Mới đây, theo Thanh Niên, diễn viên Kim Hiền và chồng Việt kiều đã ly hôn sau gần 8 năm chung sống. Cụ thể, theo hồ sơ pháp lý được nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange Country (Mỹ), Kim Hiền đã đứng đơn ly hôn.
Cô và chồng đăng ký kết hôn vào ngày 13/7/2015 và ly thân từ 1/5/2023. Đến 8/5/2023, nữ diễn viên đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án quận Cam.
Sau đó, Kim Hiền tiếp tục nộp đơn yêu cầu tòa án xử mặc định do phía bị đơn không có phản hồi chính thức đối với đơn kiện. Đến 17/7/2025, tòa án ký phán quyết cuối cùng, chấm dứt mối quan hệ hôn nhân giữa hai bên.
Trong thời gian chung sống, Kim Hiền và chồng Việt kiều có một con chung, chào đời vào năm 2015. Hiện tại, Kim Hiền chưa chia sẻ chính thức về chuyện hôn nhân lên trang cá nhân.
Tuy nhiên, suốt thời gian dài vừa qua, nữ diễn viên Hương Phù Sa gần như không đề cập nhiều đến đời sống hôn nhân cũng như không chia sẻ hình ảnh về chồng. Trên trang cá nhân, Kim Hiền thường xuyên cập nhật cuộc sống của cô ở xứ người và hành trình nuôi dạy các con.
Kim Hiền sinh năm 1982, tại TP.HCM. Cô sớm bước chân vào con đường nghệ thuật và nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ sự nỗ lực bền bỉ. Không chỉ ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, cô còn hoạt động đa lĩnh vực khi từng làm người mẫu và dẫn chương trình truyền hình.
Kim Hiền được khán giả yêu mến qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Dốc Tình, Hương Phù Sa, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật, Thiên Mệnh Anh Hùng...
Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn, Kim Hiền đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng và Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.
Về đời tư, năm 2010, nữ diễn viên kết hôn với một DJ và có con trai chung, song cuộc hôn nhân sớm khép lại chỉ sau thời gian ngắn.
Đến năm 2014, Kim Hiền tái hôn với một doanh nhân và sinh con gái thứ hai tại Mỹ. Một năm sau, cô chính thức sang Mỹ và gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh. Dù khiến nhiều người tiếc nuối nhưng hiện tại, Kim Hiền đang tận hưởng cuộc sống bình lặng nơi xứ người.