Nữ diễn viên Song Hye Kyo mới đây đã lần hiếm hoi chia sẻ một kỷ niệm cá nhân mà cô gần như chưa từng kể trước đây, đó chính là câu chuyện “dở khóc dở cười” xảy ra tại nhà tắm công cộng trong thời kỳ cô đóng bộ phim nổi tiếng Trái Tim Mùa Thu.
Câu chuyện được Song Hye Kyo tiết lộ khi xuất hiện trên kênh YouTube Fairy Jaehyung do nhạc sĩ Jung Jae Hyung dẫn dắt. Trong cuộc trò chuyện, Jung Jae Hyung cho biết ông khá bất ngờ vì có rất ít tư liệu phỏng vấn về nữ diễn viên. Song Hye Kyo cũng thừa nhận: “Ngoài những lúc quảng bá tác phẩm, gần như không có video phỏng vấn nào của tôi”.
Nói về việc tham gia chương trình YouTube, cô chia sẻ rằng gần đây bản thân cảm thấy đã đến lúc cởi mở hơn với công chúng. “Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi này, nếu vẫn được mọi người quan tâm thì đó là điều rất đáng biết ơn”, nữ diễn viên nói. Cô cũng cho biết sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống cả với tư cách một người phụ nữ lẫn một diễn viên, bản thân đã tích lũy được nhiều trải nghiệm và bài học.
Nhắc lại thời đóng sitcom Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong, Song Hye Kyo cho biết cô phải trải qua ba đến bốn vòng thử vai mới được chọn. “Đạo diễn rất ghét việc diễn viên bị khựng khi thoại. Hồi đó tôi còn là học sinh trung học nên chỉ cần đọc kịch bản một lần là nhớ hết. Bây giờ thì quay lưng đi là quên ngay”, cô nói vui.
Khi nói đến bộ phim đình đám Trái Tim Mùa Thu, Song Hye Kyo thừa nhận ban đầu cô vấp phải không ít sự phản đối: “Vì trước đó tôi đóng sitcom nên khi chuyển sang chính kịch, nhiều người không thích. Lúc mới 20 tuổi mà nghe toàn lời chê, tôi đã nghĩ: ‘Mình sẽ chứng minh cho họ thấy, bằng mọi cách mình cũng làm được’”.
Nữ diễn viên cũng nhớ lại những ngày quay phim vất vả dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Yoon Seok Ho. “Có lần chúng tôi quay liên tục ba ngày liền, gần như không có thời gian tắm rửa. Tôi quay cùng Won Bin và Song Seung Heon, đạo diễn bỗng bảo: ‘Mấy đứa đi tắm đi’. Ba ngày không tắm mà vẫn giữ nguyên lớp trang điểm nên nhìn trên màn hình ai cũng nhếch nhác”, cô kể lại.
Đặc biệt, Song Hye Kyo lần đầu tiết lộ một kỷ niệm mà cô từng giữ kín suốt thời gian dài. Khi đó, sau lịch quay dày đặc, cô ghé một nhà tắm công cộng để thư giãn. “Tôi đang ngồi ngâm nước thì một bà cụ bất ngờ vỗ vào lưng tôi và nói: ‘Eun Seo không được chết đâu nhé!’”, cô kể.
“Eun Seo” chính là nhân vật của cô trong Trái Tim Mùa Thu. Nữ diễn viên cho biết lúc đó cô đang tắm nên khá bối rối vì những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra mình. “Tôi vội vàng tắm cho xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài”, cô cười nhớ lại kỷ niệm mà đến nay vẫn khó quên.