Trong showbiz Việt, Hòa Minzy được khán giả yêu mến bởi sự chân thành, gần gũi và hết lòng vì bạn bè, đồng nghiệp. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ luôn giữ được hình ảnh giản dị, đặc biệt là tình cảm bền chặt với hai người em thân thiết trong nhóm “gia đình Hoa Dâm Bụt” – Đức Phúc và Erik.
Mới đây, Hòa Minzy tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh vé máy bay và cho biết cô sẽ sang nước Nga để ủng hộ Đức Phúc trong một sự kiện quan trọng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết đầy háo hức: “Phúc ơi chị tới với em đây. Chuẩn bị đến với đất nước Nga xinh đẹp hihi”.
Được biết, Đức Phúc đã lên đường sang Nga từ ngày 11/9 để tham gia Intervision 2025, một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín quy tụ 23 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ và Kazakhstan.
Tình cảm khăng khít của hai ca sĩ từng được thể hiện rõ khi gia đình Hòa Minzy gặp tang sự. Đức Phúc đã nhanh chóng đến bên động viên, an ủi và đồng hành cùng người chị thân thiết. Nam ca sĩ xúc động viết: “Ở bên cạnh đồng hành và chứng kiến nhiều câu chuyện của chị cả thì em càng thương chị nhiều hơn! Nên cứ hễ có chuyện gì thì chỉ cần gặp nhau không cần nói gì, ôm nhau một cái là hai chị em tự khóc liền”.
Hòa Minzy từng vướng tranh cãi khi bị cho là có phát ngôn chưa thực sự ủng hộ Đức Phúc. Tuy nhiên, cô thẳng thắn lên tiếng giải thích để làm rõ tình cảm chị em: “Mọi người có mắng rằng tôi nói như thế thì rất tội cho các fan đang dành hết sức lực bình chọn, như vậy nó rất kỳ cục. Hôm nay tôi muốn nói rằng tôi vô cùng tin tưởng vào em trai mình, tin tưởng cái tâm với nghề, sự đầu tư của Phúc… Mong rằng Phúc sẽ luôn thành công, chị luôn yêu thương Phúc và Erik”.
Trong chương trình Gương mặt showbiz, Đức Phúc từng tiết lộ rằng anh lưu tên Hòa Minzy trong điện thoại là “Chị ruột”. Nam ca sĩ còn kể lại những kỷ niệm đáng nhớ khi đi lưu diễn cùng người chị thân thiết: “Tôi nhớ có lần đi diễn chung bên Úc, vì căn phòng quá lớn và hai chị em lại sợ có người lạ xâm nhập nên chúng tôi quyết định ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa và chặn hết vali lại”.