Giới giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên gạo cội Park Dong Bin (tên thật là Park Jong Moon) đột ngột qua đời ở tuổi 56. Sự ra đi của ông để lại niềm xót thương vô hạn, đặc biệt là khi ông từ giã cõi đời để lại người vợ hiền và cô con gái nhỏ sinh muộn mới lên 3 tuổi.
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), thi thể của nam diễn viên được một người quen phát hiện vào khoảng 16h25 chiều ngày 29/4 tại một nhà hàng nằm trong khu thương mại ở phường Jangan, thành phố Pyeongtaek. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tội phạm như án mạng và cảnh sát cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Được biết, thời gian gần đây, cố diễn viên đang tất bật chuẩn bị khai trương một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc ngay tại địa điểm này.
Sự ra đi của anh càng khiến dư luận xót xa khi gia đình vẫn còn nhiều điều dang dở. Park Dong Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang-yi vào năm 2020. Đến tháng 1/2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Park Ji-yu nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là “con muộn” mà anh có được khi đã bước qua tuổi 50.
Trước đó, trong chương trình phỏng vấn, nam diễn viên từng trải lòng về niềm vui xen lẫn nỗi lo khi làm cha ở tuổi lớn. Anh chia sẻ bản thân luôn suy nghĩ về tương lai của con gái, thậm chí từng buồn lòng khi bị người khác nhầm là ông của con. Điều khiến anh trăn trở nhất là nỗi sợ con sẽ tổn thương vì khoảng cách tuổi tác.
Không chỉ vậy, con gái của anh còn từng đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Park Dong Bin tiết lộ cô bé được chẩn đoán dị tật tim ngay từ khi còn trong bụng mẹ và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật ngay từ những ngày đầu đời. Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra khi bé mới 4 ngày tuổi. Gia đình đã lựa chọn phương pháp điều trị theo từng giai đoạn và hoàn thành 3 ca phẫu thuật lớn. Những chia sẻ này từng khiến nhiều khán giả xúc động trước tình yêu và sự hy sinh của một người cha.
Park Dong Bin tốt nghiệp khoa Điện ảnh và Sân khấu Đại học Chung-Ang. Ông ra mắt khán giả vào năm 1996 qua bộ phim điện ảnh "The Gingko Bed" và được biết đến rộng rãi sau tác phẩm bom tấn "Shiri" (1998). Trong suốt gần 30 năm cống hiến, ông đã góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám như: "Dã nhân thời đại", "Bất diệt Lý Thuấn Thần", "Đại Đế Gwanggaeto"...
Đặc biệt, vào năm 2012, với cảnh quay ngạc nhiên đến mức phun trào nước cam trong bộ phim "It Was Love", ông đã gây sốt mạng xã hội và gắn liền với biệt danh "Ông chú nước cam" kinh điển màn ảnh Hàn.
Tang lễ của cố diễn viên được cử hành tại Nhà tang lễ công dân tỉnh ở Anseong, Gyeonggi. Lễ đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 1/5. Tro cốt của ông sẽ được hỏa táng tại Công viên Yongin Peace Forest trước khi an vị tại Nghĩa trang Công viên Woosung. Ông ra đi để lại người vợ, cô con gái nhỏ, hai chị gái và một người em.