Làng giải trí Hàn Quốc lại rúng động trước những chia sẻ gây sốc của một cựu trưởng nhóm nhạc nữ về quãng thời gian hoạt động idol đầy ám ảnh.
Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ ca sĩ Song Chae Ah - từng hoạt động với nghệ danh Harin, trưởng nhóm nhạc nữ Rusty đã xuất hiện trong một video trên kênh YouTube “One Mic” và thẳng thắn tiết lộ những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu. Cô cho biết thời điểm còn hoạt động, các thành viên sống trong ký túc xá xuống cấp, thậm chí có gián xuất hiện và nằm cạnh khu tập kết rác. “So với lúc đó, cuộc sống hiện tại giống như khách sạn”, cô chia sẻ khi nói về việc đang sống cùng mẹ.
Rusty ra mắt vào tháng 6/2019, nhưng chỉ vài tháng sau, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến toàn bộ lịch trình biểu diễn bị hủy. Song Chae Ah kể rằng nhóm gần như chỉ quanh quẩn giữa công ty và ký túc xá, không thể về nhà. Đến năm 2021, cô quyết định rời công ty với sự hỗ trợ của luật sư và cơ quan chức năng vì cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng.
Nữ ca sĩ cho biết nhóm gần như không có thu nhập, thậm chí thường xuyên bị gọi là “con nợ”. Cô tin rằng mình còn nhiều khoản tiền chưa được thanh toán nhưng thực tế chỉ nhận chưa đến 10% số tiền đáng lẽ phải được trả.
Đáng chú ý, Song Chae Ah tiết lộ công ty từng yêu cầu cô với tư cách trưởng nhóm tham gia phát sóng trực tuyến để tạo doanh thu. Ban đầu, hoạt động này được giới thiệu là để giao lưu với người hâm mộ quốc tế trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên sau đó, cô bị gây áp lực phải “kiếm tiền”. Dù từng được hứa chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7:3 như hợp đồng, cô cho biết chỉ nhận 1 triệu won trong một thời gian ngắn, rồi giảm còn 500.000 won trước khi không còn được trả thêm. Trong khi đó, công ty không hỗ trợ chi phí ăn uống.
Song Chae Ah thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái bị thao túng tâm lý. Cô luôn cố gắng làm theo mọi yêu cầu vì muốn được công nhận, nhưng càng nỗ lực lại càng cảm thấy kiệt quệ. Chỉ khi một người quen nhận ra những biểu hiện trầm cảm bất thường, cô mới bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề.
Sau khi rời công ty, cô làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, từ phục vụ quán cà phê, tiệm bánh đến nhân viên văn phòng thời vụ. Hiện tại, cô đang làm show host bán hàng và từng bước xây dựng lại cuộc sống.
Những chia sẻ của Song Chae Ah tiếp tục làm dấy lên tranh luận về môi trường hoạt động của một số công ty giải trí, đặc biệt là với các nhóm nhạc tân binh - nơi không phải giấc mơ nào cũng có cái kết rực rỡ như trên sân khấu.