Theo đó, hôm 12/1, Danielle đã mở livestream kéo dài khoảng 10 phút trên tài khoản cá nhân vừa được cô lập mới. Ngay khi xuất hiện, nữ idol nghẹn ngào chào người hâm mộ: "Chào Bunnies (fandom của NewJeans). Mới nói thôi mà nước mắt đã rơi rồi", thừa nhận bản thân cảm thấy lạ lẫm khi phải chào fan theo cách này. Cô nói thêm rằng chỉ nói cảm ơn vì đã chờ đợi là chưa đủ, bởi trong suốt thời gian qua, Bunnies vẫn luôn ở nguyên vị trí ấy, và sự ấm áp đó đã để lại dấu ấn rất lâu trong lòng cô.
Danielle chia sẻ rằng quãng thời gian vừa qua khiến cô học hỏi được nhiều điều và cũng phải giữ gìn rất nhiều thứ. "Cách tôi nhìn về gia đình, cách tôi nhìn thế giới cũng đã thay đổi đôi chút", Danielle nói.
Nhắc đến người hâm mộ, Danielle cho biết điều hiện lên đầu tiên trong tâm trí cô luôn là ánh mắt của Bunnies: "Những khoảnh khắc chúng ta chạm mặt nhau trên sân khấu, cảm giác dù âm nhạc có dừng lại thì trái tim vẫn tiếp tục kết nối. Những ký ức đó đang lặng lẽ nâng đỡ tôi ở hiện tại". Cô cũng tiết lộ vẫn còn những câu chuyện dành riêng cho Bunnies được giữ trong lòng, chưa thể nói ra lúc này nhưng tin rằng sẽ có ngày có thể chia sẻ.
Bên cạnh đó, Danielle thẳng thắn đề cập đến tình hình hiện tại: "Có một điều tôi nhất định muốn nói. Nhiều vấn đề lúc này vẫn đang trong quá trình sắp xếp. Khi mọi thứ được làm rõ, tôi sẽ cập nhật".
Nữ idol khẳng định: "Có một điều tôi có thể nói chắc chắn. Trong một góc trái tim tôi, NewJeans luôn ở đó. Dù đứng ở một vị trí khác, tôi vẫn mang cùng một tấm lòng, vẫn là một Bunnies, và tôi không hối tiếc". Danielle nhấn mạnh đây không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu, bày tỏ mong muốn bước tiếp một cách chân thành và đẹp đẽ, dù là bằng âm nhạc, sự im lặng hay những khoảnh khắc nhỏ bé.
"Tôi sẽ từ từ chia sẻ lại cho các bạn, theo cách mà tôi biết, tình cảm mà Bunnies đã dành cho tôi. Mong rằng những ngày phía trước của các bạn sẽ luôn nhẹ nhàng, khỏe mạnh và tràn đầy ánh sáng. Cảm ơn", cô kết thúc.
Trước đó, các thành viên NewJeans gồm Haerin và Hyein đã bày tỏ ý định quay lại ADOR, Hanni cũng đã xác nhận việc trở lại, trong khi Minji hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận. Riêng Danielle đã nhận thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền từ ADOR vào ngày 29/12 năm ngoái.
Hiện tại, ADOR đã đệ đơn kiện Daniellel, gia đình cô và cựu CEO Min Hee Jin, yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền lên tới 43 tỷ won. Phía Danielle cũng đã chỉ định luật sư đại diện pháp lý và nộp giấy ủy quyền lên tòa án để chuẩn bị cho quá trình tố tụng.