Giải Trí

Hiệu ứng sau sự ra đi của Jonghyun, Hương Giang Idol tha thiết: 'Nếu được xin hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người xung quanh bạn'

Nhật Hưng
Chia sẻ

Hương Giang cho biết bản thân từng mắc bệnh trầm cảm cách đây 6 năm, khi vừa mới thực hiện xong phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan.

Sự việc thành viên nhóm nhạc đình đám SHINee - Jonghyun tự sát chiều 18/12 gây chấn động cả thế giới. Ở khắp nơi từ Hàn đến Nhật, Trung Quốc đến Việt Nam, cộng đồng mạng đều dành sự tiếc thương dành cho nam ca sĩ.

Theo thông tin được xác nhận, Jonghyun bị ngạt khí CO bởi những lò than xung quanh. Tuy nhiên, sau khi công bố, thông tin anh chàng tự kết liễu đời mình vì căn bệnh trầm cảm mới là điều khiến khán giả thêm phần tiếc nuối.

Sự việc Jonghyun bất ngờ tự tử chiều 18/12 khiến dự luận không khỏi bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, ngoài sự cảm thông dành cho sự mất mát của Jonghyun, Hương Giang Idol bất ngờ chia sẻ về quá khứ từng bị trầm cảm của mình. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, khoảng thời gian sau phẫu thuật với cô là cực hình, tâm lý bất ổn, suốt 20 ngày liền không thể chợp mắt và liên tục là những âm thanh thôi thúc cô kết liễu cuộc đời.

Ngoài sự thương tiếc dành cho nam ca sĩ xứ Hàn, Hương Giang lần đầu chia sẻ về quá khứ trầm cảm của mình.

Ngoài việc kinh hãi quá khứ, giọng ca Em không hối tiếc còn lên tiếng kêu gọi mọi người hãy yêu thương, quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh. “Hãy mang lại cho những người xung quanh mình sự lạc quan, để chúng ta không phải chứng kiến thêm bất kì câu chuyện buồn nào trong cuộc sống!”, Hương Giang tâm sự.

20 ngày liền không ngủ, sức khỏe kiệt quệ và thường xuyên nghĩ đến cái chết,… là những dấu hiệu khiến Hương Giang suy sụp trong quá khứ.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Hương Giang trên trang cá nhân:

“Những ai chưa từng mắc bệnh trầm cảm hay gặp vấn đề về tâm lý sẽ không bao giờ hiểu vì sao một người có tất cả lại từ bỏ cuộc sống của mình vì họ tin là nỗi đau nào khó khăn nào cũng có thể vượt qua! Đúng, nỗi đau nào khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu như bạn không mắc bệnh trầm cảm…

Cách đây gần 6 năm thời điểm mình vừa từ Thái phẫu thuật trở về, rõ ràng sau 20 năm mình đã thực hiện được ước mơ của mình, lẽ ra điều mình phải làm đó là hạnh phúc thì ngược lại, có thể do tác dụng phụ của thuốc mê nên mình đã gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng với những triệu chứng như sau. Suốt 20 ngày liền mình đã không thể ngủ 1 tiếng nào mặc dù rất mệt và yếu , lúc nào cũng suy sụp và buồn, thường xuyên nghĩ tới cái chết, cố gắng nghĩ về tương lai tốt đẹp nhưng không thể, những miền kí ức buồn khổ lúc nào cũng hiện lên trong đầu, nó làm tinh thần và sức khoẻ kiệt quệ đến mức lúc nào cũng muốn kết thúc những chuyện này, có âm thanh trong tai thường xuyên vang lên như kiểu hãy kết thúc những chuyện này, muốn chấm dứt tất cả những sự mệt mỏi ấy sớm nhất…

Mình nhốt mình trong phòng tầng 4 và không muốn đi đâu, thậm chí không bước xuống nhà. Tuy nhiên thời điểm đấy may mắn chị gái và mình ngủ chung phòng, nên đêm nào mình cũng nằm khóc và chị gái an ủi và chăm sóc mình thường trực, mẹ mình mang đồ ăn lên nên sau đó mọi chuyện đã tiến triển khá hơn, nếu thời điểm ấy mình ở một mình cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Đó là những dấu hiệu thực sự mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, trầm cảm là một căn bệnh đáng sợ và có rất nhiều lý do có thể mắc phải, xung quanh bạn bè gia đình chúng ta , có nhiều người trông tươi vui nhưng họ hoàn toàn có thể có vấn đề về tâm lý.

Nếu được xin hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người xung quanh bạn, nếu là những người bạn yêu thương xin hãy lắng nghe tâm sự của họ và chia sẻ với họ thường xuyên hơn. Hãy mang lại cho những người xung quanh mình sự lạc quan và biết đâu bạn đang vô tình giúp được rất nhiều người! Và quan trọng hơn hết, dù bạn là người độc lập đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, đừng cố giấu một mình, hãy luôn chia sẻ với người khác, để chúng ta không phải chứng kiến thêm bất kì câu chuyện buồn nào trong cuộc sống!”

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Hưng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất