Nữ danh hài kiêm MC nổi tiếng Hàn Quốc - Park Mi Sun mới đây đã dũng cảm chia sẻ hành trình chiến đấu không ngừng với căn bệnh ung thư vú, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối diện bệnh tật bằng sự bình thản và trung thực thay vì sợ hãi, câu chuyện của cô đã để lại nhiều xúc động sâu sắc nơi khán giả.
Cụ thể, Park Mi Sun xuất hiện trong tập gần đây của chương trình giải trí nổi tiếng You Quiz on the Block (tvN) - nơi cô lần đầu kể lại khoảnh khắc phát hiện bệnh. Nữ danh hài cho biết, vào tháng 2, kết quả siêu âm không phát hiện bất thường nào, khiến cô phần nào yên tâm hơn. Tuy nhiên, đến tháng 12, dù từng có ý định hủy, Park Mi Sun vẫn quyết định thực hiện gói kiểm tra sức khỏe tổng quát theo lịch hẹn.
"Chính quyết định đó đã cứu mạng tôi. Tôi đã suýt không đi, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải làm. Nếu hôm đó tôi không kiểm tra, có lẽ căn bệnh đã không được phát hiện", nữ danh hài chia sẻ.
Cô cũng thẳng thắn tiết lộ hiện vẫn chưa được kết luận là đã khỏi ung thư, quá trình điều trị vẫn đang tiếp diễn và cần theo dõi, quản lý lâu dài. Dù vậy, Park Mi Sun vẫn giữ tinh thần lạc quan vốn có, cho biết sự yêu thương và động viên từ mọi người chính là nguồn sức mạnh giúp cô kiên cường vượt qua.
Bức ảnh đại diện được chụp ngay sau khi cô cạo trọc đầu đã khiến nhiều khán giả xúc động. Dù không còn mái tóc, Park Mi Sun vẫn nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt toát lên sự mạnh mẽ thay vì lo sợ.
Sau đó, Park Mi Sun chia sẻ toàn bộ quá trình cắt tóc trước đợt hóa trị thứ hai trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề Wise Treatment Life-2, Sending Off My Hair. Cô cho biết việc chủ động cạo đầu là để tránh cảm giác đau lòng hơn khi nhìn tóc rụng từng ngày. Đúng với tính cách lạc quan, nữ MC vẫn giữ không khí vui vẻ, chụp ảnh selfie với các bộ lọc dễ thương và tạo dáng chữ V tại tiệm làm tóc.
Tuy vậy, cô cũng không giấu được những cảm xúc nặng nề. "Khi tóc ngắn đi lần đầu, tôi thực sự cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bị bệnh", Park Mi Sun nói. "Vì thế, tôi tự nhủ rằng mình cắt tóc để đóng một vai diễn trong phim, để tâm lý được vững vàng hơn", cô tâm sự thêm.
Hai tuần sau đợt hóa trị, tóc bắt đầu rụng nhiều, Park Mi Sun tiếp tục cắt ngắn hơn trước khi quyết định cạo trọc hoàn toàn lần thứ ba. Ngay cả khi bình thản kể lại cảnh tóc rụng đầy ống thoát nước trong phòng tắm, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Khi con gái ví mẹ trông giống nhân vật Furiosa trong Mad Max, Park Mi Sun bật cười và còn hài hước nói rằng có thể sẽ làm một phiên bản parody.
Tính đến hiện tại, nữ danh hài Park Mi Sun đã trải qua 12 đợt hóa trị và 16 lần xạ trị, đồng thời vẫn đang tiếp tục điều trị bằng thuốc. Trong phần mô tả video, cô để lại lời nhắn đầy xúc động: "Đúng 14 ngày sau lần hóa trị đầu tiên, tóc tôi bắt đầu rụng. Tôi quyết định ghi lại khoảnh khắc này. Gửi đến tất cả những ai đang chiến đấu với bệnh tật, hãy luôn vững vàng".
Chọn nụ cười thay cho nước mắt, bình thản đối diện thay vì sợ hãi, hành trình chân thực của Park Mi Sun không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn trở thành nguồn động viên, tiếp thêm hy vọng cho rất nhiều người.