Ngày 27/2, kênh YouTube Sebasi Talk đăng tải video với tiêu đề: “Câu chuyện lần đầu được tiết lộ: Suy nghĩ của Goo Hye Sun ngay khoảnh khắc vừa nhảy xuống”. Trong bài diễn thuyết, Goo Hye Sun lần đầu mở lòng về quãng thời gian khủng hoảng tinh thần, đồng thời chia sẻ hành trình thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống sau một trải nghiệm mang tính bước ngoặt.
Xuất hiện trên sân khấu với phong cách giản dị, Goo Hye Sun mở đầu bằng lời giới thiệu: “Tôi không phải là một người đặc biệt như nhiều khán giả vẫn nghĩ, mà chỉ là một người bình thường từng đánh mất phương hướng và sống trong những ngày tháng lạc lối”.
Cô cho biết mình đến với diễn xuất một cách tình cờ nhờ được chú ý trên internet. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thừa nhận mục tiêu ban đầu không phải là trở thành ngôi sao, mà chỉ mong được độc lập tài chính.
Dù đạt được thành công sớm, Goo Hye Sun chia sẻ rằng: "Phía sau ánh hào quang lại là cảm giác trống rỗng kéo dài. Diễn viên là người sống cuộc đời của người khác, không phải cuộc đời của chính mình”.
Tuy vậy, chính khoảng thời gian ấy lại giúp cô tập trung sáng tạo nghệ thuật, từ làm phim, đạo diễn quảng cáo đến sáng tác âm nhạc trong nhiều năm.
Đặc biệt, Goo Hye Sun gây sốc khi lần đầu nhắc đến giai đoạn tinh thần tồi tệ nhất của mình. Cô chia sẻ: “Tôi đã từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Có những lúc tôi thật sự nghĩ rằng: ‘Mình không muốn sống nữa!’. Tôi đã trải qua những ngày như vậy”.
Theo lời nữ diễn viên, bước ngoặt xảy ra sau khi cô bốc đồng đăng ký nhảy dù trong lúc tâm trạng rối bời. Trên trực thăng hôm đó có bảy người, và tất cả đều từng mang suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống.
Nhớ lại khoảnh khắc rơi tự do, Goo Hye Sun chia sẻ: “Vào khoảnh khắc nhảy xuống, vô số ‘phiên bản của chính tôi’ trong đầu đồng thời hét lên rằng: 'Tôi muốn sống. Tôi thực sự muốn sống!’”.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô chợt thức tỉnh và nhận ra mình khao khát được sống đến nhường nào. Khi tiếp đất, cả nhóm đã ôm nhau và nói: “Thật may vì chúng ta vẫn còn sống”.
Từ trải nghiệm đó, nữ diễn viên chia sẻ cô bắt đầu tin vào sức mạnh của sự phủ nhận và nghịch lý trong cuộc sống. Những lời chê bai từng khiến cô tổn thương lại trở thành động lực giúp cô bước đi theo con đường riêng: “Bạn đã hiểu sai tôi. Vậy thì tôi sẽ không sống theo mong muốn của bạn. Tôi sẽ đi con đường của riêng mình”.
Khép lại bài diễn thuyết, nữ diễn viên chia sẻ thông điệp về niềm tin vào bản thân: “Tôi tin rằng cuộc đời sẽ trở thành như điều mình tin tưởng. Điều quan trọng là tin vào bản thân và trở thành người bạn thân nhất của chính mình. Dù cuộc đời khiến ta thất vọng, ta vẫn có thể lựa chọn sự lạc quan”.
Bên dưới đoạn video diễn thuyết, nhiều khán giả đã để lại bình luận động viên và khen ngợi sự chân thành của Goo Hye Sun: “Câu chuyện khiến mình nhận ra thất bại không đáng sợ như mình từng nghĩ", “Không nghĩ một người nổi tiếng lại chia sẻ thẳng thắn đến vậy. Đây là bài diễn thuyết chữa lành thật sự”, “Nghe câu ‘tôi muốn sống’ mà thật sự nổi da gà. Mong Goo Hye Sun luôn hạnh phúc”,...
Bài diễn thuyết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khi câu chuyện cá nhân của Goo Hye Sun không chỉ gây xúc động mà còn trở thành nguồn động lực cho nhiều người đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.