Giải Trí

'Cô gái hường phấn' Lynk Lee hoá tiểu thư đài các khiến nhiều người trầm trồ vì... quá đẹp

Diên Vỹ
Chia sẻ

Hình ảnh mới của Lynk Lee khi hoá thân thành quý cô khiến nhiều người trầm trồ

Hậu công khai come-out, Lynk Lee ngày càng thoải mái chia sẻ những hình ảnh cá nhân hơn trước. Giọng ca Buồn thì cứ khóc đi thường xuyên cập nhật những hình ảnh xinh đẹp, theo nhiều phong cách khác nhau để lựa chọn cũng như định hướng cho mình một hình ảnh phù hợp nhất.

Nếu như có một "giải đấu" dành cho những ai siêng thay đổi, biến hoá phong cách nhất thì chắc chắn Lynk Lee sẽ giật giải. Khi thì hoá thân thành một cô nữ sinh nhẹ nhàng e thẹn, khi thì "hô biến" thành một quý cô quyến rũ, thế nhưng với hình ảnh nào Lynk Lee cũng khiến nhiều người khá thích thú.

Mới đây, Lynk Lee quyết định "tắc kè hoa" thêm một lần nữa khi hoá thân thành quý cô đài các sang trọng. Nữ ca sĩ tự gọi mình là "cô gái hường phần" khi từ trên xuống dưới đều được "dát" màu hồng. Phong cách trang điểm ấn tượng, khuôn mặt tạo dáng hững hờ, trông Lynk Lee thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức.

Khác xa với những lần trước, lần này Lynk Lee khiến nhiều người phải trầm trồ. Không ít người nói rằng diện mạo cũng như phong cách này của Lynk Lee rất giống với Hương Giang. 

Nhiều lời khen đã dành cho Lynk Lee, rằng cô đang làm rất tốt những thay đổi của bản thân để ngày càng phù hợp hơn. Và dần dần, hình ảnh của Lynk Lee cũng được khán giả đón nhận nhiều hơn trước.

Mới đây, trong một chương trình, Lynk Lee đã chia sẻ rằng cô thích diện những bộ cánh thật đẹp và được chụp hình.

"Tôi luôn nghĩ mình là một cô công chúa, đi đâu cũng muốn được che chở. Tôi thích tạo dáng, mặc đồ và chụp những bộ hình thật đẹp nhưng chưa bao giờ làm được. Đi đường tôi cũng hay ngắm các bạn nữ vì muốn được như họ, chứ không phải kiểu con trai ngắm con gái".

Hiện tại, khi đã quen với cơ thể mới thì việc trải nghiệm với nhiều phong cách cũng như nhiều trang phục khác nhau cũng khiến Lynk Lee tự tin hơn. Giọng ca Buồn thì cứ khóc đi chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc khi được là chính mình.

"Tôi đã quen với cơ thể mới. Tôi thấy tự tin hơn khi mặc váy. Tuy tay, chân của tôi vẫn hơi thô, có gân chưa được nuột nà như các bạn nữ, tôi vẫn hài lòng. Tôi cũng đang uống hormone để cơ thể kịp thích nghi và trở nên nữ tính, mềm mại hơn. Hôm nay tôi mặc chiếc váy rất ngắn vì rất tự tin. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm con gái"

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất