Giải Trí

Đôi mắt cay cay hướng về miền Trung và bát hủ tiếu 'hối lộ' ở King of Rap

Sơn Khuê
Chia sẻ

Vòng Hồi sinh của King of Rap mang đến nhiều cảm xúc đẹp. Là thông điệp nhân văn, chia sẻ với miền Trung ruột thịt. Là bát hủ tiếu xuất hiện theo kiểu chưa từng có ở một cuộc thi truyền hình.

Vòng Hồi sinh lên sóng tối 7/11 đã không diễn ra như một màn cứu vớt những thí sinh bại trận. Thay vào đó, 11 rapper đã trở lại đường đua với những câu chuyện riêng biệt của mình, đặt thắng thua sang một bên, đặt cả tấm vé vào chung kết sang một bên, để đơn thuần là làm tốt nhất có thể dù kết quả có như thế nào.

Không thể đi tiếp, vẫn có giá trị để lại

Chỉ có 3 suất Hồi sinh, cộng với 5 người đã chiến thắng ở Bán kết, tổng là 8 chiến binh vào chung kết. 11 chọi lấy 3 là một cuộc đấu kịch tính, thậm chí kịch tính hơn nhiều những vòng thi trước đó vì khả năng bị loại quá cao, trong khi đối thủ đều là gương mặt đáng gờm.

Nhưng thực tế là vòng Hồi sinh đã diễn ra nhẹ nhõm hơn nhiều những hình dung về một trận chiến trước thềm chung kết. Nhiều bản rap đã được trình diễn như tiếng lòng hơn là sự phô trương về kỹ thuật và thực lực.

Một trong những tiết mục xúc động phải kể đến là Captain với những chia sẻ về miền Trung bằng rap. Chưa bàn đến kỹ thuật, chưa bàn đến fast flow và slow flow, đến rap nhanh hay rap chậm, vì trên hết tất cả kỹ thuật là những ca từ xoáy vào lòng người: "Có gì thổi vào trong đôi mắt cứ cay cay như gió / Giọt máu đỏ tan vào nước lũ rồi hóa hư vô / Hai bao gạo vác trên vai sống qua ngày cũng tạm / Anh bộ đội bước đến với tinh thần dũng cảm".

Một chàng trai còn rất trẻ, của tuổi 17 “bẻ gãy sừng trâu” nhưng đã mang đến một bản rap đầy tinh thần chia sẻ, đồng cảm và sâu sắc. Phần thi đã khiến Lil Shady phải nhắm mắt để thưởng thức. Nhưng hơn cả sự nhắm mắt là những giọt nước mắt vương lại trên khóe mắt người nghe.

Dù sau đó Captain không có suất vào chung kết. Đúng hơn, anh cũng gặp những hạn chế nhất định về kỹ thuật với những flow chậm của mình. Nó có lẽ chưa đủ uy lực để Captain xứng đáng hơn những người còn lại. Nhưng với tinh thần ở Hồi sinh, Captain đã để lại những ấn tượng nhiều hơn hẳn, nhất là so với những vòng ngoài.

Ngoài Captain, một vài thí sinh khác không được gọi tên chung cuộc nhưng cũng đã để lại những tiết mục Hồi sinh đáng được khen ngợi. Color là một ví dụ. Nam thí sinh chọn một chủ đề khá đơn giản và dễ thương, đúng bản chất của mình. Màn dự thi không cần nhiều sự gồng hành, Color chỉ cần là Color nhất và trình diễn thoải mái nhất.

Anh đã mang hủ tiếu, và là hủ tiếu mua ở Tân Bình lên sân khấu, mời các mentor và khán giả. Các mentor ăn thật vì họ cho biết đang đói thật. Color sau đó đòi tiền theo cách hài hước, với mức giá “cắt cổ”, thậm chí lên tới 900.000 đồng cho một bát.

Các mentor đùa: Liệu bát hủ tiếu này có phải là sự hối lộ, “há miệng mắc quai”? Thực tế, “sự hối lộ” không có tác dụng, Color không được chọn. Nhưng còn gì hơn khi nam thí sinh đã được trình diễn theo cách vui tươi và ấn tượng nhất giữa sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Và rồi khán giả chắc chắn sẽ còn nhớ Color như một người đã mang hủ tiếu lên sân khấu và đòi tiền theo kiểu chưa từng có như vậy.

Tại sao Chị Cả, Right và Rica hồi sinh?

Vòng Hồi sinh với 11 thí sinh tham gia, bao gồm Chị Cả, Rica, Nhật Hoàng, Ngắn, Weeza, Dablo, Color, Right, Sóc Nâu, Captain và Kenji. Cuối cùng, 3 người được gọi tên là Chị Cả, Right và Rica.

Cả ba đều là những gương mặt thực lực, từng gây tiếc nuối khi bị loại. Ở vòng Hồi sinh, Right tiếp tục mang đến một bản rap love. Câu chuyện tình yêu qua góc nhìn của Right bao giờ cũng rất “Right” dù có thể Right vẫn cần phải bứt phá hơn thế. Right cần nhiều hơn sự lãng tử bồng bềnh, Right cũng cần nhiều hơn những đặc sắc về kỹ thuật để khiến số đông phải “gục ngã”.

Trong khi Rica vẫn riêng biệt theo cách riêng. Anh đã được nhiều người biết đến trước khi đặt chân đến King of Rap, đã có một lượng người hâm mộ. Với nội lực mà bản thân có, Rica xứng đáng có suất vào chung kết. Chỉ tiếc là với chất giọng trù phú, anh còn được kỳ vọng nhiều hơn thế.

Đáng chú ý nhất là Chị Cả. Chị Cả ngay từ đầu được được xếp vào nhóm thí sinh mạnh. Người được cho là “bác học” của rap là MC ILL cũng đánh giá Chị Cả là một trong những rapper luôn mang đến những bất ngờ, nhất là về concept.

Phần hồi sinh của Chị Cả thực sự xuất sắc và chiếm trọn tình cảm của người nghe. Bản rap thượng tôn cảm xúc đã khiến nhiều thí sinh khác bật khóc và các mentor đứng lên theo dõi đầy tôn trọng.

Bản rap chứa đựng những áp lực từ vị trí thí sinh một cuộc thi, đồng thời cũng chia sẻ về nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của một đồng đội trong nhóm Loco Boiz. Chị Cả đã rap theo cách chân thực nhất.

Giọng rap của Chị Cả và khi những câu hát trong bài Sắc màu, vốn đóng đinh với tên tuổi của diva Hà Trần vang lên, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của King of Rap.

Trên một sân khấu với những kỹ xảo và hiệu ứng rất đẹp, bản rap của Chị Cả đã biểu diễn chân thực mà lộng lẫy về cảm xúc. Bản rap khiến giới rap không thể không nghẹn ngào.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Khuê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất