Mới đây, Rosé (BLACKPINK) khiến nhiều khán giả “tan chảy” khi công khai loạt ảnh trong một chuyến đi đến Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Quốc gia Seoul để thăm các em nhỏ điều trị ở nơi đây. Cô tâm sự: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn thật lớn đến các em vì đã dành thời gian cho tôi vào ngày Giáng sinh, để tôi có thể kết thúc một năm thật ấm áp”.
Trong suốt một năm qua, tên tuổi của nữ ca sĩ gắn liền với ca khúc APT. Chính từ những yêu thương đó, cô mong muốn tìm cách “trả lại” theo một vòng tròn trọn vẹn hơn. Rosé hạnh phúc chia sẻ: “Tôi đã được gặp những em nhỏ đang nỗ lực từng ngày để vượt qua bệnh tật. Chúng tôi cùng cười, cùng trò chuyện và chụp ảnh với nhau”.
Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là khi nữ ca sĩ thừa nhận: cô đến với mong muốn trao đi, nhưng lại là người nhận về nhiều nhất. “Tôi nghĩ mình đến để mang niềm vui cho các em, nhưng cuối cùng lại là người được nhận đầy ắp sự ấm áp và hạnh phúc”.
Không dừng lại ở việc chia sẻ kỷ niệm, Rosé còn gửi gắm mong muốn đến công chúng: “Mong mọi người cũng sẽ dành cho những em nhỏ này thật nhiều sự quan tâm và yêu thương”.
Khép lại tâm thư, người đẹp gửi lời chúc đến trẻ em trên khắp thế giới: “Hy vọng tất cả các em đều có một mùa cuối năm thật ấm áp và hạnh phúc”. Cuối cùng cô không quên nhắn nhủ đến khán giả: “Chúc mọi người một năm mới thật nhiều may mắn”.
Hành động của Rosé trong những ngày cuối năm đã để lại nhiều xúc cảm đẹp, không chỉ với các em nhỏ mà còn với đông đảo người hâm mộ. Thay vì lựa chọn một mùa lễ hội hào nhoáng, nữ ca sĩ đã dành thời gian đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Quốc gia Seoul, mang theo sự ấm áp và chân thành rất riêng.
Điều đáng trân trọng hơn cả là cách Rosé nhìn nhận hành động của mình. Cô không đặt bản thân ở vị trí “người cho đi”, mà thẳng thắn thừa nhận chính mình mới là người nhận lại nhiều nhất, từ nụ cười, ánh mắt đến nguồn năng lượng tích cực của các em nhỏ đang ngày ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật.