Giải Trí

Diễm Hằng Lamoon: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol

Thúy Ngọc
Chia sẻ

Lamoon đã chứng minh với khán giả bởi khả năng biến hóa khôn lường.

Lamoon Diễm Hằng có thể nói là thí sinh biến hoá nhiều màu sắc nhất Vietnam Idol qua các vòng thi. Qua các tập, cô chưa bao giờ để khán giả phải cảm thấy nhàm chán trước những biến hóa của mình. Ngay vòng casting, Lamoon được nhạc sĩ Huy Tuấn dành "mưa" lời khen. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng đánh giá cao nét dân ca mà Hằng đưa vào bài, bên cạnh hip-hop. Lamoon được nhận vé bạc, sau đó được thăng hạng lên vé vàng, chính thức bước chân vào hành trình chinh phục giấc mơ thần tượng âm nhạc Việt Nam. 

Gây ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện 

Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 1
Ngay từ khi xuất hiện, Diễm Hằng Lamoon đã gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng giọng hát khó lẫn.
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 2
Trải qua mỗi vòng thi, cô nàng luôn biến hoá đa dạng nhiều hình ảnh khác nhau.

Chia sẻ về phong cách của mình, Lamoon cho biết: "Mình mới vào TP. HCM được hơn 1 năm. Trước đó, tuổi thơ của mình từng hoạt động văn nghệ ở nhà hát Trưng Vương tại Đà Nẵng từ năm 14 tuổi. Vì theo mẹ nên những bài hát mình được tiếp xúc và ca hát là những bài hát dân ca, cách mạng trong 1 thời gian khá dài.

Một năm trở lại đây, mình bắt đầu được tiếp xúc với nhạc trẻ nghe nhiều các bài hát Vpop. Mình bắt đầu thích và tập tành sáng tác. Đây cũng chính là sáng tác đầu tay của mình. Và sản phẩm này chính là con người thật của mình: một cô nữ sinh với những suy nghĩ ngây ngô về tình yêu thời cắp sách tới trường".

Mỗi đêm thi một màu sắc, xứng danh "Tắc kè hoa" Vietnam Idol

Tuần Liveshow đầu tiên, chủ đề đêm của sắc màu Idol, Lamoon mang Noọng ơi, một bài hát Tây Bắc đặc sệt nhưng được làm mới theo phong cách city pop qua tư duy âm nhạc và sự sáng tạo ca từ của Lamoon và DTAP. 

Sang tuần thứ 2, chủ đề năm sinh hoặc những ca khúc có tính cột mốc cá nhân. Với Mắt Nai Cha Cha Cha, ca khúc nổi tiếng 1 thời cũng là lúc Lamoon sinh ra 2003, một ca khúc được làm mới hoàn toàn theo hơi thở của thời đại, có khác vì bẻ nốt nhiều khiến cả khúc nhận được những ý kiến trái chiều từ khản giả, nhưng các giám khảo vẫn thích thú và cho rằng Lamoon đã làm sống lại ca khúc này lần nữa.

Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 3
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 4
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 5

Tuần thứ 3, chủ đề Nét dân gian, cô bé tiếp tục mang sở trường hát dân ca Bắc bộ cụ thể ở bài Còn Duyên là Dân ca quan họ Bắc Ninh - một ca khúc kinh điển, cũng là một trong những ca khúc Lamoon hay hát ở trường ngày bé. Và vẫn là lợi thế viết thêm ca từ và làm mới lại nét dân gian truyền thông, điểm hay của Lamoon là cái viết mới thêm và cái nguyên bản rất match, hòa quyện.

Cô cho biết đây là dòng nhạc đầu tiên đã gắn với cô trong những ngày đầu tiên khi hoạt động nghệ thuật. Theo lời MC Đức Bảo, đây chính là thế mạnh của Lamoon bởi nữ thí sinh đã có nhiều giấy khen trong các cuộc thi nhờ việc thể hiện thể loại âm nhạc này.

Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 6
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 7
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 8

Vì tuần thứ 4, chủ đề The Remix, Lamoon “hát như nuốc mic" ở những đoạn xử lý kiểu đặc trưng của remix có thể là quá hợp với chất giọng trong trẻo, babe voice nếu pha thêm tí điện tử vào. Và Yêu Dấu Theo Gió Bay tiếp tục chinh phục ban giám khảo, dù rằng giám khảo Nguyễn Quang Dũng vẫn thích 1 Lamoon trong sáng vui vẻ hơn là một cô nàng “Hắc hóa” phiên bản Thuỷ thủ mặt trăng "dark lady" bị phụ tình.

Lamoon là nghệ danh xuất phát từ tên thật Diễm Hằng. Theo đó, cụmLamoon là viết rút gọn của “Lady of the Moon” (Quý cô trên mặt trăng - Chị Hằng). Với nền tảng âm nhạc xuất phát từ nghệ thuật dân gian, Lamoon đang nỗ lực từng ngày để tạo ra hình ảnh bản thân như một “mẹt topping thập cẩm” cùng phong cách biến hóa, đa dạng.

Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 9
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 10

Ở Liveshow 5, Lamoon Diễm Hằng đã làm mới hoàn toàn giai điệu đã quá quen thuộc và nổi tiếng của chị Mỹ Tâm. Bài Hoạ Mi Tóc Nâu, với sự biến hóa âm nhạc giao hưởng pha tí pop. Và việc tiếp thu sự bẻ bài của Lamoon đã thay đổi, ver đầu cô bé hát bẻ nốt tí, nhưng ver sau toàn bộ là giai điệu original. Có thể đây cũng là một sự thay đổi liều lĩnh vì ít ai nghe giao hưởng 1 bài nhiều lần. 

Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 11
Diễm Hằng Lamoom: 'Tắc kè hoa' đa sắc màu tại Vietnam Idol Ảnh 12

Lamoon xuất hiện chiêu đãi khán giả bằng một đêm trăng với 4 chú Thiên Nga trắng tung tăng nhảy múa trên đôi giầy ballet cứng, nàng công chúa Disney có tiếng hát hoa mi xuất hiện trong chiếc váy đỏ xinh đẹp. Lamoon xuất hiện trong các vòng đều là màu sắc khác biệt. 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét về Lamoon: “Về thần tượng âm nhạc, anh chưa biết em sẽ đi tới đâu, nhưng nếu em có một nhà sản xuất âm nhạc tốt, em sẽ có những bài hit. Anh nghĩ em có một thế giới riêng, rất đặc biệt của mình”.

Càng về đến địch, Lamoon càng chứng tỏ bản thân xứng đáng có một vị trí trong đêm thi chung kết và là đối thủ đáng gờm của tất cả các thí sinh. Cùng chờ đợi những màn trình diễn đặc biệt của cô nàng tại Vietnam Idol nhé.

Xem thêm clip: Lamoon làm mới Hoạ mi tóc nâu của Mỹ Tâm theo hơi hướng nhạc kịch đầy sáng tạo

Xem thêm: 

Hoá 'họa mi tóc nâu', Lamoon được Mỹ Tâm 'giải vây' ngay lập tức

Lamoon 'nâng cấp' hình ảnh thủy thủ mặt trăng, có còn ngây thơ như trước?

Huy Tuấn, Mỹ Tâm nức nở khen ngợi 'chị Hằng' Lamoon trong liveshow Vietnam Idol

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất