng.
Trước đó không lâu, Hòa Minzy từng gây bàn tán khi mời bố mẹ cùng lên sân khấu nhận giải tại lễ trao giải Mai Vàng 2025. Hành động xuất phát từ tình cảm gia đình này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trước áp lực dư luận, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Hôm nay Hòa được 3 giải thưởng, 1 lần không nói, 1 lần nói rất ngắn và 1 lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm. Xin hãy hiểu đừng trách vô tâm ạ. Không phải do Hoà đâu, thật sự”.
Theo nhiều người hâm mộ, khoảnh khắc tại Làn Sóng Xanh lần này được xem như một sự thay đổi tích cực rõ rệt của Hòa Minzy. Nữ ca sĩ cho thấy sự chín chắn hơn trong cách ứng xử trước công chúng, đồng thời vẫn giữ được sự chân thành vốn là điểm mạnh của mình. Thay vì mời người thân lên sân khấu như trước, Hòa Minzy lựa chọn gửi lời nhắn trực tiếp từ trái tim, vừa đủ để bày tỏ cảm xúc, vừa tinh tế để tránh những tranh cãi không cần thiết.
Trong những năm gần đây, Hòa Minzy đã có nhiều bước chuyển mình đáng ghi nhận. Không chỉ tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, cô còn học cách cân bằng giữa vai trò nghệ sĩ và người mẹ.